[MINH HUỆ 29-12-2022]

Một quan chức chính phủ niệm chín chữ chân ngôn trong đại dịch đã thấy hiệu quả thần kỳ gửi lời cảm ân đến Lý Đại sư đã cứu độ!

Đây là một câu chuyện có thật, tôi là một quan chức chính phủ, cuối cùng đã minh bạch chân tướng, xin bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng tôi!

Tôi là một quan chức trong thể chế chính quyền ở Trung Quốc đại lục, một người bạn thân của tôi là đệ tử Đại Pháp, cô ấy đã nhiều lần giảng chân tướng Pháp Luân Công cho tôi nghe, tôi chịu độc hại nặng nề của thuyết vô Thần luận của tà đảng và bị lời nói dối che mắt, cho nên đã không nghe lọt những sự thật mà đệ tử Đại Pháp nói với tôi. Vốn là quan hệ bạn bè, có lẽ tôi và cô ấy có mối duyên phận đặc thù, hễ có cơ hội thì cô liền giảng chân tướng cho tôi, một lòng muốn tôi minh bạch, đôi lúc tôi bán tín bán nghi, đôi lúc đã trực tiếp phản đối, đôi lúc tôi còn có thái độ rất hung hãn. Cho dù biểu hiện của tôi như thế nào, đệ tử Đại Pháp từ đầu đến cuối vẫn thiện ý mỉm cười chờ đợi tôi thức tỉnh.

Khoảng tháng 12, dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục bùng phát tứ bề, xung quanh tôi có rất nhiều người đều đã “dương tính”. Ngày 22 tháng 12, tôi cũng không thể thoát, tôi bị nhiễm virus, cảm thấy vô cùng sợ hãi, và tôi không biết phải làm sao. Tối hôm đó, tôi chỉ chợp mắt có hai tiếng đồng hồ, rồi cũng không thể ngủ tiếp, tâm phiền ý loạn … cảm giác vô cùng khó chịu! Tôi chợt nhớ ra những chân tướng mà cô bạn đệ tử Đại Pháp đã nói với tôi. Tôi không ngừng niệm chín chữ mà cô nói với tôi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tâm tôi dần dần bình tĩnh trở lại, bất tri bất giác tôi đã nằm xuống và thiếp đi. Tôi ngủ một giấc đến hơn 7 giờ sáng mới tỉnh lại, cảm giác khó chịu khi bị nhiễm virus đã hoàn toàn biến mất, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tâm tôi rất phấn khởi, tôi vội vàng gọi điện cho cô bạn, tôi bảo cô nhắn với Sư phụ Đại Pháp là tôi tin tưởng Sư phụ Đại Pháp, cầu xin Sư phụ Đại Pháp bảo hộ cho tôi.

Nhân dịp năm mới sắp đến, để kết lại tâm nguyện của bản thân tôi là một con người thế gian minh bạch chân tướng đã được Đại sư Lý Hồng Chí cứu độ và bảo hộ, tôi xin bày tỏ lòng cảm ân đến Lý Đại sư đã cứu độ, kính chúc Sư phụ Đại Pháp một năm mới vui vẻ!

Cảnh sát ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên thoát khỏi kiếp nạn nhờ minh bạch chân tướng gửi lời chúc mừng năm mới đến Đại sư Lý Hồng Chí!

Chúng tôi là những cảnh sát đã minh bạch chân tướng ở thành phố Ba Trung xin gửi lời chúc mừng năm mới đến Đại sư Lý Hồng Chí từ bi! Kính chúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ! Ngài đã vì chúng sinh có thể đắc cứu, mang đến hy vọng cho con người thế gian, mà đã lao tâm tổn sức, hao tận hết thảy, Ngài đã vất vả rồi!

Trước đây, chúng tôi đã bị lời nói dối của ác đảng Trung Cộng che mắt, làm ra những việc không phải đối với Ngài, cảm tạ Ngài đã khoan dung lượng thứ cho những sai phạm của chúng tôi, giúp cho các đồng nghiệp chúng tôi thoát khỏi kiếp nạn chí mạng sau khi minh bạch chân tướng và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Nhân dịp năm mới, chúng tôi là những cảnh sát đã minh bạch chân tướng ở thành phố Ba Trung xin gửi lời chúc mừng năm mới đến Ngài!

Nhân viên ở các ban ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án ở huyện Lâm Tuyền, tỉnh An Huy cùng với gia quyến đã minh bạch chân tướng, và các nhân viên công vụ đã làm tam thoái xin gửi lời chúc mừng năm mới đến Đại sư Lý Hồng Chí!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/29/疫情中念真言得奇效-大陆百姓感恩李大师-453873.html

Đăng ngày 30-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share