Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2022]

Ông Tôn Văn Trung ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang mới đây đã bị kết án 3 năm rưỡi tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Tôn là một trong bốn học viên Pháp Luân Công địa phương bị bắt ngày 8 tháng 1 năm 2022. Ông và một người cùng thuê chung phòng với ông là ông Trương Lập Quốc đã bị bắt tại căn hộ mà họ thuê vào lúc 4 giờ chiều vào ngày hôm đó. Không đưa ra thẻ cảnh sát hay lệnh lục soát, cảnh sát đã đột nhập vào và tịch thu của họ các quyển sách Pháp Luân Công, thẻ ngân hàng, một số tiền mặt và các máy tính. Cảnh sát đã uống 12 lon nước dừa mà không xin phép và cũng lấy đi của một người cùng phòng khác là ông Tôn Đức Quốc 12 đôi găng tay mà ông đã mua để khiêng hàng ở nơi làm việc.

Ông Tôn Đức Quốc đã bị bắt trước đó cùng ngày vào lúc 11 giờ trưa cùng với ông Đái Chí Đông sau khi bị tố cáo vì đi phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công trong khi làm công việc giao hàng.

Trong khi ông Đái, ông Tôn Đức Quốc và ông Trương sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi mỗi người phải nộp 10.000 tệ tiền phạt, ông Tôn Văn Trung đã bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam Thái Khang, với những cáo buộc là “phá hoại việc thực thi luật pháp bằng một tổ chức giáo phái”, một cái cớ hay được dùng bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc để hãm hại các học viên Pháp Luân Công.

Việc bắt giữ và tống tiền này đã giáng một đòn nặng lên ông Đái vốn vẫn đang để tang vợ ông đã bị chết do bị bức hại. Sức khỏe của ông đã nhanh chóng suy giảm sau khi trở về nhà và ông đã qua đời một tháng sau đó vào ngày 11 tháng 2 ở tuổi 60.

Khi gia đình ông Tôn Văn Trung đến Phòng cảnh sát huyện Lâm Điền để hỏi về trường hợp của ông thì cảnh sát Vệ Phương quát họ, “Nếu các vị tiếp tục nói về luật pháp với tôi thì tôi sẽ bắt tất cả các vị!”

Việc bắt ông Tôn Văn Trung đã được phê duyệt vào ngày 14 tháng 2 năm 2022 và ông đã bị chuyển đến trại tạm giam số 2 thành phố Đại Khánh vào khoảng tháng 4. Cảnh sát đã trình trường hợp của ông lên Viện kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lô vào ngày 14 tháng 4 và ông đã bị truy tố vào ngày 29 tháng 4.

Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô đã xét xử trường hợp của ông Tôn vào ngày 10 tháng 6, mà không thông báo cho luật sư hay gia đình của ông. Ông đã phải bào chữa cho mình và tuyên bố vô tội. Thẩm phán Trương Tân Lạc liên tục ngắt lời ông và hoãn phiên xử khi chưa đầy 30 phút.

Luật sư của ông Tôn đã tham dự phiên xét xử thứ hai đối với ông vào ngày 30 tháng 6. Luật sư đã tuyên bố vô tội cho ông và lập luận rằng không có luật nào coi Pháp Luân Công là phạm pháp ở Trung Quốc. Bất chấp việc thiếu cơ sở pháp lý cho việc đàn áp, thẩm phán vẫn kết án ông Tôn 3 năm rưỡi tù. Ông đã kháng án.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Trương Tân Lạc, chánh án Tòa án quận Nhượng Hồ Lô: +86-13359596629, +86-459-6585010

Phong Quang, công tố viên của Viện kiểm sát quận Nhượng Hồ Lô: +86-459-5974007, +86-459-5974201, +86-18645990001

Vệ Phương trưởng phòng an ninh quốc gia: +86-13836730082

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Báo cáo liên quan:

Heilongjiang Man Stands Trial for His Faith, Lawyer Not Informed of the Hearing

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/29/448259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/1/203066.html

Đăng ngày 23-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share