Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2022] Hai cư dân thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vào năm ngoái vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Gần đây, một người đã bị kết án 4 năm tù, tình huống của người còn lại hiện vẫn đang được điều tra.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 9 năm 2021, bà Lý Tú Liên (69 tuổi) cùng với một học viên khác đi tới nhà của học viên Lý Chí Liên (68 tuổi). Ngay khi hai bà vừa đến nơi, 15 cảnh sát bám theo hai bà đã ập vào nhà và bắt giữ cả ba học viên. Cảnh sát tuyên bố có người đã trình báo họ phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Mặc dù người học viên thứ ba đã sớm được thả vì sức khỏe kém, nhưng bà Lý Tú Liên và bà Lý Chí Liên đã bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Châu Hải. Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Lý Tú Liên đã bị Tòa án quận Hương Châu kết án 4 năm tù, còn chưa rõ tình huống của bà Lý Chí Liên.

Bà Lý Tú Liên

Bà Lý Tú Liên bắt đầu học Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999. Bà thường bị chóng mặt và mỗi lần kéo dài ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Do tác dụng phụ của thuốc, bà bị rụng tóc và dễ nổi nóng. Sau khi học Pháp Luân Công được vài tháng, bà đã bình phục và không còn cáu gắt với các thành viên trong gia đình nữa.

Không lâu sau, cuộc bức hại xảy ra. Bà Lý Tú Liên bị bắt tại nơi làm việc vào tháng 10 năm 2000 và bị giam trong trại tạm giam Châu Hải 4 tháng. Bà đã bị lĩnh án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy vào tháng 3 năm 2001. Sau khi bà về nhà, các nhân viên chính quyền và cảnh sát liên tục đến sách nhiễu bà.

Bà Lý Chí Liên

Bà Lý Chí Liên là một người kinh doanh cá thể. Bà bắt đầu học Pháp Luân Công vào năm 1994 và và bệnh gai xương đã đeo bám bà từ năm 18 tuổi, đã nhanh chóng biến mất.

Bà bị bắt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1999 ở Bắc Kinh và bị đưa về nơi ở trước đây của bà ở huyện Vũ Cường, tỉnh Hà Bắc. Bà bị giam trong Nhà tù Nữ huyện Dao Dương 15 ngày.

Sau khi chuyển tới Châu Hải, bà lại bị bắt vào cuối năm 2001. Trong một tháng bị giam trong trại tạm giam Mai Khê, bà bị cưỡng bức lao động không công 12 tiếng mỗi ngày và thức ăn được cung cấp rất ít ỏi và thường xuyên bị đói. Sau đó, bà bị giam trong một cơ sở giam giữ khác 1 tháng và bị tống tiền 1.000 nhân dân tệ trước khi được thả ra.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/14/449589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/24/203997.html

Đăng ngày 18-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share