Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 14-09-2022] Bà Elizabeth Ahlers, Ủy viên Hội đồng Thị trấn Crescenta Valley, Hạt Los Angeles, bang California đã bày tỏ sự kính ngưỡng và gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết Trung thu tới Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày 10 tháng 9 và là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Trung Quốc.

6dc0e5062ed5b75bb304f25a89da44e8.jpg

Bà Elizabeth Ahlers và con gái Victoria cùng bánh trung thu tự làm. (Ảnh do bà Elizabeth Ahlers gửi)

Bà Ahlers là hậu duệ của những người Hoa đầu tiên di cư sang Hoa Kỳ. Tổ tiên của bà đến Mỹ trong kỷ nguyên đào vàng, cụ cố của bà sinh ra ở California.

“Tôi rất vui khi được gửi đến Đại sư Lý và toàn thể các đệ tử của Ngài lời chúc Tết Trung thu vui vẻ!”, Bà nói. “Là một người Mỹ gốc Hoa, tôi có những kỷ niệm đẹp về các ngày lễ của Trung Quốc.

“Thưa Đại sư Lý, với tư cách là một ủy viên của Hội đồng Crescenta Valley, tôi muốn vinh danh Ngài nhân dịp tốt lành này vì đã khởi xướng một phong trào hòa bình và thiện chí bằng lòng can đảm và trí huệ.”

“Với những người đang bị cầm tù và không thể ăn mừng ngày lễ này với gia đình, những người bị buộc phải rời khỏi nhà và phải chạy tứ tán sang các quốc gia khác, chịu cảnh xa người thân và xa lạ về văn hóa, những người bị những chính quyền bất lương bức hại và áp bức, tôi cầu chúc cho các bạn bình an và hy vọng. Các bạn không cô độc. Các bạn được yêu mến. Chúa trên thiên thượng nhìn thấy sự bất công và nghe thấy tiếng khóc than của các bạn. Hãy kêu cầu Ngài để được cứu rỗi. Chúng tôi cầu nguyện cho các bạn, chúc phúc cho các bạn, các bạn là những người thân, người một nhà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hành động để đòi lại tự do cho các bạn.

“Tổ tiên người Hoa của tôi sang Mỹ cách đây hơn một thế kỷ vì những khổ đau ở Trung Quốc vượt quá sức chịu đựng, mặc dù họ rất yêu quê hương. Các nhà truyền giáo Cơ Đốc người Mỹ đã cho họ nơi lánh nạn và cứu trợ. Chúng tôi biết ơn vì đã tìm thấy một quê hương mới ở Hoa Kỳ.

“Là một công dân Mỹ gốc Hoa đầy tự hào và là ủy viên của Hội đồng Thị trấn, tôi hưởng ứng các bạn trong các hoạt động nhân đạo trên khắp thế giới. Các dân tộc hòa bình thuộc mọi thành phần đều được Chúa tạo ra như nhau, đều xứng đáng được bảo vệ và có cơ hội phát triển thịnh vượng.

“Cuối cùng, thưa Đại sư Lý, tôi cầu chúc Ngài và phong trào của Ngài những điều cao đẹp, tự do và vui vẻ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/12/449482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/14/203863.html

Đăng ngày 17-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share