Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2023] Người mẹ 78 tuổi của một cư dân Canada gần đây đã bị tòa án Trung Quốc kết án 4 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn đã bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ngày 15 tháng 10 năm 2022, bà Tùng Lan Anh ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại một quảng trường địa phương. Cảnh sát còng tay bà và kéo còng tay để lôi bà đi khiến bà bị cao huyết áp dai dẳng (200/150 mmHg).

Đầu tiên bà Tùng bị giam ở trong Trại tạm giam Thành phố Vinh Thành và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Văn Đăng. Ngày 18 tháng 11, bà được tại ngoại sau khi bị cưỡng chế nộp 10.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 1 tháng 2 năm 2023, bà Tùng bị bắt trở lại trại tạm giam Văn Đăng. Ngày 16 tháng 2, bà bị Tòa án thành phố Vinh Thành đã xét xử và kết án tù. Công tố viên buộc tội bà “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật“, và liệt kê sự bức hại trong quá khứ mà bà đã trải qua vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp làm bằng chứng truy tố bà.

Ngày 1 tháng 3 năm 2023, con gái bà Tùng là cô Tùng Tân Diệu đã phát biểu trong một cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal, Canada rằng: “ĐCSTQ bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không vi phạm pháp luật ở Trung Quốc và việc tin vào Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn là không có tội. Tôi kêu gọi trả tự do cho mẹ tôi ngay lập tức.”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Tùng bị bệnh tim nặng và tăng sản cổ tử cung. Bà ấy bị liệt, cơ thể tê bì và rất khó thở. Thậm chí chỉ nói chuyện cũng khiến tim bà đập nhanh và bị sốc.

Năm 1997, bà Tùng đã được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ 18 ngày sau khi học luyện, bà đã đi lại được và luyện các bài công pháp. Bà nói: “Sư phụ Lý [Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ”.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bởi bà Tùng đã kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp nên bà bị sách nhiễu 4 lần vào năm 2000. Tháng 8 năm 2006, bà bị bắt và giam 23 ngày sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 6 năm 2008, bà lại bị bắt vì phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Nhà của bà cũng bị lục soát. Trước khổ nạn gần nhất này, bà Tùng còn từng bị bắt thêm 3 lần nữa.

Bài liên quan:

Montreal: Học viên Pháp Luân Đại Pháp người Canada kêu gọi lập tức trả tự do cho người mẹ của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/24/458071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/31/207887.html

Đăng ngày 26-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share