Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-09-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney đã tập trung để kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung thu vui vẻ. Họ bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đối với sự từ bi cứu độ và bảo hộ của Ngài.

0f98e3f10db4e573e30badecfc7350e6.jpg

Các học viên tại Sydney kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ!

Bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp trong một chương trình phát thanh trực tiếp

Cô Tiểu Mễ kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ, và cảm ân ơn cứu độ và sự bảo hộ từ bi của Ngài. Cô cho biết: “Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tuân thủ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và hướng nội trước các mâu thuẫn. Tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi cố gắng trở thành một người tốt hơn. Trong vòng hai tháng, tôi khỏi bệnh phát ban và dị ứng phấn hoa mà tôi đã phải chịu đựng trong nhiều năm. Tôi đã chứng kiến ​​nhiều Thần tích của Pháp Luân Đại Pháp. Điều này càng củng cố tín tâm tu luyện của tôi.“

“Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là với người dẫn chương trình phát thanh trực tiếp bằng tiếng Trung. Lúc đó tôi vừa mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài tháng. Trong công ty tôi có bảy hoặc tám người Trung Quốc, và chúng tôi đã nghe chương trình này tại nơi làm việc.”

“Một hôm, người dẫn chương trình chưa biết về chân tướng đã bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi gọi đến đường dây nóng của chương trình. Tôi không thấy sợ hãi. Tôi biết anh ấy đã sai. Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của chúng ta là tốt, tôi phải để mọi người biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Trong thâm tâm, tôi cảm ân Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này. Tôi gọi điện và anh ấy nghe máy. Tôi đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân về Pháp Luân Đại Pháp.“

“Tôi chia sẻ việc tôi tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hướng nội khi có mâu thuẫn xảy ra. Tôi trở nên khỏe mạnh hơn và gia đình tôi hạnh phúc và hòa thuận. Tôi hòa đồng hơn với các đồng nghiệp. Công việc của tôi trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Người dẫn chương trình chấp nhận những gì tôi chia sẻ và cảm ơn vì đã gọi cho anh ấy. Tôi chỉ hy vọng mỗi người nghe đều có cơ hội tự suy nghĩ và đưa ra lựa chọn cho chính mình. Tôi chỉ làm những gì nên làm. Tục ngữ có câu: “Chịu ân một giọt, báo ân một dòng”. Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều vì chúng ta. Tôi phải tu luyện tinh tấn và cứu thêm nhiều người hơn nữa.”

Tôi cảm thấy cần phải cảm ân Sư phụ

Bà Lưu Tiệp cũng muốn gửi lời chúc và cảm ân đến Sư phụ. Bà kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ và cảm ơn Ngài.

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Bà từng là phó giám đốc điều hành của một doanh nghiệp nhà nước và từng lạc lối trong xã hội người thường. Sức khỏe của bà giảm sút và cuối cùng bà phải nhập viện. Tuy nhiên, y học hiện đại không thể chữa khỏi bệnh cho bà. Bà đã nhờ đến Trung y và khí công. Mẹ của bà đã giới thiệu cho bà về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi bà tu luyện được vài ngày, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất. Bà cho biết:“Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi biết mình đã tìm thấy con đường đúng đắn và tốt đẹp. Tôi đã có nhiều thay đổi tích cực. Tính khí nóng nảy và nhiều thói quen xấu của tôi đã biến mất sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy như được tái sinh. Các đồng nghiệp và quản lý của tôi đã nhìn thấy những thay đổi của tôi và biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Sư phụ đã nhiều lần tịnh hóa thân thể tôi. Tôi cũng có nhiều hiểu biết sâu sắc hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi học cách tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc. Tôi hướng nội khi xảy ra mâu thuẫn. Tôi cảm thấy tâm trí nhẹ nhàng, vui vẻ và sáng suốt. Tôi muốn cho mọi người biết vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và để người dân Trung Quốc biết sự thật về cuộc bức hại. Tôi đã tham gia nhóm truyền thông và nhóm giảng chân tướng trực tuyến. Hàng ngày tôi đều làm ba việc.”

Cả gia đình đều khỏe mạnh và vui vẻ

Cô Serena đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm. Cô cho biết: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp gia đình chúng tôi hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều Thần tích trên con đường tu luyện của mình. Tôi muốn bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ. Kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu thật vui vẻ. Con xin cảm tạ Sư phụ.”

“Mọi người ngưỡng mộ gia đình bốn người của tôi. Tôi năm nay 40 tuổi nhưng mọi người nói tôi trông vẫn trẻ. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất yếu và mắc nhiều bệnh tật. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi bị bức hại và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ từ bi đã tịnh hóa thân thể tôi. Từ đó tôi trở nên vô bệnh. Tôi biết Sư phụ trân quý tôi, và tôi có nhiều cảm xúc không thể mô tả bằng lời. Tôi cảm động rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại điều này. Khi bắt đầu tu luyện, tay tôi cảm thấy nóng, sưng và tê khi tôi luyện bài công pháp thứ hai. Sau khi vượt qua nỗi sợ hãi và bắt đầu giảng chân tướng trước lãnh sự quán Trung Quốc hoặc vượt qua khảo nghiệm tâm tính, tôi thấy hoa Ưu Đàm trên cây bên ngoài cửa nhà, trên hàng rào sắt ở hành lang và trên xe đạp của con trai tôi. Tôi hiểu Sư phụ đang khích lệ tôi.“

“Sư phụ cũng đã bảo hộ tôi để tôi sinh con gái một cách thuận lợi. Một đêm, tôi bị đau dữ dội, giống như cơn đau mà tôi từng bị sẩy thai trước đây. Nhưng lần này thì khác. Chồng tôi lập tức cầu xin Sư phụ giúp tôi và anh ấy đã phát chính niệm. Cơn đau biến mất ngay lập tức. Điều đó thật kỳ diệu! Tôi đã vượt qua khảo nghiệm sinh tử nhờ tín tâm vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp khi tôi ở phòng sinh.”

Cảm ân Sư phụ nhân dịp Tết Trung thu

Lần đầu tiên cô Viên Khiết nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là khi các học viên thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Cô cho biết: “Tôi cảm thấy chấn động trong tâm khi nghe đến từ ‘Pháp Luân Công’. Tháng 5 năm đó, tôi đã đọc một bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên một tờ báo tiếng Trung ở Sydney. Nó đã lôi cuốn tôi. Đến tháng 6, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì chữa bệnh nhưng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi vào đêm tôi nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân, ngay cả trước khi tôi mở sách và đọc. Bệnh tật của tôi đã biến mất ngay sau khi tôi đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên.”

“Kể từ đó, tôi đều đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Tôi đọc các bài giảng của Sư phụ một cách nghiêm túc. Tâm tôi tràn ngập Pháp. Năm 2003, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Nhiều lần tôi đã rơi lệ khi học thuộc Pháp. Thật khó để diễn đạt sự xúc động của tôi khi được đồng hóa với Pháp.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã biến một tôi từ một người ích kỷ trở thành biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người ích kỷ. Tôi cảm thấy rất khó để vượt qua các khảo nghiệm tâm tính. Khi liên tục học và học thuộc Pháp, tôi ngày càng trở nên bình tĩnh hơn. Hầu hết trong mọi trường hợp tôi đều không nóng giận. Khi người khác không tốt với tôi, tôi mỉm cười bỏ qua. Khi người khác khen ngợi tôi, tôi cũng không để tâm. Tôi cảm thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Tôi hòa hợp hơn với mọi người. Tôi là một dịch giả. Tôi cũng dạy piano cho học sinh. Tôi cố gắng chứng thực Pháp thông qua các hành vi của mình. Các bậc phụ huynh khen ngợi tôi rất nhiều. Một phụ huynh phương Tây đã nói với tôi: ‘Cô là giáo viên tốt nhất mà tôi từng gặp.’“

Cô Viên Khiết chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi từ bản chất. Tôi đã trở nên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Con xin cảm tạ Sư phụ. Con nhất định sẽ đi theo Ngài và tu luyện tinh tấn. Con xin kính chúc Sư tôn một Tết Trung thu thật vui vẻ!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2022/9/10/449379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/11/203623.html

Đăng ngày 13-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share