Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2023] Tối ngày 27 tháng 2 năm 2023, một cụ bà 79 tuổi ở Trùng Khánh đã về nhà trên chiếc xe lăn sau khi thụ án 6 tháng ở trong một nhà tù ở ngoại thành vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 6 năm 2021, khi bà Lôi Xương Dung đi ra ngoài thì 8 cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát địa phương và những đồng nghiệp của họ ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (cách đó hơn 1.000 dặm) đã chặn bà lại. Cảnh sát Tô Châu hỏi có phải bà đã gửi một lá thư cho Trương Năng, một công tố viên của Viện Kiểm sát quận Ngô Giang ở Tô Châu để kêu gọi anh ta không bức hại Pháp Luân Công hay không. Họ lục soát nhà bà Lôi và sau đó đã để bài tại ngoại vào ngày hôm đó.

Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2022, 4 cảnh sát của Tô Châu đã đến nhà bà Lôi. Họ nhốt bà tại đồn công an địa phương ở Trùng Khánh qua đêm và đưa bà đến Tô Châu vào ngày hôm sau.

Tối ngày 4 tháng 9, bà Lôi bị ngã trong khi sử dụng nhà vệ sinh. Bà được đưa đi cấp cứu nhưng bị mất khả năng vận động và không thể di chuyển. Bất chấp tình trạng của bà, cảnh sát đã vẫn đưa bà đến Tòa án quận Ngô Giang vào ngày hôm sau để xét xử.

Bà Lôi đã cố gắng tự biện hộ vô tội cho mình. Bà chỉ ra rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và Tổng cục Báo chi và Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công từ lâu. Bà ấy nói rằng mình không vi phạm bất kỳ luật nào khi gửi một lá thư có nội dung nói về Pháp Luân Công. Bà yêu cầu công tố viên đưa ra cơ sở pháp lý mà họ đã dùng để buộc tội bà, nhưng công tố viên đã không trả lời.

Ngày hôm sau, thẩm phán kết án bà Lôi 6 tháng tù với khoản tiền phạt 1.000 nhân dân tệ. Bà nói sẽ kháng cáo.

Ngày 9 tháng 9, bà Lôi bị đưa đến Trại tạm giam Số 4 thành phố Tô Châu. Hai tù nhân phải cõng bà mỗi khi bà cần đi vệ sinh. Tuy nhiên, nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, bà đã hồi phục nhanh chóng và có thể ngồi dậy sau 10 ngày. Lính canh tù đã chuyển bà đến một phòng giam khác và ở đó không được phép luyện công nữa.

Bà Lôi yêu cầu kháng cáo. Ngày 10 tháng 9, một lính canh đã đưa cho bà ấy ba tờ giấy. Sau đó bà viết: “Tôi không vi phạm pháp luật. Tôi vô tội và tôi đang kháng cáo bản án”, người quản giáo bèn lấy tờ giấy đó đi. Anh ta nói sẽ lập tức gửi tờ giấy này đi và sau này bà ấy có thể viết đơn kháng cáo chi tiết hơn. Thế nhưng nhiều tuần sau đó, khi bà Lôi yêu cầu được cung cấp giấy để viết đơn kháng cáo của mình, lính canh đã từ chối và nói rằng thẩm phán đang xem xét đơn kháng cáo của bà.

Ngày 7 tháng 11 năm 2022, luật sư Vương Trân do tòa trung cấp chỉ định đại diện cho bà Lôi đã đến gặp bà trong trại tạm giam. Vương nói với bà: “Bà đã ở đây được vài tháng. Ngay sau khi bà nhận tội, bà có thể về nhà”. Bà Lôi kiên quyết khẳng định rằng mình đã không làm gì sai.

Luật sư hỏi bà Lôi số tài liệu Pháp Luân Công mà bà đã gửi cho công tố viên Trương Năng lấy từ đâu. Bà ấy trả lời: “Ở đâu không quan trọng, chúng đều hoàn toàn hợp pháp. Mong anh sẽ đòi công lý cho tôi. Anh sẽ được ban phước nếu thiện đãi các đệ tử Đại Pháp“.

Đầu tháng 1 năm 2023, tòa án trung cấp đã thông báo với bà Lôi rằng họ đã bác kháng cáo của bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hoàng Tú Phong (黄秀峰), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Ngô Giang
Triệu Trình Trình (赵程程), thẩm phán chủ tọa, Tòa án quận Ngô Giang
Tân Dĩ Xuân (辛以春), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Trung cấp thành phố Tô Châu

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/22/457967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/30/207870.html

Đăng ngày 25-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share