Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2011] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Qua bài viết này tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm mà bản thân tôi đã vượt qua tâm sợ hãi để bắt đầu truy cập trang Minh Huệ (Phiên bản tiếng Trung).

Mong muốn tu luyện

Vài năm sau cuộc đàn áp xảy ra vào năm 1999 tại Trung Quốc, tôi phải nhờ các đồng tu chuyển kinh văn của Sư Phụ và các bài chia sẻ từ trang Minh Huệ. Sau đó tôi đã mong muốn rằng có thể tự lên mạng và đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, nhưng tôi biết rằng truy cập vào Minh Huệ có thể rất nguy hiểm. Sư Phụ giảng

“Thực ra các đệ tử ở Trung Quốc gian khổ hơn, các điểm tư liệu về cơ bản đều là [hình] thức do gia đình, mọc ra khắp nơi; cũng nói từng người đều đang đi con đường của mình.” (trích “Giảng Pháp tại San Francisco, 2005”)

Sau khi đọc được lời giảng của Sư Phụ, tôi càng mong mỏi được đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ và cũng hy vọng rằng có thể thành lập một điểm sản xuất tài liệu.

Về sau tôi gặp một đồng tu biết cách truy cập vào Minh Huệ. Anh ấy đưa tôi đến một quán cà phê Internet. Tôi vừa lo lắng vừa hào hứng. Sau khi thấy anh truy cập vào trang Minh Huệ một cách dễ dàng, tôi mới biết rằng hóa ra nó không hề khó khăn hay đáng sợ như tôi hình dung. Người học viên này và tôi tiếp tục ghé qua tiệm cà phê Internet thêm vài lần nữa. Sau đó tôi bắt đầu tự mình kết nối với Minh Huệ và dùng Internet để chứng thực Pháp.

Kiên định tu luyện

Lần đầu tiên tự vào quán cà phê Internet, tôi đã không biết cách mở máy tính. Khi đó tôi biết rất ít về máy tính và gặp vấn đề lớn với chấp trước sợ hãi; tôi không dám nhờ nhân viên cửa hàng giúp đỡ. Tôi chỉ ngồi đó một lát rồi rời đi. Sau đó tôi đến một tiệm khác, tôi vẫn cảm thấy chỗ đó quá đông người và mọi người đang chú ý đến tôi. Một hồi sau tôi lại bỏ đi. Sau khi về nhà học Pháp suốt hai ngày, chính niệm của tôi liên tục được tăng cường, và rồi tôi đã quyết định quay lại tiệm cà phê Internet. Cuối cùng tôi cũng vào được Minh Huệ thành công dưới sự bảo vệ của Sư Phụ.

Trước đây tôi hiểu rất ít về máy tính. Khi tôi bắt đầu học các kỹ năng máy tính, Sư Phụ đã ban cho tôi thêm trí tuệ, nên bất cứ khi nào tôi bảo trì được tâm chân chính, tôi đều có thể tự thao tác được. Kỹ năng hữu ích nhất mà tôi học được là cách tải về những chương trình có dung lượng lớn.

Ban đầu có vẻ tôi đã thao tác theo đúng các chỉ dẫn. Tuy nhiên khi mở trang Minh Huệ, tôi vẫn không cảm thấy bình tĩnh; tôi đã lo lắng cho sự an toàn của mình. Vậy nên tôi đã phát chính niệm và tự nói với mình: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp, và nhiệm vụ của tôi là cứu độ chúng sinh. Tôi đang làm việc chân chính nhất trong vũ trụ, và không một nhân tố tà ác nào được phép cản trở hay bức hại tôi.” Đồng thời tôi cầu xin Sư Phụ gia trì quyết tâm cho tôi. Trong khi tải về các bài viết, chấp trước sợ hãi liên tục làm phiền tôi, và nó khiến tôi cảm thấy như sắp có chuyện tồi tệ xảy ra với tôi. Nếu như tôi không phát chính niệm, tôi biết rằng mình sẽ không thể tải được đầy đủ dữ liệu. Tôi không sao tả xiết nỗi phấn khích trong lòng khi lần đầu tải về DVD Thần Vận. Tôi không quên nhủ thầm: “Cảm tạ Sư Phụ!

Trước khi các dữ liệu DVD Thần Vận được đăng lên mạng cho các học viên tại Trung Quốc vào năm nay, trang Minh Huệ đăng bài “Các phương pháp khác nhau để tải dữ liệu an toàn”. Tôi đọc bài viết này nhiều lần và cuối cùng lựa chọn ra một cách mà tôi có thể sử dụng. Tuy nhiên khi tôi đang tải các dữ liệu, nỗi sợ hãi liên tiếp can nhiễu tôi, và tôi cảm thấy rằng không thể tiếp diễn như vậy nữa. Tôi nghỉ ngơi vài ngày để học Pháp, và liên tục phát chính niệm. Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington D.C [2009]”:

“Tâm của đệ tử Đại Pháp nếu bất ổn, sẽ khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Khi chư vị hoảng sợ, chư vị phát hiện chúng sinh đều không đúng như bình thường nữa. Khi chư vị biến đổi thần tình trở thành tươi tỉnh thảnh thơi, tâm lòng rộng mở, lạc quan, thì chư vị phát hiện rằng hoàn cảnh chung quanh cũng khác rồi. Trong khi giảng chân tướng, khi chứng thực Pháp, khi chư vị làm các việc mà phát sinh khó khăn, [hãy] điều chỉnh điều chỉnh bản thân, dùng chính niệm suy xét vấn đề, có thể sẽ rất hiệu dụng.”

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Sư Phụ, tôi đã tải thành công DVD Thần Vận. Tôi đã vượt qua chấp trước sợ hãi, từ không dám tải các dữ liệu lớn và đến giờ tôi đã có thể tải chúng. Sau khi học được các kỹ năng máy tính cần thiết, tôi đã có thể vứt bỏ tâm sợ hãi. Dù vậy, thỉnh thoảng khi mạng Internet hoặc máy tính không hoạt động tốt, tôi vẫn có suy nghĩ rằng máy tính gặp vấn đề về an toàn. Khi suy nghĩ đó xuất hiện, tôi liền phát chính niệm để bài trừ tâm sợ hãi và mọi sự can nhiễu. Sau đó tôi có thể quay lại làm việc với một tâm thái điềm tĩnh và thanh tỉnh. Tôi tiếp tục phát chính niệm, và ngay sau đó các vấn đề đều được giải quyết.Tâm của chúng ta không nên để sự sợ hãi dẫn dụ, và chúng ta nên thực thi công tác của mình. Tuy vậy khi làm các công tác Đại Pháp, chúng ta nên bảo trì niệm đầu ngay chính; chính niệm trước khi chính hành. Một khi tâm tính của chúng ta được đề cao và chính niệm trở nên mạnh mẽ, và chúng ta sử dụng công nghệ cho mục đích chân chính thì vấn đề có thể được giải quyết.

Điều này là không thể đạt được cho đến khi chúng ta tu luyện bản thân một cách chân chính. Các học viên nên học Pháp nhiều hơn và học Pháp một cách thực chất với một tâm trí thanh tỉnh. Khi làm được điều đó, Sư Phụ sẽ giúp khai mở trí huệ của chúng ta.

Trên đây chỉ là thể ngộ tại tầng thứ của tôi, xin chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/18/突破怕心-安全上明慧网-246869.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/15/128783.html
Đăng ngày 10-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share