Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 10-11-2022] Làn gió mát dưới bầu trời quang đãng chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu môn tu luyện tại Giải Cúp Thế giới về Biểu diễn Đường phố (Lễ hội Daidogei) của Nhật Bản vào tháng 11 năm 2022. Bị gián đoạn trong hai năm do đại dịch, sự kiện này đã được tổ chức lại vào ngày 5 tháng 11 vừa qua tại Shizuoka, nằm dưới chân núi Phú Sỹ.

Trong hơn 30 năm qua, Lễ hội Daidogei đã được tổ chức thường niên vào đầu tháng 11 tại Shizuoka. Là một trong những lễ hội kịch nghệ đường phố truyền thống được công nhận là lớn nhất và lâu đời nhất ở châu Á, các màn trình diễn nghệ thuật sáng tạo có thể được bắt gặp khắp khu vực lễ hội. Hàng năm, lễ hội đã thu hút hơn 1,5 triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, thời gian và phạm vi của sự kiện đã bị giảm bớt, nhưng vẫn có gần 700 nghìn người đến tham gia lễ hội.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Sendai và Shizuoka cũng có mặt tại sự kiện để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, quảng bá vẻ đẹp của Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị nhằm “chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, và đưa thủ phạm chính của cuộc bức hại, Giang Trạch Dân, ra trước công lý.”

4600e439aff1a2e5c97133316fd320c3.jpg

Các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, truyền bá vẻ đẹp của môn tu luyện và thu thập chữ ký trong Lễ hội Daidogei

2f54847954df1ef22173ea64aa0eab6f.jpg

Những người hiểu chân tướng ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đưa thủ phạm chính, Giang Trạch Dân, ra trước công lý

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp treo các biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Thế giới ủng hộ người dân Trung Quốc khởi kiện Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công”, “Chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, v.v. Các học viên đã phát sóng các đoạn ghi âm giảng chân tướng ở các lối vào của Công viên Lâu đài Sunfu, địa điểm chính của sự kiện. Các biểu ngữ và đoạn ghi âm đã thu hút mọi người dừng lại và tìm hiểu chân tướng, sau đó ký bản kiến nghị. Các học viên cũng tặng những bông hoa sen làm bằng giấy thủ công cho những người ký bản kiến nghị.

Các học viên cũng nói với các sinh viên tham gia sự kiện rằng “Chân-Thiện-Nhẫn” là đặc tính của vũ trụ và là tiêu chuẩn để đo lường thiện và ác. Vì vậy, một người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ được ông Trời bảo hộ.

Sau khi nghe đoạn ghi âm chân tướng, ông Yuuto đã bị sốc và gần như rơi lệ. Ông cảm thấy kinh hoàng trước những hành động tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống. Ông đề nghị được ký bản kiến nghị và nói: “Nạn [thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống] này thực sự quá tàn ác! Làm sao con người có thể làm một điều như vậy!“

Bốn nữ sinh năm đầu của trung học cơ sở, thành viên của đội cầu lông của trường, đang đợi bên ngoài lối vào chính của Công viên Lâu đài Sunfu, cũng đã ký bản kiến nghị ủng hộ việc đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Cô Yoki nói với các học viên rằng trước đây cô đã đọc Epoch Times, vì vậy cô rất hiểu về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Vì vậy, cô chắc chắn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng gặp nhiều người nước ngoài đang sống tại Nhật Bản. Họ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một bà mẹ trẻ phương Tây dẫn theo cậu con trai bốn tuổi của mình để cậu bé có thể ký bản kiến nghị. Sau khi nhận bông sen nhỏ, cô lập tức buộc nó vào giỏ xe đạp của mình. Khi cô biết trang web Minh Huệ có ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, và có thể xem video hướng dẫn các bài công pháp, người mẹ trẻ nói cô sẽ theo dõi trang web sau khi về nhà.

Cô Riko, một người nhập cư từ Trung Quốc, cho biết cả bốn thế hệ trong gia đình cô đều phải chịu đựng sự đàn áp của ĐCSTQ. Khi được biết hơn 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cô lập tức đồng ý thoái Đoàn và Đội – mà cô từng gia nhập khi còn nhỏ. Cô cũng cho biết cô muốn chia sẻ với gia đình mình ở Trung Quốc và đề nghị họ làm tam thoái để có được sự an toàn và bình yên.

Ông Kimura, đến từ Hokkaido, nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng ĐCSTQ đã phát tán dịch bệnh Covid, khiến cả thế giới thấy rõ bản chất tà ác của nó. Ông ủng hộ hành động ôn hòa và chính đáng của các học viên trong việc thu thập chữ ký cho bản kiến nghị, và hy vọng mọi người tiếp tục kiên trì cho đến khi ĐCSTQ giải thể.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/10/451738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/15/204764.html

Đăng ngày 18-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share