Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2023] Bà Lý Trung Phương, một cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã mắc chứng rối loạn tâm thần do bị tiêm thuốc độc trong khi đang thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi được trả tự do vào đầu năm 2021, tình trạng của bà không có cải thiện chút nào và đến nay bà vẫn phải chật vật để chăm sóc bản thân. Tuy vậy, chính quyền vẫn không ngừng sách nhiễu bà và đe dọa con gái bà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sự sách nhiễu vẫn tiếp diễn

Cuối tháng 9 năm 2022, ngày đầu tiên sau khi thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên dỡ bỏ lệnh phong tỏa 2 tuần toàn thành phố vì đại dịch COVID, khi con gái bà Lý đang đi ra ngoài thì bị một cảnh sát và một nhân viên ủy ban khu dân cư chặn đường, yêu cầu được gặp mẹ cô. Bởi cô từ chối, nên họ đã đi theo cô suốt một chặng đường dài. Khi cô trở về nhà vào buổi tối, hai người này, cùng với hai nhân viên ủy ban dân cư khác vẫn đứng bên ngoài nhà cô. Đến nửa đêm họ mới rời đi.

Trong vài ngày tiếp theo, cảnh sát và các quan chức ủy ban khu dân cư liên tục gọi điện cho con gái của bà Lý. Cảnh sát cũng cố gắng tìm ra địa chỉ của bà Lý thông qua ban quản lý tài sản trong phố nơi con gái bà sinh sống.

Khi cảnh sát kiên quyết rằng họ phải tìm ra bà Lý, con gái của bà đã hỏi ý định của họ là gì, vì bà Lý đã bị rối loạn tâm thần. Một cảnh sát nói rằng anh ta biết về tình trạng của bà Lý, nhưng theo lệnh của cấp trên, anh ta buộc phải gặp mặt bà trực tiếp và để yêu cầu bà ký tên vào bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau này, con gái của bà Lý đã xác minh được rằng chính Ân Thuấn Nghiêu, thành viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Thành Đô kiêm giám đốc của Trung tâm tẩy não Tân Tân, đã chỉ đạo một lực lượng đặc nhiệm nhắm mục tiêu vào mọi học viên Pháp Luân Công địa phương và cưỡng chế họ ký cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Một cảnh sát tiết lộ rằng họ đã bắt đầu thu thập thông tin về bà Lý và con gái bà từ năm ngoái.

Để tránh bị cảnh sát sách nhiễu thêm, con gái của bà Lý đã chuyển chỗ ở tới nơi khác.

Ngày 2 tháng 10 năm 2022, khi con gái của bà Lý đến thăm mẹ mình, cô phát hiện một thanh niên đang nhòm ngó vào căn hộ của bà Lý. Cô nhìn xung quanh và thấy có chăn nệm ở hành lang gần thang máy. Khi cô bước xuống cầu thang, người thanh niên cũng đi theo cô.

Con gái của bà Lý biết rằng nhiều người hàng xóm thường than phiền về một người thanh niên sống ở hành lang. Một số cư dân đã nhìn thấy anh ta hút thuốc lá ở đó vào lúc nửa đêm. Khi họ hỏi anh ta đang làm gì ở đây, anh ta xua tay và nói đó không phải việc của họ. Nhiều cư dân còn cho biết, thường xuyên có người lạ gõ cửa nhà họ với đủ mọi thứ lý do. Họ cảm thấy rất bất an và lo lắng. Thế nhưng khi họ khiếu nại với ban quản lý tài sản, họ không bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Cưỡng chế tiêm thuốc độc trong khi bị giam giữ

Ngày 1 tháng 8 năm 2017, bà Lý bị bắt giữ trong khi đang mua hàng tạp hoá. Bà đã tuyệt thực tại trại tạm giam Thành phố Thành Đô để phản đối sự bức hại và bức thực. Theo một nguồn tin nội bộ, lính canh đã cho một lượng lớn bột trắng vào thức ăn của bà.

Sau đó, bà Lý bị đưa tới Bệnh viện Quận Thanh Dương liên kết với trại tạm giam. Lính canh đã còng tay và cùm chân bà vào giường. Bà liên tục bị truyền tĩnh mạch, nhưng y tá từ chối tiết lộ đó là thuốc gì.

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, khi bà Lý bị đưa ra hầu toà tại Toà án Quận Thanh Dương, trông bà rất yếu ớt và run rẩy, môi của bà bị giật. Phải mất nhiều thời gian để bà trả lời một câu hỏi, tuy nhiên bà không thể nói rõ chữ hay diễn đạt đầy đủ ý của mình.

Sau đó, bà Lý bị kết án 3,5 năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên ở thành phố Thành Đô vào ngày 2 tháng 7 năm 2018. Bà bị tra tấn và đánh đập bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhà tù không cho phép gia đình vào thăm bà.

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, khi bà bị đưa tới khu 3 của nhà tù, các tù nhân đã cưỡng chế bà mặc quần áo tù và cắt tóc của bà. Bà bị giam giữ trong phòng 412, nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công từ chối từ bỏ đức tin của mình. Tù nhân đã đánh đập bà xuyên đêm cho đến tận sáng ngày hôm sau

Kể từ đó, lính canh bắt đầu ép bà Lý uống thuốc điều trị tâm thần với lý do là bà bị rối loạn tâm thần. Thậm chí, họ còn cố gắng ép gia đình bà thuyết phục bà hợp tác và uống thuốc. Gia đình bà đã từ chối và nói rằng bà có sức khoẻ tốt trước khi bị bắt giữ và thắc mắc tại sao bà lại đổ bệnh trong khi ở trong nhà tù? Nếu bà thực sự bị bệnh, nhà tù nên cho bà được tại ngoại điều trị y tế để sớm hồi phục. Nhưng lãnh đạo nhà tù đã từ chối yêu cầu bảo lãnh của gia đình với lý do thủ tục bảo lãnh cho bà rất rắc rối.

Được biết mỗi ngày bà Lý đã bị ép phải uống thuốc không rõ nguồn gốc hai lần trong suốt hai năm. Nhà tù còn thông qua camera giám sát để quan sát xem bà có nuốt thuốc hay không.

Đến tháng 9 năm 2018, chỉ hai tháng sau khi bà bị đưa vào nhà tù, bà đã bị bức hại đến thần trí không tỉnh táo. Bà nằm trên giường, chảy nước dãi, khạc nhổ và thường xuyên choáng váng. Hai mắt của bà đờ đẫn và trông bà vô cùng tiều tụy.

Khi bà được trả tự do vào đầu năm 2021, bà đã không thể phân biệt được ngày và đêm. Bà cần người nhà chăm sóc. Đôi khi bà thốt lên vài từ liên quan đến những tra tấn mà bà phải chịu đựng ở trong tù. Bà có bộ dạng vô cùng lo lắng và kích động mỗi khi gia đình hỏi về việc tiêm độc dược.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Tứ Xuyên bị rối loạn tâm thần do bị cưỡng chế tiêm thuốc trong thời gian bị cầm tù

Tứ Xuyên: Học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế dùng và tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc

Bà Lý Trung Phương trong tình trạng nguy kịch, gia đình yêu cầu tạm thả để điều trị y tế nhưng bị từ chối

Học viên ở Thành Đô bị tra tấn trong trại giam đang tuyệt thực

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/17/457815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/28/207850.html

Đăng ngày 08-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share