Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2008] Ích kỉ được bao phủ che lấp bởi tất cả các loại tâm chấp trước. Ví dụ, đôi khi chúng ta thích ở với người nào đó hơn hay không thích ở với người nào đó; chúng ta phán xét lời nói của mọi người có phù hợp với quan điểm riêng của chúng ta hay không; chúng ta trở nên nóng giận nếu ai đó quấy rối kế hoạch của chúng ta; chúng ta không muốn ra ngoài làm việc Đại Pháp, lo lắng rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến không khí gia đình; chúng ta trì hoãn công việc của chúng ta, vì chúng ta lo lắng về việc bị ai đó mà chúng ta biết nhìn thấy hay lo lợ bị bức hại; chúng ta luôn cố hoàn thành công việc của người thường trước khi làm công việc Đại Pháp, và chúng ta muốn có một người đi cùng để làm công việc Đại Pháp, cứ như thể điều đó sẽ làm chúng ta tự tin hơn. Khi phân phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật, suy nghĩ đầu tiên của tôi là cho dù có ai đó nhìn thấy tôi hay không, tôi vẫn tập trung vào cứu độ chúng sinh. Tôi chỉ làm sáng tỏ sự thật cho những ngừơi nhiều tuổi hay những người phụ nữ và nghĩ rằng cách này an toàn hơn; đôi khi tôi làm sáng tỏ sự thật theo kế hoạch trong đầu tôi, thay vì theo hoàn cảnh của người đó. Kết qủa là, tôi khuyên được rất ít người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đôi khi, ích kỉ được chôn vùi rất sâu. Chẳng hạn, khi tôi cố gắng tinh tấn để buông bỏ chấp trước sợ hãi và học Pháp tinh tấn, mục đích thực sự của tôi, là để bảo vệ bản thân khỏi bị bức hại và tránh những tổn thất. Khi tham gia vào các dự án cứu độ chúng sinh, mục đích của tôi thực tế là để tránh bị bỏ lại đằng sau trong tu luyện và cảm thấy tốt. Nhiều nước mắt của tôi đã rơi, không phải cho những chúng sinh mà không thể được cứu, mà thực tế là cho chính tôi. Do vậy, tôi đã không cố gắng hết sức mình để cứu độ con người và vì thế đã bỏ mất nhiểu cơ hội cứu người.

Chấp trước thoái mái đến từ ích kỷ là một trở ngại lớn cho tu luyện tinh tấn. Nó thể hiện trong việc thích ngủ, thích thức ăn, lười biếng, phản ứng chậm chạp, do dự lưỡng lự, không hoạt động, ít tiếp xúc với người khác, và tránh gánh nặng hay trách nhiệm vân vân… dẫn đến giảm đi những cơ hội để cứu người. Đôi khi, ngay trước khi tôi đi ra ngoài, một ý niệm bỗng nhiên xuất hiện: tốt hơn là tôi nên ở nhà và học Pháp nhiều hơn. Điều này đang dùng việc học Pháp để che đậy tất cả những loại chấp trước. Tư tưởng đó rất nguy hiểm, và tôi đã nhận ra rằng đã đến lúc phải loại bỏ nó đi.

Hơn nữa, tôi cũng nhận ra chấp trước hiển thị cũng đến từ ích kỷ, vì hiển thị chính nó là một biểu hiện của việc chấp trước vào người đó. Từ thờì niên thiếu của tôi, tôi đã phát triển một thói quen giữ gìn sạch sẽ ngăn lắp và gọn gang, và nhận được nhiều lời khen vì điều đó từ những người khác. Bởi vậy, thậm trí bây giờ (tôi 36 tuổi), tôi vẫn luôn cảm thấy tốt về sức khỏe thể chất của tôi và về mặt thẩm mỹ. Đó là một chấp trước hiển thị vì có một thân hình đẹp. Giờ đây, tôi đã khám phá ra điều này là một chấp trước rất xấu, phần lớn nó đã bị loại bỏ. Tôi cũng phát hiện ra một quan niệm hậu thiên từ chấp trước hiện thị – tin rằng cách ăn mặc của tôi là tiêu chuẩn duy nhất.

Tất cả những chấp trước xấu này đều đến từ “ích kỷ”. Tôi phơi bày nó ra hôm nay là để hoàn toàn loại trừ nó, nguồn cội của tất cả những chấp trước.

Các bạn đồng tu, hãy cùng nhau tinh tấn trong tu luyện! Chính Pháp sắp sửa hoàn thành. Chỉ bằng việc loại trừ tất cả những chấp trước, và loại bỏ đi danh tiếng, chúng ta mới có thể đạt viên mãn và trở về cùng với Sư Phụ. Làm ơn sửa lại những hiểu biết không đúng của tôi, vì tầng cấp ngộ tính của tôi còn hạn chế.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/17/176609.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/2/96959.html
Đăng ngày 3-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share