Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 10-09-2022] Ngày 7 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã chụp ảnh tập thể trước Khải Hoàn Môn, một biểu tượng của thành công và chiến thắng, và kính chúc Sư tôn một Tết Trung thu vui vẻ. Các học viên bày tỏ lòng cảm ân ơn cứu độ của Sư phụ. Họ cho biết cách duy nhất để có thể hồi báo ân Sư là nắm bắt thời gian để tu luyện bản thân thật tốt và cứu được nhiều người hơn.

d8b14c02e1ac056ba8ea92359425d23f.jpg

Các học viên tập trung trước Khải Hoàn Môn hôm 7 tháng 9 để kính chúc Sư phụ Lý một Tết Trung thu vui vẻ

Ông Vương, cố vấn tiến sỹ tại một trường đại học ở Pháp, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 cùng vợ mình sau khi thấy mẹ ông, người từng có sức khỏe kém, trở nên hoàn toàn khỏe mạnh sau khi tu luyện Đại Pháp.

Ông Vương hồi tưởng lại quá trình ông đã buông bỏ chấp trước vào danh vọng trong những ngày đầu tu luyện khi ông đang học tiến sỹ. Khi gặp phải một trải nghiệm đau đớn, ông ngộ được từ các nguyên lý của Đại Pháp rằng mình nên tùy kỳ tự nhiên, và nếu thứ gì là của mình thì sẽ không mất, còn nếu không phải của mình thì không thể giành được dù có cố gắng đến đâu. Tuy nhiên, trước những lợi ích thiết thực trước mắt, sự cám dỗ của danh lợi và sự giằng xé của cảm xúc khiến ông cảm thấy như bị xẻo tim khoan xương.

210122d1ab554c1a9afb0a55e5811f84.jpg

Gia đình ông Vương kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ

Qua nhiều năm tu luyện, những thể hội của ông về các Pháp lý đã được đề cao dần lên. Ông cảm thấy nội tâm ngày càng tường hòa, và bây giờ ông có thể bình thản đối mặt với những cám dỗ về danh và lợi. Ông cho biết: “Thực ra, khi tâm tôi trở nên kiên định và bình thản hơn, thì những thành quả mà tôi đã phấn đấu và mong đợi đã đến một cách bất ngờ.” Là một cố vấn tiến sỹ, ông Vương luôn tuân thủ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện bản thân mọi lúc. Ông cảm thấy giờ đây ông đã bao dung hơn và hạnh phúc hơn.

efff2f378d37e589dbef1646f7f2e7ce.jpg

Bà Alex (ở giữa), bà Anita (bên phải) và bà Véronique (bên trái) kính chúc Sư phụ một Tết Trung Thu vui vẻ

Ngày 7 tháng 9 là một ngày đáng nhớ đối với bà Alex, 84 tuổi, sống ở Guadeloupe (một khu vực hải ngoại của Pháp). Đây là lần đầu tiên bà đến Paris để chụp ảnh với các học viên khác để gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý. Bà đã may mắn gặp bà Anita, người đã hướng dẫn và cùng tu luyện với bà ở Guadeloupe, hiện đang sống tại Paris. Bà cũng đã gặp lại bà Véronique, người đã được bà Alex giới thiệu về Đại Pháp và sau đó cũng bước vào tu luyện. Bà Véronique cũng đã chuyển đến Paris. Cả ba người hồi tưởng lại những kỷ niệm khi cùng nhau tu luyện ở Guadeloupe, và họ chân thành cảm ân ơn cứu độ của Sư phụ.

Bà Alex kể rằng trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã phải chịu đựng chứng mất ngủ. Bà đã tìm hiểu nhiều phương pháp điều trị nhưng không hiệu quả. Bà tìm đến một bác sỹ Trung y và đã được đề nghị thử tập khí công. Rồi tình cờ, bà đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết sau khi nghe chín bài giảng của Sư phụ, bà đã hoàn toàn khỏi chứng mất ngủ và ngủ ngon mỗi đêm. Đại Pháp đã bám rễ sâu vào trái tim bà. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng bà vẫn học Pháp, luyện công, phát chính niệm và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Christine, một nhân viên tại khoa tài chính của một trường đại học ở Paris, đã rơm rớm nước mắt khi nói về lòng cảm ân đối với Sư phụ. Trước khi bước vào tu luyện, cái chết đột ngột của mẹ cô đã khiến cô rất đau khổ. Trong khoảng một năm, mỗi khi nghĩ về mẹ, cô lại khóc. Đó là một vết thương sâu đậm trong tâm cô. Cô cho biết: “Lúc đó, tôi luôn tự hỏi mọi người sống làm gì?. Tại sao họ lại chết? Không ai có thể giải thích cho tôi.”

Một hôm, một người bạn tốt gọi cho cô và nói: “Tôi đã tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm.” Cô bối rối trả lời: “Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì, làm sao bạn biết được?” Người bạn mang cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong, cô nói: “Đúng vậy, đây là những gì tôi đang tìm kiếm!” Tâm cô thấy thoải mái. Cô cũng hiểu mẹ cô đã đến nơi chốn mới của bà. Cuộc sống là một quá trình, và cuối cùng ai cũng phải rời xa thế giới. Kết quả cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào những gì chúng ta thực hiện trong đời.

Cô Christine hiện đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và luôn hạnh phúc. Cô trở nên lạc quan và tin rằng mọi người sẽ nhận được điều tốt đẹp nếu họ làm những gì họ nói và luôn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cô Christine và các học viên khác cho biết họ đang tập trung vào việc chia sẻ với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2022/9/10/449411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/11/203747.html

Đăng ngày 13-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share