Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2023] Vào giữa tháng 2 năm 2023, một cư dân 83 tuổi ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên để thụ án 2 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Kể từ tháng 6 năm 2021, các viên chức của Tòa án Quận Giang Dương đã nhiều lần đi đến nhà bà Triệu Chiêu Thuyên để cưỡng chế đưa bà đi khám sức khỏe. Một lần, họ đưa bà về nhà trong tình trạng trên người bà bị cắm nối đủ loại ống, trong đó có một thiết bị theo dõi nhịp tim của bà. Bà cảm thấy khó chịu và rút ống ra. Khi một viên chức tòa án đưa bà trở lại bệnh viện vào ngày hôm sau để đọc kết quả, bác sỹ nói rằng kết quả không chính xác và anh ta phải kiểm tra lại.

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, bà Triệu bị đưa đi khám sức khỏe lần cuối, nhưng bà không trở về nhà. Ngày 24 tháng 12 năm 2021, gia đình nhận được một lá thư do bà gửi về. Bà nói các viên chức tòa án họ Lý và họ Phương đến vào sáng ngày 10 tháng 11 và nói với bà rằng nếu kết quả khám sức khỏe tốt thì sau này họ sẽ không đưa bà đi làm thêm bất kỳ một kiểm tra thể chất nào nữa. Họ cũng mua bữa sáng cho bà Triệu vì bà không có gì để ăn sáng hôm đó.

Sau khi hai bệnh viện xác nhận rằng bà Triệu hoàn toàn khỏe mạnh, các viên chức tòa án đã đưa bà Triệu tới Nhà tù Huyện Hợp Giang để cách ly 14 ngày. Sau đó họ đưa bà tới Trại tạm giam Thành phố Lô Châu và giam bà ở đó một thời gian trước khi chuyển bà tới nhà tù vào giữa tháng 2 năm 2023.

Gia đình bà Triệu rất lo lắng cho bà và tìm cách giả cứu bà, nhưng những gì họ nhận được là lời thông báo rằng bà đã bị kết án 2 năm.

Một người trong cuộc đã tiết lộ với gia đình bà Triệu rằng sức khỏe của bà đã giảm sút nhanh chóng trong thời gian bị giam giữ. Một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ khác đang giúp chăm sóc cho bà. Một người biết rõ về vụ án của bà đã nói với gia đình rằng bà đã bị chính quyền liệt vào “tù nhân chính trị” vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, nên họ không có cách nào để đưa bà ra ngoài. Một quan chức khác nói thẳng với gia đình rằng họ hãy đợi để nhận tro cốt của bà Triệu, ý tứ rằng với tuổi tác như vậy, bà Triệu có thể không sống được tới lúc mãn hạn tù.

Bà Triệu, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, đã nhiều lần bị giam giữ trong các trại tạm giam và trung tâm tẩy não kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Bà cũng 2 lần bị kết án lao động (một lần 2 năm và một lần 3 năm) và bị kết án tù 2,5 năm. Do sức khỏe không đảm bảo, bà không bị giam cầm và được miễn chấp hành bản án lao động 3 năm và án tù 2,5 giam. Đó cũng chính là nguyên nhân mà chính quyền đã liên tục đưa bà đi khám sức khỏe nhiều lần và cẩn thận trước khi tuyên án lần gần đây nhất, bởi lần này, họ quyết tâm phải tống bà vào tù.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/25/458114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/31/207891.html

Đăng ngày 26-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share