Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 03-11-2022] Hôm thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Châtelet của Paris. Cũng giống như các ngày thứ Bảy trước, họ đã biểu diễn năm bài công pháp, nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đã thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị để chấm dứt cuộc bức hại này.

ae7f1ec84225d81920880507f0434452.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại trong một sự kiện ở khu vực Châtelet của Paris vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2022.

a936199491a42200cd0d0918322cc99f.jpg

Nhiều người dừng lại để đọc các bảng thông tin.

4d9ea8f5ccc594097640ce864d189ba7.jpgMọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Đại dịch COVID đã lắng xuống và những dòng người vô tận đang đi dạo trong các khu chợ. Nhiều người đã đọc các bảng áp phích, nhận tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và nói chuyện với các học viên. Một số bày tỏ sự quan tâm đến việc học các bài công pháp và hỏi về địa điểm luyện công nhóm. Họ nhận thấy cuộc bức hại đang diễn ra là không thể tin được. Họ không thể hiểu tại sao một nhóm người tu luyện ôn hòa, mang lại lợi ích cho xã hội lại bị bức hại. Nhiều người đã ký bản kiến nghị và lên án ĐCSTQ.

93c354a29161ebf446557d7bc28999bb.jpg

Ông Harald Larsen và vợ đến từ Na Uy.

Ông Harald Larsen cùng vợ, đến từ Oslo, Na Uy, đang đi nghỉ tại Paris. Ông Larsen cho biết ông đã lên án cuộc bức hại và đã ký vào bản kiến ​​nghị. Ông lên án chế độ độc tài chuyên chế, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã chụp một số hình ảnh và quay video về các hoạt động và nói rằng ông sẽ đăng nó lên mạng xã hội.

203b5b602d4d8d2c91214497b5af43ee.jpg

Bà Sophie Reverchon (bên trái), giáo viên mầm non đến từ Strasbourg, Pháp.

Bà Sophie Reverchon, một giáo viên mầm non đến từ Strasbourg, Pháp nói với các học viên, “Con trai lớn của tôi đã kết hôn ngày hôm qua và hôm nay là sinh nhật của tôi. Có vẻ như hôm nay tôi đã có duyên gặp Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Sophie rất phẫn nộ khi biết về cuộc bức hại. Bà nói, “Tôi biết ĐCSTQ hạn chế quyền tự do của người dân. Tôi đã không hề biết gì về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống này. Điều này là vô nhân đạo. Tôi ủng hộ các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại”.

Bà tiếp tục, “Một người khi sinh ra vốn đã thiện lương và có đức tính Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta nên phổ biến những đức tính này. ĐCSTQ buộc mọi người từ bỏ Chân-Thiện-Nhẫn và họ phải bị lên án vì điều đó. Tôi sẽ ký bản kiến ​​nghị. Tôi phản đối mọi hành vi làm mất nhân tính của con người”.

Bà Sophie tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói, “Chân có nghĩa là chúng ta nên đối xử chân thành với nhau. Thiện có nghĩa là nên tha thứ và khoan dung. Chúng tôi đã học điều này hồi chúng tôi còn nhỏ, nhưng đã quên hết cả rồi. Tên tôi, Sophie, có nghĩa là “có trí tuệ.” Nhưng tôi luôn thiếu kiên nhẫn. Tôi đã 60 tuổi rồi và sống trong xã hội này khiến tôi tràn ngập sự phẫn nộ và chán ghét. Tôi cần phải tu nhẫn và loại bỏ cơn tức giận của mình. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là một quá trình lâu dài và tôi có thể cần nhiều năm để làm điều đó. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/3/451452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/5/204615.html

Đăng ngày 08-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share