Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2023] Hai cư dân thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án mỗi người 3,5 năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ vào tháng 1 năm 2023 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, bà Quách Hoành Diễm (46 tuổi, nhân viên của mỏ dầu Thắng Lợi) và bà Trần Hiểu Hồng (giáo viên tiếng Trung cấp 2 đã nghỉ hưu) đã bị bắt giữ trong một cuộc truy quét của cảnh sát.

Ngày 14 tháng 1 năm 2023, Tòa án Quận Đông Dinh đã mở phiên tòa xét xử vụ án của hai nữ học viên từ xa thông qua video mà không nói với họ rằng họ có quyền yêu cầu phiên xét xử trực tiếp.

Luật sư của các học viên đã bào chữa vô tội cho họ. Các luật sư lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong bản cáo trạng, công tố viên cáo buộc rằng hai học viên đã phá hoại việc thực thi pháp luật và gây hại cho xã hội, nhưng ông ta không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho cáo buộc. Luật sư của bà Trần nói thêm rằng cảnh sát đã vi phạm luật khi khám xét nơi ở của bà và ông yêu cầu tòa tha bổng cho thân chủ của mình.

Ngoài hai học viên nói trên, ít nhất 7 người khác đã bị bắt trong ngày hôm đó và đã bị kết án. Sau đây là phán quyết của họ.

-Bà Lưu Yến Mỹ (74 tuổi) bị kết án 7 năm tù và phạt tiền 50.000 Nhân dân tệ.
-Bà Mạnh Dục bị kết án 3.5 năm tù và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ
-Bà Mạnh Phồn Vân và bà Hạ Bách Thanh mỗi người bị kết án 2,5 năm tù.
-Ông Lý Học Vinh bị kết án 2 năm tù và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ.
-Ông Hàn Đan (chồng bà Mạnh Phồn Vân, không tu luyện Pháp Luân Công) bị kết án 20 tháng tù và phạt tiền 10 nghìn Nhân dân tệ.
-Bà Quách Vận Phương (vợ của ông Lý) bị kết án 1,5 năm tù với 2 năm quản chế và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ.

Một học viên khác, ông Chu Đức Dũng (cha của một cư dân Hoa Kỳ) đã trải qua hai phiên xét xử vào tháng 8 năm 2022 và tháng 1 năm 2023. Công tố viên đã đề nghị kết án ông từ 8 đến 12 năm tù.

Kể từ năm 2015, gần 40 học viên Pháp Luân Công ở Đông Dinh đã bị kết án tù. Ngoài các học viên nêu trên, những người đã bị kết án khác bao gồm: Trần Nhân, Thạch Cường, Lưu Học Mẫn, Quách Tú Hoa (hay còn gọi là Sử Hoán Linh), Cao Hoành Vĩ, Vương Tử Minh, Thương Triệu Hương, Trương Ái Lệ, Vương Liên Trung, Hạ Đức Vân, Quách Thụ Sâm, Vương Học Dũng, Thôi Quế Phân, Vương Hà, Vương Mộc Di, Cảnh Thủ Điền, Phan Ngọc Anh,Xa Cảnh Hoa, Xa Cảnh Nga, Ân Ái Hoa, Cao Chấn Tú, Cảnh Lục Đường, Trâu Bội Hà, Lữ Thu Lan, Vương Tú Anh, Chu Hằng Đức , Phạm Chí Dũng và vợ Tôn Ngọc Hà, Chu Vĩnh Bình, và Lý Thục Hương.

Hầu hết các học viên đã bị tòa kết án ít nhất 3 năm tù với từ 10.000 đến 50.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Ba học viên, bao gồm ông Vương Tử Minh, ông Vương Học Dũng, và bà Lưu Yến Mỹ, đã bị kết án 7 năm trở lên. Bà Quách Tú Hoa, ông Thạch Cường, và ông Vương Liên Trung đã tử vong vì bị bức hại.

Bà Quách Hoành Diễm: Có được cuộc đời mới nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Quách bị bệnh tim nặng bẩm sinh. Sự đau đớn thể xác do mắc nhiều căn bệnh, như bệnh viêm phế quản và bệnh ngoài da, đã khiến bà ngày càng thu mình lại. Năm 1990 khi đang học lớp 8, bà bị trầm cảm nặng. Do bệnh tim ngày càng nặng hơn nên vài tháng sau đó bà đành phải nghỉ học giữa chừng.

Năm 1996, cha của Quách bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và bệnh cao huyết áp, đau nửa đầu và viêm mũi của ông đã biến mất trong vòng 1 năm. Mẹ của bà Quách sau đó cũng tu luyện và bệnh tim, loét dạ dày và sưng gan của bà cũng biến mất. Kinh ngạc trước những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, bà Quách cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công và hoàn toàn hồi phục sức khỏe trong vòng chưa đầy 2 năm. Bà cũng trở thành một người cởi mở và hoạt bát.

Tháng 1 năm 2011, bà tìm được công việc làm thợ hàn điện. Gia đình rất mừng cho bà vì cuối cùng bà đã có thể tự lập.

Ngày 13 tháng 10 năm 2015, nơi làm việc của bà đã xảy ra sự cố cháy nổ khiến các cửa sổ đã bị phá vỡ. Bà Quách bị bụi phủ kín, nhưng người bà lại không có vết thương nào. Nhiều đồng nghiệp của bà nhận xét rằng bà đã được bảo hộ, vì một công nhân khác đã chết cách đây 1 năm trong một vụ tai nạn tương tự.

Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, bà Quách hiểu rằng mọi thứ đều có lý do. Một người đau khổ hay sống một cuộc sống thoải mái đều liên quan đến quả báo của họ trong kiếp trước. Bà không còn phàn nàn nữa mà luôn cố gắng đứng ở vị trí của người khác mà suy xét vấn đề. Bà Quách nói: “Pháp Luân Công không chỉ giúp tôi thoát khỏi sự thống khổ về thể xác mà còn cứu rỗi linh hồn tôi”.

Với hy vọng rằng nhiều người hơn nữa cũng có thể được hưởng lợi ích từ môn tu luyện giống như mình, bà đã sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để nói với mọi người về môn tu luyện này, nhưng chỉ vì vậy mà bà trở thành mục tiêu của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Trước lần bị bắt và kết án gần đây nhất, bà cũng đã bị bắt vào tháng 7 năm 2019 và bị giam giữ 7 ngày.

Thông tin của các thủ phạm:

Công tố viên Nhâm Diệu Hải (任耀海)
Thẩm phán chủ tọa Trương Đình (张婷)
Thẩm phán Đỗ Xuân Hương (杜春香)
Thẩm phán Vương Kim Hồng (王金红)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/24/458072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/31/207886.html

Đăng ngày 26-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share