Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2011] Gần đây tôi đã đọc bài giảng mới của Sư Phụ “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”, và có thêm một vài thể ngộ mới. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu hiểu biết của tôi cùng với những gì gần đây tôi nhìn thấy tại không gian khác.
Sư Phụ giảng trong bài “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”:

“Như thế thân thể người cấp thấp đến thế, không có năng lực gì cả, cảnh giới tư tưởng của chư vị phù hợp điều gì, thì điều ấy chi phối chư vị. Nói cách khác, khi sinh mệnh các tầng thứ khác nhau phát hiện chư vị muốn gì, chấp trước điều chi, quả nhiên phù hợp với chúng, thì chúng khởi tác dụng, thậm chí chủ đạo chư vị. Khi con người không lý trí, phát tiết bực bội, thì nhân tố phụ diện sẽ khởi tác dụng. Cái gì cũng là sinh mệnh, chúng là ác, chúng là dục vọng, chúng là hận, chúng chính là những thứ khác nhau, chúng sẽ tự nhiên khởi tác dụng.”

Bài học lớn nhất mà tôi học được qua đoạn Pháp này là ngay khi các học viên bắt đầu nghĩ về một điều gì, dù là tốt hay xấu, hay bình thường thì nó đều có ảnh hưởng. Khi Chính Pháp tiến đến tầng bề mặt của con người thì có thể thấy rằng sự chuyển hóa bản thể của một học viên trong các không gian khác đã diễn ra.

Thân thể xác thịt là cố định trong không gian của con người, nhưng cơ thể tại không gian dưới tầng bề mặt này là có thể xuất ra. Giống như người tu luyện trong tiết mục biểu diễn Thần Vận, cơ thể của anh ta ở trong trạng thái thiền định và tĩnh chỉ lại, nhưng cơ thể ở mức vi quan lại xuất ra. Do vậy tôi tin rằng tiêu chuẩn của từng không gian trong vũ trụ là càng lúc càng cao hơn. Các học viên cần giữ vững tâm tính của mình và không sản sinh thêm bất kì niệm đầu xấu nào do các chấp trước tạo thành. Bởi vì mọi thứ đều có sự tồn tại về mặt tinh thần nên tư tưởng của một học viên có thể làm được các sự việc. Ngoài làm ba việc và sinh hoạt hàng ngày, chúng ta tốt nhất không nên có thêm suy nghĩ nào khác. Chúng ta nên giữ một tâm thanh tịnh và không để những tư tưởng vẩn vơ chạy loạn. Trái lại, trạng thái bất tịnh này sẽ cho phép những tư tưởng dơ bẩn gây rắc rối cho bản thân và người khác.

Dưới đây là một vài ví dụ:

Khi chúng ta đầu hàng trước chấp trước muốn an nhàn như ngủ quá giờ do ‘lười biếng’, hoặc muốn ‘hưởng thụ’ cuộc sống con người thêm một chút, chúng ta thấy rằng ở không gian khác có hai con quỉ xấu xa là ‘lười biếng’ và ‘hưởng thụ’ đến gần chúng ta để kiểm soát tư tưởng và phóng đại những ảo giác này. Chúng đang thực sự phun những chất lỏng độc hại xung quanh bạn, tìm mọi cách chôn vùi và tiêu diệt bạn. Phản ánh ở bề mặt con người là bạn bị chấp trước an nhàn làm cho mê hoặc. Đó là một con đường nguy hiểm đe dọa tương lai vĩnh hằng của một sinh mệnh.

Một ví dụ nữa là khi một người có xung đột với người khác, hoặc cảm thấy bị ngược đãi và nảy sinh ra suy nghĩ đổ lỗi cho người khác để trốn tránh. Người đó có thể trở nên thất vọng và “chán nản”, thậm chí còn không muốn làm ba việc. Sau đó, con quỉ gây ra ‘chán nản’ sẽ đến để kéo người đó xuống tầng thứ người thường và chôn vùi họ trong những lo toan hiểm ác của thế gian.

Đôi khi chúng ta có thể sỗ sàng với người khác và có những ý kiến đánh giá sai về họ do một tư tưởng xấu gọi là “nghi tâm” gây ra. Con quỉ “nghi tâm” này trông giống như một loài thú mỏ vịt cổ đại, với một cơ thể đen đúa bẩn thỉu. Hiện nay con quỉ này đang gây ra rất nhiều thiệt hại. Phản ánh ở thế giới con người, nó liên quan tới những người có tư tưởng phóng túng, tùy tiện phê phán và nghi hoặc người khác. Những tư tưởng độc hại này là từ những người không thể kiểm soát bản thân, bởi vì họ có thể bị cảm xúc chi phối một cách dễ dàng. Họ có thể cho rằng tự mình đang suy nghĩ, nhưng thực ra đây không phải chủ ý thức của họ suy nghĩ. Họ chỉ trí thức hóa những cảm xúc sai lầm của mình, vô ý nuôi dưỡng những sai lệch về nhận thức với những lỗ hổng lớn trong tư duy logic của con người.

Còn một vấn đề nữa: Khi một người lập chưởng phát chính niệm mà mang theo tâm ích kỉ, thì thứ ‘chính niệm’ này không khác gì rác rưởi được vứt vào không gian của người khác. Tất cả đều đen đúa bẩn thỉu, nhầy nhụa và khó gột rửa – nó giống như một chất bám dính lên tường và cửa sổ của người khác. Một học viên phát ra những niệm đầu bất hảo sẽ gây ra tổn thất, bởi vì chính bản thân anh ta không đề cao lên được. Tôi lo ngại khi đối đãi với những học viên mà có quá nhiều tư tưởng rối loạn và chấp trước, và những người không thể đột phá lên những tầng cao hơn, bởi vì tôi thực sự không thể vứt bỏ các chất đen đổ vào không gian của tôi, và tôi không biết phải làm gì. Một lần khi đang khổ tâm vì tình thế này, tôi thấy hai dải lụa mỏng manh trong suốt quét qua nhẹ nhàng. Ngay tức khắc, tất cả các chất bẩn thỉu, nhớp nháp bị loại bỏ. Tôi thành tâm cám ơn Sư Phụ đã cho tôi biết Đại Pháp là toàn năng. Miễn là chúng ta tăng cường chính niệm và giữ vững tâm tính, Sư Phụ có thể làm bất kì điều gì để giúp chúng ta.

Gần đây tôi ngày càng có cảm thụ mạnh mẽ rằng mọi vật xung quanh tôi đều có đời sống. Khi chúng ta có thiện niệm, thực sự muốn cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, Sư Phụ sẽ mở đường cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiến bước với chính niệm, và mọi việc sẽ được sắp đặt suôn sẻ để giúp chúng ta thành công. Khi chúng ta làm những việc lệch khỏi tiêu chuẩn của Pháp, hoặc có tâm chấp trước người thường hay tư tưởng xấu, chúng ta sẽ phải đối mặt với tất cả các loại trở ngại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/3/交流–守心性-勿轻动念-246215.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/12/128046.html
Đăng ngày 02-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share