Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 28-01-2023] Vào đêm giao thừa và ngày đầu Năm mới (ngày 21 và 22 tháng 1 năm 2023), một lượng lớn người đã đổ xô đến Khu phố Tàu ở London để đón Tết. Các học viên đã tổ chức một sự kiện để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong 23 năm qua. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phân phát tài liệu giảng chân tướng và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã dừng chân để trò chuyện và tìm hiểu thêm về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Lễ hội năm nay diễn ra vào cuối tuần, dòng người liên tục đi qua khu vực này. Nhiều người cho biết họ đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và đã ký vào bản kiến nghị. Mọi người dừng lại để tìm hiểu về môn tu luyện này và sự tàn bạo của ĐCSTQ. Các học viên đã tặng những bông sen nhỏ có tấm thẻ in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một số nhân viên bảo vệ nói với một học viên rằng họ cảm nhận được năng lượng khi ở gần đó. Một người nói: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng—cảm giác như có một bánh xe đang quay!”

7347df5bc386f86c2b587abcf198b2cd.jpg

Các học viên phát chính niệm

34d9b56a274bf82f0c23dd9e235b6a11.jpg

7edf3af4839d8ce44c516cf4072cfd69.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Mọi người lên án cuộc bức hại

Cô Lois và cô Jlsie lần đầu tiên nghe về cuộc bức hại và nhanh chóng ký vào bản kiến nghị để giúp chấm dứt nó.

Jlsie ngạc nhiên vì không thấy tin tức về cuộc bức hại trên các phương tiện truyền thông của Anh. Đặc biệt, họ nói rằng các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn chính là điều xã hội đang cần. Họ đã lấy các tờ thông tin và dự định sẽ tìm hiểu thêm khi trở về nhà.

ea156ecfe24aa4384a55d707c2b2ff68.jpg

Cô Lois (trái) và cô Jlsie (phải) lắng nghe một học viên giải thích.

Một cặp vợ chồng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng dừng lại để trò chuyện với các học viên. Anh Naim là giám đốc, cũng là chủ sở hữu một công ty thương mại quốc tế, và vị hôn thê của anh, cô Gulay, là một nhân viên hoạt động xã hội. Anh Naim cho hay, trước đây, anh đã nói chuyện với các học viên và biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc cũng như cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Anh nói: “Để duy trì quyền lực, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm rất nhiều điều tồi tệ bất chấp tất cả. Nhưng các quốc gia lớn khác đã không đứng lên để chấm dứt cuộc bức hại nhân quyền của Trung Quốc, điều này sẽ gây ra tác hại lớn trong tương lai.

“Mạng xã hội hiện nay là một công cụ rất quan trọng, thậm chí còn hiệu quả hơn cả các phương tiện truyền thông chính thống như BBC”, anh Naim nói. Anh dự định sử dụng mạng xã hội để hỗ trợ các nỗ lực phản đối cuộc bức hại khi về nhà. Anh nói: “Sức mạnh của một người xem ra rất nhỏ, nhưng khi mọi người hợp nhất lại thì sức mạnh sẽ rất lớn.” Cô Gulay cũng đồng tình như vậy.

9c2367724e108399ce1324e12f07b81e.jpg

Anh Naim đồng tình với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc phơi bày cuộc bức hại.

Anh Richard đến từ Madrid, Tây Ban Nha, đã xin tờ rơi và thông tin về cuộc bức hại. Anh nói rằng anh không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Vì tính chất công việc, anh thường thấy các quầy thông tin của các học viên trên khắp thế giới, và anh thường không để ý. Nhưng lần này, anh quyết định lấy một số tờ thông tin và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. “Theo tôi biết, Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao sức khỏe và mang lại sự yên bình cho mọi người. Tôi cần học và tìm hiểu môn này kỹ hơn.

“Pháp Luân Đại Pháp được công nhận trên toàn thế giới”, anh cho biết, “dù là ở Madrid hay những nước mà tôi đã đến. Tôi thấy rất nhiều người đang luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có ĐCSTQ là bức hại. Nhưng, thông thường, ĐCSTQ thích đàn áp bất cứ nhân tố nào thúc đẩy tự do tư tưởng — mà đi ngược lại tư tưởng của nó. Người dân muốn có suy nghĩ độc lập và không muốn bị chính phủ kiểm soát.”

Anh tán đồng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và nói, “Hãy nhìn vào các sự kiện đang xảy ra trên khắp thế giới, không chỉ ở Trung Quốc, mà ngay cả ở Nga và Hoa Kỳ. Tôi nghĩ nếu mọi người trên khắp thế giới có thể biết đến cái thiện và sống thiện thì thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.”

Anh Joe S. Hutton và bạn anh, anh David Reid, cũng dừng lại để tìm hiểu về sự kiện này. Anh Joe cho biết, trước đây, anh chỉ chú ý đến những điều nhỏ nhặt, nhưng khi nói đến việc thu hoạch nội tạng sống, “đó là sự tà ác và tồi tệ ở mức độ chuyên nghiệp rồi.”

David nói: “Hôm nay, tôi mới biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng vấn đề này có thể được đối đãi nghiêm túc. Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng, điều này rất quan trọng đối với mọi quốc gia. Chỉ cần không gây hại cho con người, thì sự tự do như vậy cần được đảm bảo.”

645b5d0da8e0494c7e12b808de80c153.jpg

Anh Joe (trái) và anh David (phải)

Tán dương Pháp Luân Đại Pháp

477d06d66809dd2c14e6f69f68b2badb.jpg

Ông Simon (phải) và con trai Olly

Ông Simon Pearson và cậu con trai 14 tuổi Olly Pearson dừng chân để xem các học viên trình diễn các bài công Pháp. Olly học tiếng Trung ở Singapore. Trong tất cả các ngôn ngữ mà cậu biết, tiếng Trung là ngôn ngữ mà cậu yêu thích, và cậu đã trò chuyện với các học viên bằng tiếng Trung rất thông thạo.

Olly nói, năm ngoái, khi đi xem Shen Yun, cậu đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau đó, cậu đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và bây giờ đang đọc sách ở nhà. Cậu cũng tự học năm bài công pháp. Cậu ủng hộ các học viên Đại pháp ở Trung Quốc.

Olly cũng bày tỏ hy vọng rằng cậu cũng có thể ra ngoài để quảng bá cho Pháp Luân Đại Pháp. Cậu nói rằng sự thay đổi lớn nhất của mình sau khi đọc Chuyển Pháp Luân là, “Cháu đã trưởng thành hơn, tự tin hơn và không còn sợ sệt nữa. Tâm lý của cháu đã hoàn toàn thay đổi.”

Khi nhắc đến Shen Yun, cha của Olly, ông Simon nói, ”[Shen Yun] thật tuyệt vời. Tôi rất thích chương trình này, rất truyền cảm hứng. Con trai tôi thành thạo tiếng Trung và yêu mến văn hóa Trung Hoa. Chương trình này đúng là tuyệt vời.”

Nhắc đến Shen Yun năm ngoái, Olly xúc động nói: “Mỗi người đều có sự lựa chọn. Điều quan trọng nhất là ý chí. Đừng để ý xem người khác có ủng hộ điều đó hay không. Miễn là nó đúng, thì bạn phải gắn bó với nó.”

Giulio Consoli là sinh viên ngành khoa học xã hội tại Đại học College London (UCL). Anh tình cờ biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp khi tìm kiếm các sự kiện về Hồng Kông trên Internet. Năm 2021, anh đã đăng tải một báo cáo bằng tiếng Ý về cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ và Pháp Luân Đại Pháp trên một trang tin tức của tổ chức Nhân quyền Thế giới.

Anh nói rằng nâng cao nhận thức về vấn đề này có ý nghĩa quan trọng, nhưng anh nhận thấy rất ít người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. “Rõ ràng, việc này phải chấm dứt càng sớm càng tốt”, anh nói. “Pháp Luân Đại Pháp là một lối sống tâm linh. Thật sốc và đáng buồn khi cuộc bức hại này vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay.”

afa7642ed1704f1389377e9251e57529.jpg

Giulio kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/28/456202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/29/207109.html

Đăng ngày 03-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share