Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2023] Gần đây Minghui.org đã xác nhận một cư dân 70 tuổi ở Thiên Tân đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào ngày 10 tháng 2 năm 2023 để thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hàn Thục Vân, một người tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh thấp khớp, điếc một bên tai và chứng Meniere của mình, đã bị bắt tại nhà riêng vào tối ngày 8 tháng 1 năm 2022. Máy tính xách tay, máy in và các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Ngày hôm đó, ít nhất 10 học viên Thiên Tân khác cũng bị bắt giữ.

Bà Hàn bị giam trong Trại tạm giam Ninh Hà và bị tước quyền thăm thân. Người chồng tàn tật ngoài 70 tuổi của bà đã rất đau khổ trước việc bà bị giam giữ và và tình trạng sức khỏe của ông nhanh chóng xấu đi. Con trai của họ làm việc ở xa đã phải thuê một người chăm sóc cho cha. Anh từng bị từ chối thăng chức vì mẹ anh tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi giấu kín mọi thông tin về tình trạng của bà Hàn trong hơn 1 năm, gần đây, Nhà tù Nữ Thiên Tân đã gọi điện cho gia đình bà Hàn và cho biết bà Hàn hiện đang ở trong nhà tù để chấp hành bản án 5 năm. Gia đình bà vẫn không biết chi tiết về bản án.

Chồng bà Hàn rất muốn đến nhà tù thăm bà nhưng yêu cầu thăm thân của ông bị từ chối.

Bức hại trong quá khứ

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Hàn đã nhiều lần trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền vì kiên định đức tin.

Cuối tháng 10 năm 1999, bà bị lừa đưa đến trung tâm tẩy não thị trấn và bị giam đó 6 ngày, sau đó bị chuyển tới một cơ sở giam giữ khác và bị giam 12 ngày tại đó. Bà bị giám sát cả ngày lẫn đêm và bị ép phải đọc báo và xem những video phỉ báng Pháp Luân Công.

Tháng 5 năm 2001, bà Hàn bị bắt giữ lần nữa và nhà bà bị lục soát. Cảnh sát ép con trai bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và đe dọa đưa bà tới trung tâm tẩy não nếu anh không hợp tác. Áp lực tinh thần của vụ sách nhiễu đã khiến anh bị trầm cảm.

Tháng 3 năm 2002, khi nơi làm việc của bà Hàn nỗ lực ép bà phải tham gia một đợt tẩy não khác, bà đã phải sống phiêu bạt xa nhà cùng người chồng tàn tật. Không thể tìm thấy bà, đặc vụ Phòng 610 đã sách nhiễu mẹ, anh trai bà và gia đình anh trai bà. Áp lực tinh thần đã ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bà và sau đó bà cụ đã qua đời.

Bà Hàn bị bắt một lần nữa vào ngày 13 tháng 1 năm 2020. Nhân viên ủy ban khu dân cư tuyên bố rằng bà bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và họ đã lục soát nhà bà.

Năm 2021, cảnh sát sách nhiễu bà Hàn nhiều lần trực tiếp tại nhà riêng của bà hoặc qua điện thoại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/17/458894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/27/208238.html

Đăng ngày 11-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share