Bài viết từ một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2023] Một cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị đưa vào nhà tù để chấp hành bản án oan sai 3 năm vào ngày 13 tháng 1 năm 2023 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tống Ngọc Thăng (70 tuổi) bị bắt vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 cùng với vợ là bà Bàng Ngọc Anh. Cả hai đều đã được thả sau 6 ngày tạm giam vì bị huyết áp cao.

Ngày 8 tháng 8 năm 2022, cảnh sát lại bắt ông Tống và giam ông trong Trại tạm giam Phổ Đông. Khi gia đình ông gọi điện cho cảnh sát Đổng của Đội An ninh Nội địa Tức Mặc để hỏi về tình hình của ông, họ được cho biết rằng ông Tống đã bị kết án 3 năm tù. Gia đình yêu cầu được gặp ông Tống ở trong trại tạm giam, nhưng lại nhận được thông báo rằng ông đã bị chuyển đến Nhà tù Tế Nam.

Bức hại trong quá khứ

Trong hai thập kỷ qua, ông Tống đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, pháp môn đã giúp chữa khỏi bệnh viêm gan B cho ông.

Vào mùa đông năm 2000, ông bị bắt giữ khi đang trên đường đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị giam tại chính quyền thị trấn trong 20 ngày và được thả sau khi bị tống tiền 1.000 nhân dân tệ.

Ông Tống lại bị bắt vào mùa xuân năm 2001 và bị kết án 3 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Thanh Đảo sau 1 tháng bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Tức Mặc.

Vụ bắt giữ tiếp theo của ông Tống xảy ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, cũng vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 15 tháng 1 năm 2010, ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Chương Khâu để chấp hành bản án 1,5 năm lao động. Trong vòng 4 tháng bị giam cầm, ông bị mắc bệnh tim mạch vành nặng, huyết áp cao, viêm túi mật và bệnh gan. Ông ấy đã được thả ra khi đang ở bên bờ vực của cái chết.

Trong khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại chợ nông sản vào ngày 19 tháng 6 năm 2012, ông Tống đã bị báo cảnh sát và sau đó bị bắt giữ. Tù nhân ở trong trại tạm giam Tức Mặc đánh đập ông một cách tàn nhẫn khiến ông bị chấn thương nặng. Sau đó ông được bảo lãnh tại ngoại.

Ông Tống bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 11 tháng 8 năm 2013 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Trong vài ngày, Tòa án thành phố Tức Mặc đã bí mật kết án ông 3,5 năm tù. Ông bị đưa đến Nhà tù Tế Nam vào ngày 28 tháng 8 năm 2013.

Ngày 10 tháng 9 năm 2013, khi gia đình ông Tống đến nhà tù dể thăm ông, lính canh không cho họ gặp nhau với lý do là sức khỏe ông quá yếu để đi lại. Trước sự kiên quyết của gia đình, cuối cùng nhà tù đã nhượng bộ và cho phép gia đình vào thăm nom. Ông Tống được hai tù nhân khiêng ra ngoài. Gia đình ông vô cùng phẫn nộ và yêu cầu nhà tù thả ông ra. Tuy nhiên, lính canh trả lời rằng họ sẽ không thả trừ phi ông hấp hối.

Bài liên quan:

Học viên Tống: “Lính canh và tù nhân ai mới là kẻ có tội?”

Tỉnh Sơn Đông: Ông Tống Ngọc Thăng bị kết án phi pháp mà không xét xử

Ông Tống Ngọc Thăng bị tống vào tù chỉ sau 17 ngày bị bắt

Ông Tống Ngọc Thăng suýt chết vì bị bức hại tại Trại lao động cưỡng bức Chương Khâu

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/24/456019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/30/207121.html

Đăng ngày 21-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share