Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 13-11-2022] Ngày 12 tháng 11 năm 2022, khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khắp Đài Loan đã hội tụ tại Quảng trường Tự do Đài Bắc để tham gia hoạt động xếp chữ. 5.000 học viên trong trang phục phối màu đã cùng nhau xếp thành những chữ tiếng Trung lớn: “Kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”, cùng một Đồ hình Pháp Luân khổng lồ.

Đó là một ngày trời nắng đẹp. Các học viên lặng lẽ đứng vào vị trí được sắp xếp trong đội hình. Khung cảnh yên bình này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và khách du lịch. Sau màn xếp chữ tạo hình, các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người kết thúc chuỗi hoạt động trong ngày bằng việc cùng nhau hô lớn: “Cảm tạ Sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ông Matthew Pennington, một nhà báo dày dặn kinh nghiệm, đã chụp nhiều bức ảnh. Ông nói: “Hôm nay tôi có kế hoạch đến thăm Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch và tình cờ trông thấy sự kiện xếp chữ tuyệt vời này. Mọi người ai nấy đều bình tĩnh và trật tự. Đó quả là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.”

5065d1028bb3c3097e308c6cc82d5475.jpg

Khoảng 5.000 học viên xếp thành một Đồ hình Pháp Luân tươi sáng cùng thông điệp: “Kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền” tại Quảng trường Tự do của Đài Bắc, ngày 11 tháng 11 năm 2022.

6c98bb71b1f89e0a5f3950cdd16a17bc.jpg

64c36ab40ced14ffaeeebf20d5515ca8.jpg

dff2444cf2f882e230505d088b9d0ef7.jpg

Khoảng 5.000 học viên luyện công sau hoạt động tạo hình xếp chữ.

cb4a46cc5b52b0a1ba81633b841e2690.jpg

5e6e1ba4ea3e6eb1fd9a77a68605db61.jpg

Các học viên cùng nhau hô lớn: “Cảm tạ Sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới, vạch trần những tuyên truyền của ĐCSTQ

Theo Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, 23 năm bị đàn áp tàn bạo cũng không làm các học viên ở Trung Quốc từ bỏ đức tin của họ. Thay vào đó, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới trong đó có Đài Loan.

Ông cho hay, “Khoảng 5.000 học viên đã tham dự hoạt động xếp chữ tạo hình ngày hôm nay. Mỗi người họ đều có những câu chuyện tu luyện khác nhau. Hôm nay họ đến đây để cho mọi người thấy vẻ đẹp của Đại Pháp bởi họ đã được thụ ích từ môn tu luyện này.”

Giáo sư Tiêu cho hay Đài Loan có số lượng học viên Pháp Luân Đại Pháp nhiều nhất sau Trung Quốc. “Khác với cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những học viên Pháp Luân Đại Pháp lương thiện, thậm chí là nạn thu hoạch nội tạng, Đài Loan là vùng đất tự do, tôn trọng tín ngưỡng. Khung cảnh tráng lệ này chắc chắn là sự tương phản hoàn toàn về thái độ đối với Pháp Luân Đại Pháp tại hai bờ eo biển và giúp vạch trần sự dối trá của ĐCSTQ.” (Lưu ý: Đảng Cộng sản Trung Quốc [ĐCSTQ] tuyên bố rằng có rất ít người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và môn này không được tập luyện bên ngoài Trung Quốc).

Hy vọng sự kiện xếp chữ có thể khích lệ các học viên ở Trung Quốc

Ông Ngô Thanh Tường, người chịu trách nhiệm về việc thiết kế hình ảnh cho biết, “Biểu tượng Đồ hình Pháp Luân tượng trưng cho Pháp Luân Đại Pháp. Trong đó bao gồm biểu tượng chữ Vạn của Phật gia và Thái Cực của Đạo gia. Nó chứa đựng nhiều nội hàm thâm sâu.” Ông Ngô hy vọng mọi người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp thông qua sự kiện này. Ông nói, “Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn muốn học thì tìm điểm luyện công rất dễ. Bạn cũng có thể học các bài công pháp miễn phí qua mạng.”

Ông cho hay, “Tôi hy vọng sự kiện hôm nay sẽ giúp mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trong 30 năm. Ngoài ra, tôi cũng mong rằng sự kiện này sẽ khích lệ các học viên tại Trung Quốc, những người vẫn còn đang bị bức hại.”

b5f70b09b4e7e669fcf54d235a96981a.jpg

0259200e88298fc4089412525ece9c6c.jpg

719617cbb4a9469f4736a211bbc00860.jpg

71baf523357e35233c0bbfd5f8a350b2.jpg

c595713b0bbe1e077ca7fccea2f52859.jpg

Khách du lịch và người dân địa phương dừng lại để đọc thông tin trưng bày và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Cặp đôi đến từ Trung Quốc: Thu hoạch nội tạng là sự thật, vụ tự thiêu là giả mạo

Ông Trương Thành (bí danh) và gia đình bốn người của ông đã chụp bảng trưng bày. Họ là người Trung Quốc và đến Đài Loan từ Hồng Kông. Vợ chồng ông kể lại rằng nhiều người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đất nước họ từ khi họ còn là học sinh cấp hai. Năm 1999, ĐCSTQ đã cấm môn tập này. Họ nói nếu không có cơ hội ra nước ngoài và đi du học, họ sẽ giống như những người dân Trung Quốc chỉ nghe thông tin một chiều và bị tẩy não nghiêm trọng. Họ cảm thấy thật may mắn khi biết được nguồn tin trung thực bên ngoài Trung Quốc.

Ông Trương Thành cho biết họ từng nghi ngờ Pháp Luân Đại Pháp khi mới ra nước ngoài sinh sống. Sau khi ở ngoài Trung Quốc nhiều năm, họ đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuối cùng đã biết được sự thật. Ông cho hay, “Những gì các học viên nói về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là sự thật ….” Vợ ông nói thêm, “Chúng ta có thể biết sự thật này thông qua những con số về nguồn cung nội tạng.”

Ông Trương Thành nói, “ĐCSTQ vô cùng tàn bạo. Nó là một chế độ độc tài.”

Khi nói về vụ tự thiêu giả mạo, vợ ông cho biết: “Tôi học ở Bắc Kinh. Những gì ĐCSTQ tuyên truyền không thể xảy ra vì Quảng trường Thiên An Môn luôn bị giám sát nghiêm ngặt. Làm sao các học viên có thể tự thiêu được? Tuyên truyền của ĐCSTQ hoàn toàn là giả dối.“

Tôi cảm thấy thật bình yên

Cô Laura Ianalieva đến từ Nga, cô đang theo học Sau đại học tại Đài Loan, cùng bạn cô – Vladlen Klochkov đã ngồi yên lặng và quan sát các học viên xếp thành các ký tự và hình ảnh. Họ đến gần, và cô Laura, người lần đầu tiên được nghe về Pháp Luân Đại Pháp, cho biết, “Cảnh tượng này gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời. Nên có rất nhiều người tập trung tại đây để tận hưởng, mọi thứ thật hoàn hảo.”

5f3fc760e24b50943df0be716968bd95.jpg

Cô Laura Ianalieva đến từ Nga cùng Vladlen Klochkov – bạn của cô rất yêu thích sự kiện xếp chữ.

Cô Laura cho hay, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đạt được những cải biến về đạo đức và sức khỏe của họ thông qua tu luyện. Họ không ngừng ước thúc bản thân nghĩ cho người khác, họ chiểu theo những tiêu chuẩn cao như vậy. Mọi người đều thấy họ thật kiên nhẫn, lịch sự và thân thiện.”

Cô nói, “Tôi rất yêu thích sự kiện xếp chữ này. Tôi thấy tâm hồn mình thật thư thái và bình yên.”

Tôi ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp

Ông George Albig, đến từ Đức, là một tiểu thuyết gia. Ông để ý thấy các học viên chuẩn bị cho sự kiện xếp chữ tại Quảng trường Tự do từ vài ngày trước nên đã quay trở lại để xem trực tiếp. Ông nói, “Tôi đến từ Đức nên biểu tượng chữ Vạn của Phật gia có một ý nghĩa khác đối với tôi. Tôi cảm thấy thật đặc biệt khi được chứng kiến rất nhiều người tiến vào khu vực xếp chữ. Họ rất trật tự và có kỷ luật.”

99067088899578b76db254df3aba860b.jpg

Ông George Albig đến từ Đức, là một tiểu thuyết gia. Ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ông George cho biết ông không nghi ngờ gì về việc ĐCSTQ đang bức hại các nhóm tôn giáo sau khi các học viên nói với ông về cuộc bức hại. Ông bày tỏ sự ủng hộ của mình và nói, “Dùng những phương thức ôn hòa để truyền tải thông điệp luôn là cách tốt nhất.”

Đức tin mạnh mẽ như vậy thật đáng ngưỡng mộ

Bà Nhậm Cấn Du sống tại Đài Bắc cùng một người thân từ Việt Nam đến thăm Đài Loan lần đầu tiên đã chứng kiến cảnh tượng xếp chữ hoành tráng. Bà nói, “Trước đây, tôi từng thấy các học viên tại các điểm du lịch núi Ali. Họ nói với tôi về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy nhiều học viên tại Đài Loan đến vậy, đây mới chỉ là một phần trong số họ. Một nhóm đông với nhiệt huyết và đức tin mãnh mẽ đến vậy, thật đáng khâm phục!”

d006614a2a84b8110f463782218b6dab.jpg

Bà Nhậm Cấn Du (thứ nhất bên trái) đến từ Đài Bắc cùng người thân từ Việt Nam trong chuyến thăm Đài Loan đầu tiên của họ, đã chứng kiến hoạt động xếp chữ hoành tráng.

Bà Nhậm cho biết bà là một Cơ đốc nhân, trước đây bà không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp nhưng hôm nay bà đã được trải nghiệm một bầu không khí từ bi, tĩnh lặng và nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải là một tôn giáo. Đó là một hình thức tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà đồng ý với nguyên lý này vì bà là người chữa bệnh theo phương pháp tự nhiên. Bà cho rằng việc tuân theo nguyên lý này sẽ thực sự có ích cho chúng ta về cả thể chất lẫn tinh thần.

Học cách buông bỏ danh và lợi

Ông Trần Tử Hoằng, một kiến ​​trúc sư đến từ Đào Viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ chồng ông đã tham gia hoạt động xếp chữ. Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông từng nghiên cứu sâu về các tôn giáo phương Tây và phương Đông để tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh của cuộc đời. Nhưng ông chỉ nhận ra ý nghĩa của việc tu luyện khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua mạng. Vì tò mò nên ông đã mua cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân và một đĩa DVD hướng dẫn luyện công. Ông đã tìm thấy một điểm luyện công tại địa phương và đến đó học các bài công pháp. Ông từng dễ bị cảm lạnh nhưng sau khi tu luyện, ông nhận thấy sức khỏe của ông được cải thiện đáng kể. Tính cách của ông cũng tốt hơn rất nhiều.

59966668753a49237d2de4dd64b79e14.jpg

Sau khi ông Trần Tử Hoằng và vợ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mối quan hệ của họ trở nên hòa hợp hơn.

Ông Trần từng bắt các đồng nghiệp của mình phải theo những tiêu chuẩn cao. Ông thường tranh đấu và luôn muốn mình giỏi hơn người khác. Ông cảm thấy không vui khi người khác được giao nhiệm vụ thiết kế. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã học cách lùi lại một bước và không còn để tâm xem ai làm việc đó nữa. Ông nghĩ nhiều hơn về việc cân đối nhu cầu của các bên liên quan như chính phủ, cộng đồng, công ty, v.v. “Điều quan trọng nhất là công trình mà tôi thiết kế sẽ giúp những người sống trong đó cảm thấy thoải mái,” ông cho hay.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/13/451850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/14/204751.html

Đăng ngày 21-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share