Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2022]

Ba cư dân Trùng Khánh mới đây đã bị kết án tù vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Cả bà Nhan Huệ Vũ và bà Vương Tập Mỹ đều bị kết án 2 năm tù và đã bị đưa đến Trại tù nữ Trùng Khánh. Mức án tù và tình hình hiện nay của bà Khương Tân Mỹ hiện vẫn chưa rõ.

Cả ba học viên đã bị truy tố bởi Viện kiểm sát quận Giang Bắc và kết án bởi Tòa án quận Giang Bắc; cả hai cơ quan này đều đã được chỉ định để chuyên xử lý các trường hợp liên quan đến Pháp Luân Công ở khu vực Trùng Khánh nhằm đẩy nhanh quá trình.

Bà Nhan Huệ Vũ

Bà Nhan Huệ Vũ lần đầu tiên bị bắt tại nhà vào ngày 12 tháng 5 năm 2020 sau khi bà bị cảnh sát lừa mở cửa. Các cảnh sát đã tịch thu của bà 40 quyển sách Pháp Luân Công, máy in và 6.300 tệ tiền mặt, cùng với 300 đĩa DVD trắng, 200 vỏ đĩa DVD, 16 tập giấy in mà bà sử dụng để làm các tư liệu thông tin về Pháp Luân Công tại nhà. Bà đã bị hỏi cung ở đồn cảnh sát cho đến cuối giờ chiều và sau đó được bảo lãnh tại ngoại.

Các nhân viên của ủy ban cộng đồng đã sách nhiễu bà Nhan vào ngày 25 tháng 10 năm 2020 và ra lệnh cho bà ký các bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, họ đã đe dọa gọi cảnh sát để bắt bà và cuối cùng họ đã bắt chồng bà ký vào bản tuyên bố thay bà.

Bà Nhan đã bị bắt ngày 9 tháng 6 năm 2021 trên đường trở về sau khi đi mua đồ ăn. Sau khi qua cuộc kiểm tra sức khỏe, bà đã bị đưa đến Trại tạm giam Quận Du Bắc. Gia đình bà không được phép vào thăm bà hay gửi quần áo và các đồ dùng hàng ngày khác vào cho bà.

Việc bức hại trước kia

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp, bà Nhan đã nhiều lần bị sách nhiễu vì tín ngưỡng của mình.

Cả bà và chồng bà đã bị bắt vào tháng 10 năm 2015 vì nộp đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản vốn đã ra lệnh đàn áp. Bốn cảnh sát mặc thường phục đã giữ hai cánh tay chồng bà và lôi ông xuống cầu thang. Sau đó họ đã còng tay ông. Còng tay chặt đến mức cứa vào thịt ở hai cổ tay làm chảy máu.

Bà Nhan đã bị giam ở một trung tâm tẩy não trong 24 ngày và chồng bà bị giam 18 ngày. Trong khoảng thời gian đó, cảnh sát đã khám nhà bà trong một vài ngày liền, tịch thu của bà 20 quyển sách Pháp Luân Công, 2 máy ghi đĩa DVD, 6 cái máy in, 26 gói giấy in và hàng trăm đĩa DVD trắng.

Cảnh sát lại lục soát nhà bà Nhan vào ngày 19 tháng 4 năm 2017. Họ cũng đã chụp ảnh trong khi lục soát. Hai quyển sách Pháp Luân Công và 65 tệ tiền mặt của bà đã bị lấy đi. Bà Nhan đã đuổi theo cảnh sát khi họ rời đi và cuối cùng đã lấy lại được tiền.

Bà Vương Tập Mỹ

Bà Vương Tập Mỹ đã bị bao vây bởi một nhóm cảnh sát ngay khi bà trở về nhà ngày 23 tháng 6 năm 2021 sau khi đi mua đồ ăn. Họ ập vào nhà bà mà không đưa ra lệnh lục soát. Khi tìm thấy 20 bản tư liệu về Pháp Luân Công ở trong túi xách của bà, một cảnh sát đã lấy ra một tờ lệnh lục soát trắng và bắt đầu điền vào. Một cảnh sát khác mới khoác lên bộ đồng phục cảnh sát của cô ta, trong khi những người khác vẫn mặc thường phục. Họ không đưa danh sách tịch thu nào cho gia đình bà. Bà bị giam ở trại tạm giam quận Du Bắc trước khi bị đưa đến trại tù.

Bà Khương Tân Mỹ

Bà Khương Tân Mỹ đã bị một người chặn lại trong khi đang đi bộ trên phố ngày 8 tháng 6 năm 2021. Sau khi xác định danh tính của bà, các cảnh sát khác đã xuất hiện. Họ lục túi xách của bà, ghi hình túi xách và đẩy bà vào một xe ô-tô riêng.

Bà Khương đã bị đưa đến đồn cảnh sát Du Bắc Lưỡng Lộ. Cảnh sát đã chụp ảnh và ghi hình bà, ghi âm giọng bà và lấy mẫu máu. Bà đã bị áp đặt 6 tháng giám sát nơi ở mà không có bất cứ giấy tờ chính thức nào.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/18/447801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202924.html

Đăng ngày 23-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share