Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2023]

Tên: Liêu Quang Huy (廖光慧)
Giới tính:Nữ
Tuổi: 70
Thành phố: Miên Dương
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Nhân viên kho thực phẩm
Ngày mất: Ngày 23 tháng 3 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 20 tháng 7 năm 2019
Nơi giam giữ cuối cùng:Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên

Tại thời điểm bà Liêu Quang Huy được trả tự do vào ngày 20 tháng 7 năm 2022, bà đã bị bức hại trở thành người thực vật sau khi thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tám tháng sau, cư dân thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên này đã qua đời vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, hưởng thọ 70 tuổi.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 3 năm 2021, bà Liêu bị té ngã khi đang thụ án oan sai ở trong Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên. Nhà tù đã từ chối yêu cầu tạm tha y tế của gia đình bà và giam bà cho đến khi mãn hạn tù, bất chấp tình trạng hôn mê của bà sau cú ngã.

Do bệnh viện nhà tù đã không chữa trị đúng cách trong quá trình phẫu thuật cắt mở sọ, nên phần đầu bà xuất hiện một vùng lõm lớn ở phía bên phải. Bà còn được gắn một chiếc ống thông hút đờm qua cổ họng, một ống cho ăn qua đường mũi và một ống thông tiểu. Toàn bộ cơ thể bà cứng đờ.

Sau vài giờ bà được cho về nhà từ nhà tù, gia đình đã gấp rút đưa bà đến bệnh viện địa phương vì họ không biết cách chăm sóc và làm sạch đờm trong ống hút. Một tuần sau, vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 7 năm 2021, toàn thân bà đột nhiên co giật, môi và phần trên cơ thể tím tái. Mặc dù bà đã sống sót sau khi hồi sức nhưng gia đình bà ấy không đủ khả năng duy trì cho bà ấy nằm viện để điều trị kéo dài. Sau đó người thân đưa bà về nhà để tự chăm sóc. Gia đình bà chịu sự đả kích nặng nề khi bà Liêu từ trần vào ngày 23 tháng 3 năm 2023.

2022-7-29-202333-0--ss.jpg2022-7-29-202333-1--ss.jpg

Bà Liêu Quang Huy trong tình trạng hôn mê

Bắt bắt giữ và kết án tù

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, bà Liêu bị bắt tại nhà. Cảnh sát đã lục soát nhà bà trong nhiều tiếng đồng hồ và sau đó đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Miên Dương.

Ngày 1 tháng 9 năm 2020, Tòa án Quận Phù Thành đã mở phiên tòa xét xử bà Liêu, nhưng gia đình bà không được phép tham dự. Khi con trai bà đi vào, thẩm phán ra lệnh cho chấp hành viên đưa anh ấy ra. Thẩm phán kết án bà Liêu 3 năm tù và 4,5 năm quản chế. Tuy nhiên đến cuối phiên tòa, thẩm phán đã thay đổi quyết định và sửa bản án thành 3 năm tù và phạt tiền 3.000 Nhân dân tệ. Bà Liêu bị đưa đến khu 5 của Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 21 tháng 1 năm 2021.

Bất tỉnh sau cú ngã

Lúc 5 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2021, gia đình bà Liêu nhận được điện thoại của lính canh nhà tù, yêu cầu họ đến Bệnh viện Hoa Tây để ký giấy đồng ý phẫu thuật sọ não cho bà. Người lính canh này cho biết bà đã “bị ngã đập đầu khi đi vệ sinh”, nhưng bác sỹ tiết lộ rằng bà còn bị thương ở khí quản và một bên phổi.

Ngày 14 tháng 3 năm 2021, khi chồng của bà Liêu là ông Lý Song Toàn, và con trai đến thăm bà trong bệnh viện, đầu bà đã được quấn băng gạc và bà đang thở oxy. Đau đớn khi nhìn thấy mẹ trong tình trạng hôn mê, con trai đã gọi bà: “Mẹ ơi, mẹ ơi!” Tuy nhiên, bà Liêu không có phản ứng nào và thậm chí còn không thể cử động mắt.

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, trong khi bà Liêu vẫn đang hôn mê, lính canh đã lừa dối gia đình bà ký tên vào bản đồng ý chuyển bà trở lại bệnh viện nhà tù, nơi có chất lượng chăm sóc y tế rất tệ. Lính canh hứa sẽ tạo điều kiện cho gia đình vào thăm bà ở đó, nhưng trong 493 ngày tiếp theo, họ chưa bao giờ cho phép gia đình vào gặp bà hay hồi đáp đề nghị của gia đình (dù là qua thư từ hay điện thoại) về việc để bà được tại ngoại điều trị y tế.

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, sáu ngày trước khi bà Liêu được thả theo dự kiến, chồng bà yêu cầu nhà tù phải chi trả các khoản chi phí y tế sau này của bà. Nhưng nhà tù từ chối, nói rằng họ đã chi rất nhiều tiền cho bà rồi.

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, ông Lý và con trai đến bệnh viện nhà tù để đón bà Liêu. Lính canh không cho phép họ vào bệnh viện nhà tù mà đưa bà ấy về nhà bằng xe cấp cứu. Chỉ khi đó, gia đình mới được gặp bà Liêu lần đầu tiên kể từ lần cuối họ đến bệnh viện.

Vắt kiệt tài chính

Trong khi bà Liêu đang thụ án, nhà chức trách đã cắt lương hưu của bà, viện dẫn một chính sách cấm người về hưu nhận mọi khoản phúc lợi hưu trí trong thời gian bị giam giữ, mặc dù thực tế không có luật lao động nào của Trung Quốc quy định như vậy.

Trước đó, chồng bà đã đối mặt với những khổ nạn tương tự và bị treo lương hưu từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 7 năm 2017, khi ông vẫn còn đang phải thụ án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Liêu làm việc trong một nhà kho thực phẩm. Công việc của bà ấy rất căng thẳng, khiến bà ấy mắc nhiều chứng bệnh, bao gồm đau đầu, mất ngủ và lo lắng. Bà ấy đã tìm kiếm nhiều phương pháp điều trị khác nhau, nhưng không có phương pháp nào thực sự hữu hiệu với bà ấy. Sau đó bà được phát hiện mắc một chứng bệnh phụ khoa, khiến bà rất yếu ớt và sắc mặt nhợt nhạt. Vào năm 1999, bà được giới thiệu tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Bởi kiên định đức tin của mình, trước đó bà từng bị bắt vào năm 2002 và bị kết án 1,5 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tư.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Tứ Xuyên thành người thực vật sau khi bị ngã một cách đáng ngờ ở trong tù

Người phụ nữ Tứ Xuyên hôn mê ba tháng sau khi bị ngã đập đầu một cách đáng ngờ trong trại giam

Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi bị thương ở não sau 2 tháng bị bỏ tù, vẫn đang bị hôn mê

Bốn cư dân ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên bị kết án tù vì tín ngưỡng của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/29/458247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/30/207878.html

Đăng ngày 17-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share