Bài viết của Tôn Bách, Tô Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-12-2022] Năm 2023 đang cận kề, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các quận huyện và thành phố của miền nam Đài Loan đã tập trung tại Trường Cao đẳng Viễn thông Trung Hoa ở quận Nhân Võ, Cao Hùng để cùng nhau học Pháp và chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân. Hai ngày sự kiện đều bắt đầu với hoạt động luyện công tập thể ở trung tâm hoạt động. Vào ngày cuối cùng, các học viên chụp ảnh tập thể và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp năm mới vui vẻ và cùng đồng thanh hô vang: “Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để bày tỏ lòng cảm ân cùng sự tôn kính nhất đến Sư phụ Lý.

75673c193a59fc56c801b08c9444d595.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chụp ảnh tập thể để kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ

Trong sự kiện kéo dài hai ngày này, nhiều học viên đã chia sẻ về việc đề cao tâm tính và sự cải biến sức khỏe của bản thân sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cố gắng để trở thành người tốt chân chính và cảm tạ Sư phụ Lý đã dẫn dắt họ trong suốt quá trình tu luyện.

4987be907441ff282ad3ae4a686f8fad.jpg66e87de7a0849e05b485e645003e1995.jpg

Các học viên bắt đầu cả hai ngày sự kiện với hoạt động luyện công tại Trường Cao đẳng Trung Hoa

ed037f39d0ef06b0ac5c33a78694da72.jpg

Các học viên đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp

Không ngôn từ nào có thể biểu đạt được ân điển vô hạn của Sư tôn

Cách đây hơn 20 năm, cô Ngô đến từ Cao Hùng kết hôn với một người Đài Loan và trước đó cô là bác sỹ điều trị tại một bệnh viện ở Trung Quốc. Cô nói rằng trong bệnh viện có một điểm luyện công nhưng khi đó cô còn trẻ và không muốn tập bất kỳ công pháp nào.

Cô Ngô chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần bỏ lỡ Đại Pháp, mãi cho đến khi cả gia đình tôi tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Tôi vô cùng chấn động. Tôi nghe các bài giảng của Sư phụ và cuối cùng đã nhận ra sự bác đại uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó, tôi mới hiểu tu luyện là gì.”

Sau đó, cô Ngô háo hức đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ Lý và đã tìm được lời giải cho những vấn đề trước đây của mình. Trước đây, cô từng đến chùa chiền cúng lễ, đi khắp nơi tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng mình lại tìm được lời giải ở ngay trước mắt. Cô Ngô nói: “Tôi hối tiếc vì mình đã lãng phí bốn năm. Tôi hạ quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau khi bắt đầu tu luyện, cô Ngô đã biết nhẫn khi gặp mâu thuẫn. Bất cứ khi nào mâu thuẫn xuất hiện, việc đầu tiên là cô hướng nội xem mình có chỗ nào chưa đúng. Gần đây gia đình cô sửa nhà và thuê phải một người thiết kế không có tâm, cứ kéo dài thời gian hoàn thành, nhận tiền rồi nhưng lại không thực hiện công việc đúng như thỏa thuận. Người nhà cô Ngô phát hiện ra người thiết kế này trước đó đã bị kiện ra tòa.

Ban đầu, cô Ngô lo lắng về vấn đề thanh toán. Nhưng cô nghĩ, là một học viên, cô nên chịu đựng, giữ bình tĩnh và nhẫn mọi việc, đồng thời hướng nội tìm ở bản thân. Tình hình đã thay đổi và cuối cùng mọi việc diễn ra tốt đẹp. Người trang trí sau đó bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Người trang trí và hàng xóm của cô Ngô đều nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tốt và khác biệt”.

Cô Ngô chia sẻ: “Tôi thật vô cùng may mắn có cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Khi gặp bất cứ khó khăn nào, tôi đều liên tục dùng Pháp để quy chính bản thân, loại bỏ tâm tranh đấu và cố gắng từ bi. Nhờ các bài giảng của Sư phụ, tôi đã tìm được ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống. Ân điển của Sư phụ thật quá vĩ đại và không ngôn từ nào có thể biểu đạt được.”

Niềm hy vọng xuất hiện đúng vào lúc tưởng như cuộc đời sắp kết thúc

Bà Lý, một giáo viên trung học đã về hưu, bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ. Bà nói rằng có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là niềm hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời bà và không gì có thể sánh được với điều đó. Cách đây nhiều năm, do bị cận nặng nên nhãn áp tăng cao khiến bà không thể ngủ được. Bà chỉ cần đọc báo hoặc những thứ khác trong khoảng năm phút là nhãn áp của bà tăng cao và không thể tiếp tục đọc được nữa.

Bà thường xuyên uống thuốc Trung Y cổ truyền nhưng cũng không hiệu quả. Bà thường xuyên chóng mặt và không thể giảng dạy bình thường được. Vì sức khỏe yếu nên bà hay cáu giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Bà Lý cảm thấy toàn thân có gì đó không ổn. Bà những tưởng cuộc đời sắp kết thúc và không còn hy vọng gì nữa.

Một đồng nghiệp đã khuyên bà thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Ngày mà bà luyện công lần đầu tiên, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho bà. Bà nói rằng bà cảm thấy như bị mắc cảm mạo nặng nhưng cảm giác khó chịu đó qua đi trong vài giờ. Bà Lý nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại những thay đổi to lớn trong cuộc đời bà. Với cơ thể khỏe mạnh, bà có năng lượng để chăm lo cho học sinh và cống hiến nhiều hơn cho ngôi trường của mình. Khi mâu thuẫn xuất hiện, trước tiên bà đều hướng nội tìm để xem xét ở bản thân. Bà không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Bà nói rằng cuộc sống của bà hiện nay ngập tràn hy vọng.

Tinh tấn tu luyện

Cô Nga bước vào tu luyện khi nhận thấy những thay đổi to lớn về cả thể chất lẫn tinh thần ở chồng mình sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2006, chồng cô thấy cuốn Chuyển Pháp Luân trong một tiệm sách. Anh đã mua và mang về đọc. Sau đó anh bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Kể từ đó, sự nghiệp và cuộc sống của anh đều từ chỗ không tốt mà có những chuyển biến tích cực. Tình hình tài chính của công ty anh cũng dần được cải thiện. Chồng cô đã hút thuốc trong suốt 20 năm qua nhưng giờ đã bỏ được. Sau khi cô Nga bắt đầu tu luyện vào năm 2016, những căn bệnh đã hành hạ cô trong nhiều năm qua đã biến mất.

Trước khi bước vào tu luyện, cô Nga thường xuyên lo âu và luôn lo lắng rằng có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Ngoài ra, bệnh tật kéo dài khiến cô kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Cô nói rằng mỗi ngày làm việc đối với cô đều rất kiệt quệ.

Cô Nga cảm kích chia sẻ: “Sư phụ đã khai mở trí huệ và điều chỉnh thân thể cho tôi. Hiện giờ tôi tự tin và bình tĩnh, tâm tôi cũng an hòa. Cách đây không lâu, gia đình tôi trải qua một biến cố lớn và tôi đã trở thành góa phụ. Nhưng tôi tin rằng miễn là tôi tu luyện bản thân theo nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi sẽ có thể vượt qua khảo nghiệm này cùng mọi khó khăn.”

Cô cũng cho biết thông qua việc học Pháp và cẩn thận suy xét nhất tư nhất niệm của bản thân, cô thực sự nhận ra tính nghiêm túc của tu luyện và cô sẽ tu luyện tinh tấn.

Cựu quân nhân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Phàn, một trung tá đã nghỉ hưu từng phục vụ trong hải quân, kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ. Khi ông Phàn còn trẻ, ông đã chứng kiến mẹ mình được thụ ích cả về sức khỏe và thể chất nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ông biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi mẹ ông và các học viên khác đến Công viên Lao động để quảng bá môn tu luyện, họ đã dựng các bảng trưng bày với thông tin về Đại Pháp. Sau khi đọc các bảng trưng bày, ông đã quyết định thử luyện các bài công pháp. Khi luyện bài công pháp thứ hai cùng những học viên khác, ông cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp thông thấu toàn thân. Ngày hôm đó, ông đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Phàn cho biết khi ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, ông cảm thấy những điều Sư phụ giảng đều vô cùng chân chính. Ông cũng đọc các bài giảng khác của Sư phụ và nhận ra đây chính là điều ông hằng tìm kiếm trong cả cuộc đời mình. Ông nói: “Không có gì tốt hơn điều này.” Ông ấn tượng sâu sắc về những Pháp lý mà Sư phụ giảng và nỗ lực tuân theo những nguyên lý đó trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Ông cũng nói rằng mặc dù vợ và các con ông không tu luyện nhưng tất cả họ đều đồng tình với Đại Pháp.

Ông Phàn chia sẻ: “Trong đại dịch này, tôi có thể nhìn rõ sự khác biệt giữa các người tu luyện và người thường. Người thân trong gia đình và đồng nghiệp của tôi đều rất lo lắng và thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ nhưng nhiều người trong số họ vẫn bị nhiễm bệnh. Các học viên có sức đề kháng và sức khỏe tốt hơn cùng tâm thái tích cực về cuộc sống. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã dẫn dắt và chỉ dạy cho tôi phân biệt đúng, sai. Toàn bộ thế giới quan và nhân sinh quan của tôi đã thay đổi sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/23/453233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/27/205383.html

Đăng ngày 29-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share