Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2023] Một cư dân ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã được trả tự do sau 1 ngày bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 3 năm 2023, cô Giả Hồng Phượng (37 tuổi) bị cảnh sát theo dõi khi đi ra khỏi nhà và sau đó bị bắt ở trên đường phố. Cảnh sát còng tay cô ra sau lưng và lôi vào xe cảnh sát. Cảnh sát còn đột nhập vào nhà cô và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và ổ cứng của cô.

Cảnh sát đưa cô Giả tới bệnh viện để khám sức khỏe nhưng cô từ chối hợp tác và cố gắng nói với họ chân tướng Pháp Luân Công.

Bởi cô cũng từ chối hợp tác với cảnh sát khi họ cố gắng thu thập thông tin cá nhân của cô, một cảnh sát họ Lưu đã đập đầu cô vào tường, đấm vào đầu và đá vào chân của cô, khiến bàn tay, cánh tay và chân của cô bị tụ máu và tím đen.

Cô Giả liên tục kêu gọi cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại. Một ngày sau, cảnh sát trả tự do cho cô và nói rằng đó là mệnh lệnh từ cấp trên.

Tuy nhiên vài ngày sau, vào ngày 6 tháng 3, nhiều cảnh sát đã sách nhiễu cô một lần nữa và cố tìm cách thu thập thông tin cá nhân của cô từ những người hàng xóm của cô.

Cha mẹ bị bức hại

Cô Giả lớn lên ở nông thôn. Khi cô còn nhỏ, mẹ cô mắc rất nhiều bệnh tật và tâm trạng thường không tốt do những đau đớn về thể xác mà bà phải chịu đựng. Cô Giả luôn ở trong trạng thái lo lắng rằng mẹ sẽ lại tranh cãi với cha.

Mẹ cô Giả bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà đã hồi phục sức khỏe và ngừng gây gổ với chồng. Bà làm nhiều việc nhà và việc đồng áng. Bà còn nấu ăn cho một người họ hàng cao tuổi mỗi ngày và đưa đồ ăn tới cho ông.

Mẹ cô Giả bị bắt giữ vào đầu năm 2002 và bị kết án 3 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tương Thủy Tuyền. Cảnh sát đã tống tiền gia đình bà 1.000 nhân dân tệ.

Cô Giả học từ mẹ cách để trở thành người tốt chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Khi đó cô Giả mới 16 tuổi, nhưng đã thay mẹ nấu ăn giúp cho người họ hàng cao tuổi nói trên. Cô làm điều đó mỗi ngày trong suốt 3 năm trong thời gian mẹ cô bị giam giữ phi pháp ở trong trại lao động cưỡng bức.

Thông tin liên lạc của thủ phạm tham gia bức hại cô Giả:

Lưu Kế Cương (刘继岗), Phó trưởng Đồn Công an đường Đoàn Điếm Bắc: +86-531-87983049

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/8/457523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/24/207796.html

Đăng ngày 01-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share