Bài viết của He Yu và Zhang Yun

[MINH HUỆ 12-10-2011] Lễ diễu hành chào mừng Lễ Tạ ơn Oktoberfest thường niên lần thứ 43 ở Kitchener-Waterloo khai mạc vào sáng sớm ngày 10 tháng 11 năm 2011. Được khởi xướng vào năm 1969, lễ diễu hành này hiện đang là lễ diễu hành chào mừng Lễ Tạ ơn lớn nhất ở Canada và lễ kỷ niệm Oktoberfest là sự kiện của vùng  Bavarian lớn nhất ở Bắc Mĩ. Với các ban nhạc đoạt giải từ Hoa Kỳ và Canada, cũng như những chiếc thuyền trang trí lộng lẫy, lễ diễu hành đã thu hút khán giả từ nhiều vùng của Bắc Mĩ, những người đứng chật kín tuyến đường dài 5 kilomet. Ngoài khán giả hai bên đường, còn có hãng truyền hình có lượng khán thính giả lớn là CTV (hãng truyền hình Canada) phát sóng trực tiếp lễ diễu hành trên cả nước.

2011-10-12-minghui-canada-thanksgiving-01--ss.jpg

2011-10-12-minghui-canada-thanksgiving-02--ss.jpg

2011-10-12-minghui-canada-thanksgiving-03--ss.jpg

2011-10-12-minghui-canada-thanksgiving-04--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo Toronto, Canada

Đoàn nhạc Tian Guo của Toronto là ban nhạc diễu hành Trung Quốc duy nhất được mời tới sự kiện này. Ban nhạc đã tham dự sự kiện này trong bốn năm và lại một lần nữa mang niềm vui và sự thanh bình tới lễ diễu hành.

Mark Kreller, giám đốc điều hành của Oktoberfest ca ngợi kỹ năng, phong cách, kỷ luật và trang phục của ban nhạc. Ông Kreller nói ông biết rõ rằng những thành viên của ban nhạc đều là các học viên Pháp Luân Công, và ông biết Pháp Luân Công vẫn đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Ông vui mừng khi họ có thể tận hưởng tự do tín ngưỡng ở đất nước Canada. “Thật tuyệt khi có họ tham gia lễ diễu hành và trở thành một phần của lễ hội Oktoberfest,” ông phát biểu.

Mark Kreller, giám đốc điều hành lễ hội Oktoberfest ở Kitchener-Waterloo

Nguyên chủ tịch của Oktoberfest, ông Paul Buttinger đã đồng hành cùng lễ hội Oktoberfest ở Kitchener-Waterloo 28 năm. Ông sử dụng ba từ để miêu tả Đoàn nhạc Tian Guo Toronto: “Hấp dẫn, bay bổng và xuất sắc!” Ông cho biết ông đã xem ban nhạc nhiều lần ở các sự kiện khác nhau và rất vui khi lại thấy họ ở lễ hội này.

Người Trung Quốc thích thú và ủng hộ Đoàn nhạc Tian Guo

Cô Meng đến từ Bắc Kinh. Khi ban nhạc diễu hành qua bục chính, cô đã vẫy và nắm tay ký giả. “Tôi là một tín đồ Thiên Chúa. Tôi kính trọng Pháp Luân Công. Họ thật sự tuyệt vời và đang có những đóng góp to lớn cho thế giới. Họ là những người có đạo đức cao,” cô khẳng định. “Xin hãy gửi lời chúc mừng của tôi tới họ. Chúa phù hộ cho họ, và cuối cùng họ sẽ chiến thắng!”

Cô Chen đến từ Vũ Hán và đã ở Canada bốn năm. “Hàng tuần tôi đều đọc báo Đại Kỷ nguyên. Tôi đã biết rất nhiều điều về Pháp Luân Công. Tôi rất vui khi thấy họ ở đây.”

Cũng tới từ Bắc Kinh, cô Mu nói rằng cô ở Canada chưa tới một năm nhưng đã thấy ban nhạc hai lần. “Ban nhạc thật thú vị và có quy mô lớn,” cô nói, “Bạn chỉ có thể thấy cảnh này ở ngoài Trung Quốc. Tôi vui mừng vì họ có được tự do ở nước ngoài.”

Một cặp vợ chồng tới từ Bắc Kinh đưa hai cô con gái sinh đôi một tuổi của họ tới lễ diễu hành. Họ vỗ tay nhiệt liệt và người vợ đã kéo tay ký giả gần như một người bạn thân và nói: “Chúng tôi rất vui khi thấy họ. Tôi hy vọng được thấy họ hàng năm. Thật là đặc biệt.”

Ông Wang và cô Lu tới từ Liêu Ninh đã tới cùng bạn của họ là cô Yang, một công dân của thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Cô Lu cho biết đây là lần đầu tiên cô thấy Đoàn nhạc Tian Guo. “Thật ấn tượng và thật sự tuyệt vời,” Cô nói.

Bạn của họ là cô Yang đã thấy ban nhạc một lần trước đó. “Tôi thấy ban nhạc vào năm ngoái ở lễ diễu hành,” cô cho biết. “Tôi cũng thấy họ ở các sự kiện khác. Hiển nhiên, một điều tốt nên được đẩy mạnh ở khắp nơi!”

Cô Wang nói: “Thấy họ [các học viên Pháp Luân Công] sống tự do ở nước ngoài, tôi thật sự hạnh phúc cho họ. Thật đẹp. Tôi không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn đàn áp họ. Họ chỉ đang là những người tốt và luyện môn tập của họ. Như thế có gì sai cơ chứ”

Món quà Tạ ơn tốt nhất             

Khi ban nhạc tới cuối chặng diễu hành, có một phụ nữ Trung Quốc quan sát họ từ xa và có vẻ không muốn rời đi. Sau khi cô ấy được hứa là sẽ được giấu tên, người phụ nữ nói với ký giả: “Từ 9 giờ sáng nay, tôi đã theo ban nhạc từ đầu tới cuối lễ diễu hành,” cô ấy nói, và mắt cô ấy rơm rớm nước.“Tôi tới Canada để học một vài tháng trước. Bạn không thể thấy các học viên Pháp Luân Công trong lễ diễu hành như thế này ở Trung Quốc. Tôi nhìn thấy họ và rất phấn chấn. Tôi đã chờ đợi điều này bởi mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Bà đã khỏi ung thư sau khi tập môn này. Tôi tin vào quyền năng kỳ diệu của Pháp Luân Công. Tôi muốn tìm điểm luyện công nhóm ở địa phương.”

Khi cô ấy nhận được mẩu giấy khi liên lạc của Pháp Luân Công địa phương, cô ấy nói đó là món quà Tạ ơn tốt nhất và cô ấy liên tục cảm ơn.

Sự ca ngợi dành cho Pháp Luân Công

Cô Som đến từ Laotian, Trung Quốc đã đưa cả gia đình tới lễ diễu hành. “Tôi đưa họ tới lễ diễu hành hàng năm để cảm nhận được niềm hạnh phúc từ lễ hội. Trong những năm qua, tôi luôn vui mừng được thấy ban nhạc Trung Quốc này. Bọn trẻ cũng thích chúng. Chúng tôi đều là người Trung Quốc,” cô nói.

Ông Alai đến từ Burma và vợ của ông, cô Jijan đưa hai con tới xem lễ diễu hành. Ông Alai nói đó là một trải nghiệm tuyệt vời và ban nhạc thật ấn tượng. “Với tôi, đây cũng là một món quà Tạ ơn,” ông nói.

Bill, một người sống ở Kitchener nói: “Tôi thích trang phục kiểu cổ xưa của họ, và cả âm nhạc tuyệt hay nữa. Rất thú vị.” Anh nói thêm: “Họ biểu diễn rất hay. Thật đẹp.”

Natalia và bạn của cô cùng gia đình họ tới xem lễ diễu hành. Cô vui mừng được thấy sự đa dạng văn hóa giữa các ban nhạc khác nhau. “Bọn trẻ yêu thích nó, và chúng tôi cảm ơn họ,” cô nói.
Chú thích: Lá Thích là lá cây Thích, có trên quốc hiệu của Canada.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/16/128811.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/12/多伦多天国乐团参加感恩节游行-华人盛赞(图)-247808.html
Đăng ngày 02-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share