Bài viết của Phương Chân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 14-11-2022] Ngày 12 tháng 11, 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Đài Loan đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc và xếp thành các chữ tiếng Trung cỡ lớn: “Kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền,” và một Đồ hình Pháp Luân khổng lồ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục, thu hút nhiều khách du lịch và người dân địa phương dừng lại và chụp ảnh.

4d7e0c523cd11e90a15d5ffef7845257.jpg

5.000 học viên xếp thành một Pháp Luân khổng lồ và các chữ tiếng Trung: “Kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”

fffe2faf36f54aa87057291177485f55.jpg

Sau khi xếp hình, các học viên luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Từ cùng vợ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Gia Nghĩa. Họ rời nhà lúc 4:30 sáng để tham gia sự kiện. Đây là lần đầu tiên ông được tận mắt chứng kiến quá trình xếp chữ tạo hình.

dbffdba3db45c8b709457933c3b1bc6b.jpg

Ông Từ đến từ Gia Nghĩa

Ông Từ cho biết vợ ông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn mười năm. Chứng dị ứng của cô biến mất và sức khỏe của cô dần được cải thiện. Sau khi tu luyện, cô trở nên ôn hòa và tốt bụng hơn. Ông cho hay ông rất ủng hộ vợ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Từ nói rằng điều khiến ông cảm động nhất là Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nhận thấy các học viên đều không coi trọng lợi ích cá nhân mà đều làm việc vì người khác. Sự kiện xếp chữ tạo hình ngoạn mục và rất nhiều học viên giúp khâu chuẩn bị đều đã làm việc chăm chỉ để mọi người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ không quản nắng nôi, vất vả. Ông chân thành nói: “Nếu có nhiều người giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì xã hội này sẽ ổn định hơn.”

Giáo viên: Tự nhiên, đơn giản và tốt đẹp

Thầy giáo tiếng Anh John Michael Nix đến từ Hoa Kỳ cùng vợ tham gia sự kiện. Anh Nix cho biết vợ anh thường kể về Pháp Luân Đại Pháp và anh rất ủng hộ cô. Anh nói: “Mọi thứ đều rất tự nhiên. Một hôm, cô ấy bước vào tu luyện. Cô ấy là một người tốt. Cô ấy làm theo hướng dẫn để đến một điểm luyện công, và rồi cô ấy ngồi xuống. Mọi thứ đều đơn giản, tự nhiên và tốt đẹp.”

3e1e7c0ab245f3e16f18f3bd6a81e3a6.jpg

Anh John Michael Nix

Bà Jenny, sống gần Quảng trường Tự do, là một người đã về hưu. Bà luyện công gần đó hàng ngày và nói rằng bà đã nhận thấy sự thay đổi tâm tính của các học viên trong nhiều năm và biểu tượng xếp chữ tạo hình khác nhau qua mỗi năm.

Bà Jenny cho biết hôm đó trời rất nóng, các học viên không dễ ngồi yên. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ và một cơ thể khỏe mạnh. Bà kể có một năm mặc dù trời mưa to nhưng các học viên vẫn xếp chữ. Theo bà, họ làm được điều ấy là nhờ kết quả của việc thiền định hàng ngày.

Khung cảnh thật tuyệt vời và cảm động

Cô Trần, một quản trị viên, đã đến để xem xếp hình. Cô nói, “Mọi thứ thật tuyệt vời và đẹp mắt.” Cô cho hay đồng nghiệp của cô là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã bảo cho cô về sự kiện này.

44913e6252a500dc7902731d9a751140.jpg

Cô Trần rất xúc động trước cảnh tượng xếp chữ.

Cô cho biết đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều người hội tụ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, rồi họ lặng lẽ đi đến vị trí được chỉ định. Cô nói rằng cô đã rất xúc động. Sau khi đi dạo quanh quảng trường, cô chia sẻ “Cảnh tượng đó thật ngoạn mục.”

Khi biết nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại dã man, cô đã phẫn nộ nói: “ĐCSTQ thực sự xấu xa và bức hại những người tốt. Chúng ta nên giải cứu các học viên bị bức hại đến Đài Loan.”

Sau hoạt động xếp chữ, 5.000 học viên đã biểu diễn năm bài công pháp với các động tác hoãn, mạn, viên và dễ học. Cô Chu Quần, người sinh sống tại Hoa Kỳ trong nhiều năm, đã đến Đài Bắc thăm mẹ. Họ đến Quảng trường Tự do và tình cờ nhìn thấy cảnh biểu diễn các bài công pháp. Họ cho biết khung cảnh đó thật tráng lệ và đẹp mắt.

735e4334d17e9087d0b690ae31388753.jpg

Cô Chu Quần và mẹ yêu thích màn biểu diễn các bài công pháp.

Cô Chu đã chụp ảnh và quay video cảnh các học viên biểu diễn các bài công pháp. Cô cho hay cô biết có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều học viên như vậy ở Đài Loan.

Cô nói rằng mình không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô biết việc ĐCSTQ bức hại môn tu luyện. Cô nói những tín ngưỡng khác nhau nên được tôn trọng và khung cảnh luyện công rất yên bình. Cô Chu và mẹ đã nói chuyện với các học viên và biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tâm tính và việc thực hành năm bài công pháp giúp người ta có một thân thể khỏe mạnh. Cả hai đều nói rằng họ muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/14/451898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/18/204809.html

Đăng ngày 21-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share