Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2023] Gia đình ông Bạch Tuyết Tùng cuối cùng đã được phép gặp ông lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 3 năm 2023, sau 2 năm ông bị giam giữ. Mười một ngày sau lần thăm thân đó, ông Bạch bị chuyển tới Nhà tù Nam Quan Lĩnh ở tỉnh Liêu Ninh để thụ án 3,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Theo lời kể của gia đình ông Bạch, cư dân 50 tuổi ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh này rất gầy gò và họ ước tính rằng ông đã sụt khoảng gần 23kg. Ông nói với gia đình rằng ông luôn bị bỏ đói ở trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố An Sơn. Lính canh viện cớ đại dịch để cấm gia đình vào gặp hoặc gửi các nhu yếu phẩm cho ông. Ông không được phép mua thêm đồ ăn.

Ông Bạch bị bắt vào ngày 19 tháng 1 năm 2021 cùng với một học viên khác là bà Sử Nhan Ảnh. Họ đã bị Tòa án Quận Lập Sơn xét xử 4 lần trước khi bị kết án vào ngày 29 tháng 9 năm 2022. Ông Bạch bị kết án 3,5 năm tù và bà Sử bị kết án 3 năm tù.

Hai học viên đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố An Sơn, song cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của hai học viên vào ngày 11 tháng 1 năm 2023. Gia đình của hai học viên đã nhận được thông báo về việc chấp hành án tù của hai học viên vào ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Bài liên quan:

Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh: Hai học viên Pháp Luân Công bị kết án oan sai vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/17/458889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/27/208251.html

Đăng ngày 09-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share