Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2022] Bà Hoàng Văn Phân bị bắt vào ngày 30 tháng 10 năm 2021, kể từ đó, gia đình bà không nhận được bất kỳ thông tin gì về tình huống của bà. Mãi đến gần đây, gia đình bà mới hay bà đã bị kết án 1 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Theo dự kiến bà sẽ mãn hạn vào tháng 11 sắp tới.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 8 tháng 9 năm 2021, hơn 10 cảnh sát đã kéo tới nhà bà Hoàng (60 tuổi) ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc và lục soát nhà bà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công và máy in của bà, đồng thời yêu cầu bà ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối.

Hai ngày sau cuộc đổ bộ, cảnh sát đã bắt bà Hoàng tới đồn công an để thẩm vấn. Họ hỏi bà lấy sách Pháp Luân Công ở đâu, nhưng bà không trả lời họ.

Ngày 12 tháng 9, cảnh sát lại lục soát nhà bà một lần nữa, nhưng bà vẫn từ chối hợp tác với họ.

Một tháng sau, vào ngày 30 tháng 10, cảnh sát đã đưa bà Hoàng tới Trung tâm tẩy não Ngũ Gia Cương. Kể từ đó, gia đình không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình hình của bà. Mãi đến gần đây, họ mới biết tin về án tù của bà.

Hơn một thập niên sống phiêu bạt để trốn khỏi bàn tay cảnh sát

Bà Hoàng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Chỉ một tuần sau, bệnh tim và sỏi mật của bà đã biến mất. Con gái bà vốn bị sinh non và từ nhỏ đã rất yếu, nay cũng được cải thiện sức khỏe nhanh chóng thông qua tu luyện.

Vài tháng sau, chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kể từ đó, bà Hoàng liên tục bị sách nhiễu và lục soát nhà cửa. Lo sợ bị liên lụy, chồng bà đã ly hôn với bà vào tháng 10 năm 2001 và chiếm đoạt toàn bộ tài sản chung của hai người. Bà và con gái buộc phải sống ở trong chuồng lợn, tuy nhiên, cảnh sát vẫn không buông tha và thường đậu xe cạnh chuồng lợn để theo dõi họ.

Sau đó, hai mẹ con bà Hoàng chuyển tới một thành phố khác. Để trốn cảnh sát, họ đã chuyển chỗ ở tổng cộng 23 lần trong 11 năm. Hoàn cảnh sống tồi tệ như vậy đã khiến hai mẹ con bị tổn hại nặng nề và có một giai đoạn họ không thể kiên trì tu luyện Pháp Luân Công. Cuộc sống khó khăn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cả hai người.

Sau đó bà Hoàng bị u xơ tử cung và nhiễm trùng huyết. Bà bị chảy máu âm đạo dai dẳng và thường xuyên bị nôn ra máu; con gái bà được chẩn đoán mắc bệnh Crohn (viêm ruột từng vùng).

Cuối cùng, hai mẹ con quyết định khôi phục tu luyện Pháp Luân Công và cả hai đều hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ chỉ trong vòng ba tháng.

Do nhiều năm sống lang thang, bà Hoàng không có việc làm hay tiền tiết kiệm và gia đình ba người họ phải dựa vào nguồn chu cấp tài chính của con gái bà, trong đó có tiền sinh hoạt hàng ngày và khoản nợ tiền nhà. Việc bà Hoàng bị bắt giữ đã khiến người cha già 96 tuổi của bà thiếu người chăm sóc, và khiến con gái bà vừa phải khổ sở với áp lực tinh thần to lớn, vừa phải chăm sóc cho ông của mình.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Nghi Xương bị đưa tới trung tâm tẩy não, người cha già 96 tuổi bị bỏ lại ở nhà không ai chăm sóc

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/27/450153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/2/204120.html

Đăng ngày 20-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share