Bài của phóng viên Minh Huệ Uẩn Vận và Hoa Thanh

[MINH HUỆ 28–10–2011] Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trong Trường đại học Công Nghệ ở Sydney, và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở New South Wales, Australia, cùng nhau tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Theatre Lounge của Trường đại học này vào ngày 24 đến ngày 26 tháng 10 năm 2011. Đó là lần thứ hai Triển lãm nghệ thuật được tổ chức tại nơi này.

2011-10-27-minghui-sydney-zsr-exhibition-01--ss.jpg
Bà Jan Barham, thị trưởng Byron Shire, phát biểu tại triển lãm nghệ thuật.

2011-10-27-minghui-sydney-zsr-exhibition-02--ss.jpg
Khách thăm quan triển lãm nghệ thuật.

Bà Jan Barham, Thị trưởng Byron Shire, đã phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm nghệ thuật. Bà nói với phóng viên rằng bà đến đây để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Đó là một cơ hội rất lớn cho tất cả những ai đi ngang qua để xem triển lãm và tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Mọi người nên tìm hiểu thông tin về nó và loại bỏ tâm sợ hãi. Triển lãm nghệ thuật khiến bà rơi lệ. Bà ấn tượng nhất với bức tranh “Đối diện tà ác” vì nó tạo ra một hiệu ứng rất cường liệt. Đối diện với cảnh sát trong bóng tối, sự cao thượng và tao nhã của người phụ nữ đang phải chịu đựng khiến cho bà ngạo nghễ, tự hào. Sự hung dữ của cảnh sát được phản ánh qua nền tối. Sự tương phản rõ rệt giữa ánh sáng và bóng tối ý nói đến trận chiến giữa thiện và ác. Không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được. Bà Barham cho rằng triển lãm Chân-Thiện-Nhẫn sẽ mang lại lợi ích cho xã hội.

Jane, một trong những người tổ chức Triển lãm nghệ thuật, nói trong lễ khai mạc, “Chúng tôi hy vọng Triển lãm nghệ thuật quốc tế này sẽ là một nơi có sức ảnh hưởng lớn để mọi người nâng cao hiểu biết về Pháp Luân Công và gợi lên sự suy xét về cuộc bức hại Pháp Luân Công về mặt nhân đạo”.

Nhiều thành viên và sinh viên của khoa rất vui được biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và nhận thông tin về Pháp Luân Công. Họ bị cuốn hút bởi sức mạnh của nghệ thuật.

Năm sinh viên Trung Quốc tạo thành một nhóm và nói chuyện với học viên Pháp Luân Công – bà Trương, “Chúng cháu là người Trung Quốc. Chúng cháu rất cảm động trước các tác phẩm. Chúng cháu bị sốc vì những điều này đang diễn ra tại đất nước của chúng ta. Thật quá tàn bạo và kinh hoàng!” Bà Trương nói, “Các cháu thật may mắn! Nhiều bạn bè và đồng tu của cô ở Trung Quốc đang có nguy cơ bị mất tự do và thậm chí mạng sống của họ từng phút từng giây”. Những giọt nước mắt trào ra trong mắt của những sinh viên này. Họ đều ký tên ủng hộ Pháp Luân Công và rời đi cùng với các tài liệu thông tin.

Một nữ giáo sư bước lại phía bà Trương và hỏi, “Các bạn đang thu thập chữ ký ở đâu vậy?” Khi bà ký tên xong, bà nói, “Tôi có thể nói với bạn rằng tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn! Tôi giảng dạy ở đây. Tôi sẽ bảo từng sinh viên của tôi đến xem Triển lãm nghệ thuật của các bạn… Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Làm sao mà chúng ta có thể để cuộc bức hại này tiếp tục được chứ?

Sau khi nghiên cứu các tác phẩm hơn một giờ đồng hồ, một người đàn ông muốn ký tên ủng hộ Pháp Luân Công. Ông nói, “Tôi rất cảm động và bị chấn động bởi triển lãm này. Tôi có nhiều bạn bè ở trường này. Tôi sẽ bảo tất cả họ đến”. Trong hai ngày tiếp theo, ông đã đưa hết nhóm này đến nhóm khác tới triển lãm, và giới thiệu từng tác phẩm với họ, hành động như một hướng dẫn viên. Ông đã mang tất cả những người bạn của mình đến, như ông đã hứa.

Nhiều người thăm quan Triển lãm nghệ thuật bày tỏ mong muốn trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/28/真善忍画展感动悉尼民众(图)-248443.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/3/129170.html
Đăng ngày: 12 – 11 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share