Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2022] Ngày 9 tháng 8 năm 2022, gia đình của 4 cư dân Bắc Kinh hay tin rằng người thân yêu của họ đã bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngô Phương Linh đã bị kết án 2 năm 8 tháng tù.
Bà Dương Tiến Hương (58 tuổi) bị kết án 2 năm 4 tháng tù.
Chồng bà Dương, ông Hàn Sỹ Dân (57 tuổi) bị kết án 1 năm 10 tháng tù.
Người học viên thứ tư, ông Quách Kim Sơn (61 tuổi), đã bị kết án 1 năm 4 tháng tù.

1c12fba993b195f844d307eb7c7368b0.jpg

Bà Dương Tiến Hương

Bốn cư dân này đã bị bắt vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. Ông Hàn đã xuất hiện nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong khi bị giam tại Trại tạm giam quận Diên Khánh, trong đó có đi tiểu ra máu quá mức. Sau đó ông đã được bảo lãnh tại ngoại. Ông Quách bị giam trong trại tạm giam quận Diên Khánh và hai nữ học viên bị giam trong trại tạm giam quận Xương Bình.

Bà Dương bắt đầu tuyệt thực vào tháng 11 năm 2021 để phản bức hại và đã bị bức thực. Lính canh tù đã truyền tĩnh mạch cho bà từ ngày 11 đến 15 tháng 2 năm 2022, và bắt đầu bức thực bà một lần nữa từ ngày 15 tháng 2.

Ngày 8 tháng 4, khi bốn học viên bị Tòa án quận Diên Khánh xét xử, luật sư của họ đều lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và cũng và khẳng định rằng thân chủ của họ là những người rất tốt bụng và luôn suy nghĩ cho người khác, họ đang mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho xã hội.

Cả bốn học viên đều đáng kháng cáo bản án.

Bức hại trong quá khứ của ông Quách

Ông Quách bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Không lâu sau, mọi bệnh tật của ông đều khỏi.

Ông bị bắt và lục soát nhà vào ngày 17 tháng 11 năm 2003, sau khi bị báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã ra quyết định phạt ông 2 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà.

Lính canh Triệu Giang chỉ cho ông Quách ngủ từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sang mỗi ngày. Thời gian còn lại trong ngày, ông bị buộc phải đứng hoặc ngồi bất động trong khi xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn.

f898be64b149a695a455c9a4138c35c7.jpg

Tái hiện tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Triệu thường xúi giục những tù nhân (là những người từng lãnh ít nhất 3 án lao động cưỡng bức) để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Nếu ông Quách không giữ được tư thế để đùi và cơ thể ông tạo thành góc 90 độ, hai tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát ông sẽ đánh và chửi rủa ông. Tù nhân cũng đánh ông nếu ông không thể đứng thẳng lưng.

Một tù nhân từng nói với ông Quách: “Ở đây ông chẳng là cái thá gì. Nhìn tôi đây này, ở đây tôi có thể ra vào tự do giống như lính canh. Tôi là người xấu. Có lần tôi đã lấy trộm số tiền mà một bà già vay để trả viện phí. Khi bà bật khóc khi biết mình bị mất tiền, tôi vẫn không trả lại cho bà ta. Tôi biết ông là một người tốt, nhưng ở đây thì nó vô ích, và nó chỉ mang lại rắc rối và đau khổ cho bản thân ông mà thôi”.

Một người khác nói: “Ông biết không, tôi đã ăn trộm tiền ở một ga xe lửa. Tôi có một nhóm từ 3 đến 10 người, và mỗi ngày mỗi người chúng tôi phải nộp cho cảnh sát 2.000 nhân dân tệ trước, sau đó số tiền còn lại mới là của chúng tôi. Trước kia khi tôi bị giam, cảnh sát còn nộp tiền bảo lãnh để tôi ra ngoài. Tôi đang kiếm thêm điểm để giảm thời hạn tù bằng cách giám sát ông ở đây. Tôi cá là nếu thấy tiền rơi trên mặt đất ông sẽ không nhặt nó đâu”.

Có lần khi ông Quách ngủ gật trong lúc xem TV vào buổi tối sau 1 ngày dài lao động khổ sai, lính canh họ Vương đã tắt TV và ra lệnh cho tất cả mọi người trong cùng buồng giam phải quay trở lại làm việc, nhằm kích động sự thù hận của mọi người đối với ông.

Lính canh Vương này cũng chửi rủa ông Quách khi ông nhường vị trí xếp hàng để sử dụng nhà vệ sinh cho hai người đàn ông lớn tuổi đứng sau ông vì họ có vẻ đang không nhịn nổi để chờ tới lượt.

Bức hại trong quá khứ của ông Hàn

Ông Hàn bắt đầu theo học Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 12 năm 1996. Ông đã tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công nhiều lần từ tháng 11 năm 1999 đến năm 2001. Mỗi lần đến Quảng trường Thiên An Môn, ông đều bị bắt, bị đánh đập và bị đưa về quận Diên Khánh. Cảnh sát Diên Khánh đã đánh đập ông, sốc điện ông bằng dùi cui điện, tát vào mặt ông và quất ông bằng thắt lưng da.

bef3f8c8af26f73126351eb4ba316e36.jpg

Tái hiện tra tấn: sốc điện

Ông Hàn bị bắt lại vào ngày 26 tháng 7 năm 2001. Tại Đồn Công an Nhạc Các Trang, cảnh sát đã dùng dùi cui sốc điện ông, còng tay ông ra sau lưng, ghì ông xuống đất, sau đó đặt một chiếc ghế lên người ông và ngồi lên trên ghế để ngăn ông bật dậy. Ông bị nội thương nặng và khó thở. Chiếc còng cứa sâu vào cổ tay ông để lại những vết sẹo sâu. Sau đó cảnh sát dùng một chiếc giày đánh để đánh ông, khiến ông bị gãy răng. Cuộc tra tấn cũng khiến ông bị mất thính giác ở một bên tai.

Sau đó ông Hàn bị chuyển đến trại tạm giam huyện Văn An và bị kết án 7 năm trong Nhà tù Tiền Tiến. Lính canh tù bắt ông phải đứng suốt cả ngày, chỉ được ngủ 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ. Ông bị cưỡng bức lao động không công, không được thăm thân và bị cấm mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Ông đã từng ở bên bờ vực cái chết vì bị tra tấn. Trong khi hồi sức, bác sĩ đã đưa ra 4 thông báo về tình trạng nguy kịch của ông. Ông bị đưa trở lại nhà tù sau khi ra viện và ở đó cho đến khi mãn hạn vào năm 2008.

Bài liên quan:

Bốn cư dân Bắc Kinh bị xét xử vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Quận Diên Khánh, Bắc Kinh: Ba người phụ nữ bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, ba người khác đang đối mặt với truy tố

Bắc Kinh: Sống sót sau 9 năm bị tra tấn trong tù, người phụ nữ lại đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/13/447593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/19/202859.html

Đăng ngày 26-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share