Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2023]

Họ tên: Hồ Vĩnh Tú (胡永秀)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 64
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 5 tháng 4 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 30 tháng 3 năm 2023
Nơi giam giữ cuối cùng: Không rõ

Một người phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã qua đời sau 6 ngày bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, bà Hồ Vĩnh Tú bị bắt ở bên ngoài bệnh viện khi đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Ngày 5 tháng 4 năm 2023, gia đình bà xác nhận rằng bà qua đời vào ngày hôm đó. Việc bày biện linh đường của bà tại nhà bà cũng bị cảnh sát giám sát chặt chẽ. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt nên chưa có thông tin chi tiết về cái chết của bà.

Bà Hồ là học viên Pháp Luân Công thứ hai ở Vũ Hán được biết là đã bị bức hại đến chết trong năm 2023. Học viên còn lại, bà Tông Minh, đã tiều tụy và nói năng khó khăn tại thời điểm được thả vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, sau khi bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não địa phương suốt 8 tháng. Tóc bà Tông đã ngả bạc. Gia đình đã đưa bà đến bệnh viện vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, nhưng bác sỹ từ chối tiếp nhận và bà đã chết ở trong phòng cấp cứu vào ngày hôm đó. Bà hưởng dương 59 tuổi.

Bức hại trong quá khứ của bà Hồ Vĩnh Tú

Bà Hồ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1998. Bà tin rằng pháp môn tu luyện cổ xưa này đã giúp bà khỏi cặn bệnh về cổ nghiêm trọng, cùng bệnh dạ dày và chứng đau lưng. Kể từ khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà và vô số học viên khác đã sống trong nỗi sợ hãi thường trực và liên tục bị bắt bớ và sách nhiễu.

Bà bị bắt vào tháng 11 năm 2001 sau khi có người tố giác bà đến bệnh viện để thăm một học viên địa phương. Cảnh sát đã đánh đập, nhốt bà trong lồng sắt suốt 38 giờ và lục soát nhà bà.

Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2004, nhân viên của ủy ban khu dân cư thường kéo đến sách nhiễu bà Hồ tại nhà và theo dõi bà mỗi khi bà đi ra ngoài.

Chính quyền tăng cường sách nhiễu bà từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2011. Vào lúc 7 giờ tối ngày 21 tháng 9 năm 2011, bà Hồ bị triệu tập đến phòng cảnh vụ của khu phố nơi bà sinh sống.

Khi bà vừa đến nơi, 7 cảnh sát đã bao vây lấy bà và khiêng bà vào xe cảnh sát của họ. Chồng bà lúc đó cũng có mặt và cố ngăn họ bắt bà. Lần đó, bà Hồ đã trốn thoát nhưng đã buộc phải sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Vì không thể tìm thấy bà, cảnh sát đã thường xuyên sách nhiễu con trai và cha mẹ của bà. Sự đe dọa của cảnh sát khiến mẹ bà luôn sợ hãi và đã qua đời vì bệnh tim vào ngày 28 tháng 12 năm 2012.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/15/武汉市法轮功学员胡永秀被迫害致死-458826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/16/208090.html

Đăng ngày 27-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share