Bài viết của một học viên Trung Quốc

[Minh Huệ 23-07-2011]

Sư Phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là có trách nhiệm; dù thế nào thì đều phải hoàn thành thệ nguyện của chư vị đến thế gian; đó là chư vị ngay từ đương sơ [ban đầu] đã lấy sinh mệnh của Thần để bảo chứng thì mới thành sinh mệnh vĩ đại nhất của vũ trụ này hôm nay: đệ tử Đại Pháp”. (“Gửi Pháp hội châu Âu 2009”).

Các học viên trong khu vực của chúng tôi tiếp tục phát chính niệm gần các cơ sở nơi học viên đang bị giam giữ bất hợp pháp. Điều này là hoàn thành thệ nguyện tiền sử của chúng tôi. Quá trình phát chính niệm giúp chúng tôi thanh trừ tà ác, đánh thức đồng tu mà đã đi lệch đường và cứu độ chúng sinh.

Khi chúng tôi phát chính niệm, tại tầng thứ của mình, chúng tôi nhìn thấy rằng một số học viên đã bị tà ác lừa gạt trong tình trạng bị giam giữ và thất bại theo Pháp và Sư Phụ. Vào thời điểm đó, ở trong trường không gian của các học viên, có từng tầng từng tầng đá rất là dày và không có sự sống. Nó rất hoang vắng. Những người phản bội Đại Pháp đã trở thành quái vật với những cái đầu quỷ. Họ có tai dài và đã rơi xuống giếng rất sâu. Có hai chữ Trung Quốc là “địa ngục” được khắc trên đá bên thành giếng. Những sinh mệnh này đã từng là người tu luyện trên con đường trở thành Thần, rơi vào tình trạng như vậy do mắc sai lầm trong khoảnh khắc yếu đuối. Từ đó, chúng tôi nhận ra rằng tu luyện là rất nghiêm túc.

Sâu trong tâm của mình, chúng tôi chân thành bày tỏ: “Các cựu học viên, hãy tỉnh lại! Đừng bỏ lỡ cơ hội này sau hàng triệu năm chờ đợi! Bạn có nhớ chúng ta đang học Pháp, tập công, giảng thanh chân tướng, và cứu độ chúng sinh cùng nhau không? Sư Phụ từ bi của chúng ta đang chờ đợi bạn. Các học viên đang phát chính niệm cho bạn 24 giờ mỗi ngày. Bạn có biết điều đó không? Sẽ không có một cơ hội nào khác! Hãy thức tỉnh càng sớm càng tốt! Quay về với Sư phụ, quay về với Đại Pháp!

Vào lúc đó, tôi nhìn thấy cảnh tượng sau bằng thiên mục: trong một giếng sâu, một đôi bàn tay vùng vẫy với lên, Sư Phụ kéo họ lên. Một đôi bàn tay khác đưa lên cao, và học viên này đã được kéo lên. Thấy vậy, tôi đã chảy nước mắt và khóc rất lâu. Tận sâu trong tâm chúng ta, chúng ta biết điều này có ý nghĩa gì. Các học viên một lần nữa được Sư Phụ vớt lên từ địa ngục và cấp cho một cơ hội khác. Chúng ta sẽ không bao giờ đền đáp được sự từ bi vô biên của Sư Phụ.

Đối mặt với cảnh sát trong hang tối, từ trong tâm, chúng tôi khóc với lòng từ bi: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt nhất trên thế giới. Mặc dù các học viên đang bị đàn áp, họ vẫn giữ tâm từ bi của họ, mang hy vọng cho thế giới. Chúng tôi hy vọng công an sẽ không bị lừa gạt bởi những lời giả dối. Biết được sự thật là điều quan trọng nhất trong đời họ. Nếu họ đối đãi bản thân và những người khác tốt và có lương tâm, họ sẽ có một tương lai tươi sáng.

Chúng tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khác bằng thiên mục: Có rất nhiều người trong một cái giếng rất rộng và sâu phủ đầy rêu. Một số người đang cố gắng trèo lên nhưng khi họ lên đến đỉnh, ma quỷ tà ác đen tối đẩy họ xuống. Những người đó đã không từ bỏ và tiếp tục leo lên. Tại thời điểm đó, chúng tôi phát chính niệm mạnh để tiêu diệt thế lực đen tối, ma quỷ mục nát và tà đảng ngăn chặn chúng sinh đang được cứu. Trong suốt quá trình phát chính niệm, chúng ta đã thấy nhiều rắn và cóc trong các không gian khác. Các học viên đã tiêu diệt làm giảm đi đáng kể bằng chính niệm của mình, nhưng ngay ngay lập tức cơ thể nửa rắn đã được kết nối lại, và những con cóc mọc ra các đầu mới.

Trong khi các học viên tiếp tục phát chính niệm, nhiều con cóc, rắn và các linh hồn ma quỷ đã được quét sạch. Chúng tôi cũng nhìn đầu của Mao đã bị bổ làm đôi. Những nhân tố bại hoại bị thiêu cháy thành những đốm cháy bằng cỡ những con ruồi. Chúng tôi nhận ra rằng trong quá khứ khi chúng tôi phát chính niệm thì những nhân tố bại hoại khi bị thanh trừ còn rất to lớn, như những sợi vải dài. Trong khi những gì chúng tôi thanh lý bây giờ dường như nhỏ hơn nhiều . Có vẻ như rằng chính niệm của các học viên đã tiêu hủy nhiều nhân tố tà ác trong các không gian khác. Hiện nay còn rất ít tà ác và tiến trình Chính Pháp tiến rất nhanh chóng. Chính niệm của các học viên có thể tiêu diệt tất cả các nhân tố tà ác.

Sau khi các nhân tố tà ác đã được thanh trừ, toàn bộ trường không gian đã trở nên trong sạch và tươi sáng. Lúc đó, cảnh tượng mỹ lệ trong các không gian khác hiện ra: một cầu vồng tuyệt đẹp đang vượt qua dòng sông thiên đường . Rất nhiều tiên nữ đang chơi đùa dọc theo bờ sông trong y phục tuyệt đẹp. (Họ đang mặc bộ xiêm y Trung Quốc cổ đại). Có đủ loại hoa đầy màu sắc nở rộ dọc theo con sông. Chúng xanh tươi và đong đưa theo chiều gió, cực kỳ đẹp. Hoa, nước và xiêm y lấp lánh, trong lành bao phủ cả bầu trời trong xanh và cầu vồng tuyệt đẹp.

Một lần, chúng tôi nhìn thấy Pháp thân Sư phụ với ánh sáng rực rỡ, đang tạo các vòng tròn sáng vàng kim. Chúng càng lúc càng lớn và lớn đến trần nhà. Thật là thần thánh không gì sánh được! Các học viên phát chính niệm với nhau có Pháp Luân quay trên đỉnh đầu của mỗi học viên. Đồng thời có một Pháp Luân vàng kim lớn và kết nối các học viên với nhau. Mỗi học viên ngồi trên một bông hoa sen. Một cảnh tượng trang nghiêm và thần thánh vượt ngoài sức tưởng tượng.

Vào lúc đó, chúng tôi nhớ lại một câu nói: “nhân thân nan đắc, trung thổ nan sinh, Chính Pháp nan ngộ. Tất cả 3 điều xảy ra thì người đó cực kỳ may mắn.” Trong khi chúng ta rất may mắn trong cuộc sống hiện tại của mình – chúng ta có cơ thể con người, chúng ta được sinh ra ở Trung Quốc, và chúng ta đã đắc Pháp. Hơn nữa, chúng ta trở thành học viên trong thời kỳ Chính Pháp được Sư Phụ cứu độ. Cuộc sống của chúng ta được Đại Pháp tạo ra và đã trở thành cuộc sống mà bao nhiêu sinh mệnh trong vũ trụ ao ước. Thật may mắn và vinh diệu biết bao! Chúng ta phải làm tốt ba việc và trân quý tất cả những gì Sư Phụ đã ban cho chúng ta.

Tôi tin chắc rằng trong tương lai không xa các học viên Trung Quốc sẽ phục hồi nhóm học Pháp và nhóm tập công, giống như trước ngày 20 tháng 07 năm 1999. Lúc đó, chúng ta sẽ chào đón Sư Phụ trở về. Đó sẽ là một giây phút quý giá khi tà ác biến mất và tất cả chúng sinh được cứu độ.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/23/近距离发正念另外空间所见-244240.html
Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/5/127235.html
Ngày đăng: 22-10-2011. Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên gốc.

Share