Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2022]

Khi sắp tới Đại hội Đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10/2022, Ủy ban Chính trị và Luật pháp (PLAC) ở thành phố Vạn Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên đã phát động một vòng các phiên tẩy não mới nhằm vào các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Trong chiến dịch này, hai nhân viên từ các cấp khác nhau của PLAC được ghép nhóm để nhắm vào mỗi học viên. Ủy ban khu phố địa phương nơi học viên sinh sống và một số thành viên của gia đình học viên cũng bị ra lệnh phải có mặt để trợ giúp trong việc tẩy não này.

Ít nhất đã có 5 học viên cao tuổi bị nhắm vào từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2022, và 3 người trong đó họ đã bị bắt giữ trong một thời gian ngắn.

Trường hợp 1: Bà Tống Nhữ Tường, bà Trương Kế Vũ và bà Trần Chương Bật

Bà Tống Nhữ Tường, bà Trương Kế Vũ và bà Trần Chương Bật đã bị bắt và bị lục soát nhà vào ngày 7 tháng 7 năm 2022. Mặc dù họ đều được phóng thích không lâu sau đó nhưng bà Tống và bà Trương đã lại bị nhắm vào một vài ngày sau đó.

Trường hợp 2: Ông Vương Quốc Nguyên và vợ ông là bà Lưu Phương Nhuận

Khoảng 8 nhân viên của PLAC và ủy ban cư trú đã đến gõ cửa nhà ông Vương Quốc Nguyên và vợ ông là bà Lưu Phương Nhuận vào ngày 9 tháng 7. Họ đã cố gắng ghi hình hai vợ chồng già đã ngoài 60 tuổi và đưa họ đến Trung tâm Quản lý Toàn diện Xã hội thành phố Vạn Nguyên (“Trung tâm”) để tẩy não.

Hai vợ chồng già đã kháng cự mạnh mẽ. Sau một thời gian lâu giằng co, một giám đốc PLAC nói, “Đã muộn rồi. Ông bà có thể đến đó vào sáng mai.”

Vào 9 giờ sáng hôm sau, các nhân viên của ủy ban cư trú đã đưa hai vợ chồng già đến Trung tâm và giam họ ở hai phòng riêng biệt, nơi họ không thể nhìn thấy hay nghe thấy nhau. Một bác sĩ đến và đo huyết áp của hai vợ chồng.

Một nhân viên của PLAC tỉnh và một người khác thuộc PLAC thành phố Vạn Nguyên ở trong phòng để tẩy não ông Vương. Không ai trong số họ tiết lộ danh tính.

Một trong hai nhân viên được giao tẩy não bà Lưu đến từ PLAC tỉnh và người còn lại đến từ PLAC thành phố Đại Châu. Vì bà Lưu nhiều lần hỏi tên của họ là gì, người đến từ PLAC thành phố Đại Châu cho biết rằng cô ta là La Kiệt và cô ta thú nhận rằng cô ta nằm trong danh sách các thủ phạm bức hại trên trang web Minh Huệ.

Theo thông tin do Minh Huệ thu thập được, La là một cựu thành viên của Phòng 610 thành phố Đại Châu. Cô ta cũng đã từng làm việc ở Trung tâm tẩy não Long Phượng Sơn Trang trong nhiều năm và đã bức hại nhiều học viên.

Trước khi tẩy não, các nhân viên của PLAC đã bắt người con gái của hai vợ chồng, cô Vương Kinh, người đang làm việc ở chính quyền thành phố, đến Trung tâm. Họ cố gắng bắt cô thuyết phục bố mẹ cô từ bỏ Pháp Luân Công nhưng cô từ chối tuân theo.

Chính quyền cũng đã tìm được Vương Minh Anh, người trước kia đã từng tập Pháp Luân Công, nhưng sau đó đã từ bỏ do cuộc đàn áp, đến và cố gắng tẩy não hai vợ chồng. Trong vài năm qua, Vương đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền để giúp đỡ họ nhắm vào các học viên. Cả hai vợ chồng đều từ chối nghe theo lời cô ta.

Sau khi thất bại trong việc cố gây sức ép lên hai vợ chồng, các nhân viên của PLAC đã cho cô Vương đưa bố mẹ cô về nhà vào khoảng giữa trưa.

Trường hợp 3: Bà Trương lại bị nhắm vào

Bà Trương Kế Vũ, 76 tuổi, là một trong ba học viên được nhắc đến trong trường hợp một, đã bị con trai bà đưa đến Trung tâm vào lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 7 sau khi anh bị gây sức ép bởi PLAC thành phố Vạn Nguyên và Phùng Tư Bân, bí thư đảng ủy và trưởng Cộng đồng dân cư Đào Gia Loan.

Hai nam nhân viên của PLAC, một người từ thành phố Đại Châu, và người kia đến từ thành phố Vạn Nguyên, cũng như một số nhân viên của ủy ban cư trú, ở trong phòng để tẩy não bà Trương. Họ ở đó hơn 3 tiếng đồng hồ, cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công nhưng bà vẫn kiên định. Vào khoảng giữa trưa, chính quyền bắt con trai bà ký bản tuyên bố từ bỏ cho bà và sau đó bắt bà in dấu vân tay lên tờ giấy. Sau đó bà được trở về nhà.

Trường hợp 4: Bà Tống lại bị nhắm vào

Khi bà Tống Nhữ Tường, 75 tuổi, cũng là một học viên được nhắc đến trong trường hợp một, đi ra ngoài với cháu gái của mình là Nhiễm Duyệt để mua đồ ăn vào lúc 7h20 sáng ngày 11 tháng 7, thì hai bà cháu bị bắt bởi 4 người đàn ông, dẫn đầu bởi Phùng Tư Bân thuộc ủy ban cư trú.

Phùng đưa bà Tống và cháu gái bà bằng xe ô-tô của chính anh ta đến Trung tâm và giao họ cho các quan chức PLAC của thành phố Đại Châu vào khoảng 9 giờ sáng.

Một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi với bà Tống ở bàn. Một bác sĩ nam đến. Anh ta hỏi là bà Tống có lịch sử bị bệnh tâm thần không. Bà trả lời là không. Sau đó anh ta đo huyết áp của bà và nói nó quá cao.

Nam quan chức PLAC vào khoảng 50 tuổi. Ông ta nói rằng họ của ông ta là Từ và ông ta từng là một luật sư. Tìm kiếm trên trang web chính thức của PLAC cho thấy rằng người này là Từ Vĩnh Quân, mới tham gia PLAC thành phố Vạn Nguyên. Ông ta cũng là trưởng Phòng 610 thành phố Vạn Nguyên.

Từ bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một luật sư, nhưng sau đó ông ta đã chuyển sang làm chính trị và giữ chức trưởng phường, bí thư đảng ủy phường và chủ tịch của hội đồng nhân dân phường. Ông ta bắt đầu làm việc cho Phòng 610 và PLAC trong những năm gần đây.

Mặc dù người phụ nữ không tự giới thiệu bản thân, nhưng bà Tống sau đó xác định được rằng cô ta là La Kiệt, chính là người đã cố gắng tẩy não bà Lưu.

Cả Từ và La đều yêu cầu được biết là bà Tống bắt đầu tập Pháp Luân Công khi nào, rằng bà tập một mình hay với một nhóm, bà luyện công hàng ngày vào khi nào, ai là người điều phối, bà liên hệ với họ như thế nào, và bà có động cơ chính trị nào không trong việc tập Pháp Luân Công. Bà Tống đã trả lời một số câu hỏi cơ bản nhưng từ chối tiết lộ thông tin về các học viên khác.

Sau một lúc, Từ lấy ra một quyển Chuyển Pháp Luân, là quyển sách chính của Pháp Luân Công. Ông ta nói rằng quyển sách dạy người ta nói sự thật và hỏi là tại sao bà Tống không làm theo những lời giảng và nói sự thật khi bà nói rằng bà không luyện công vào một giờ cố định. “Tôi biết rằng tất cả các vị đều luyện công vào cùng một lúc, khoảng 3 giờ sáng mỗi ngày. Bà đã không nói cho tôi biết sự thật.”

Thấy rằng bà Tống vẫn không nao núng bởi sự đe dọa này, Từ bắt đầu bôi nhọ Pháp Luân Công và công kích người sáng lập môn tập. Khi anh ta đang nói, anh ta đột nhiên bắt đầu bị ho không dừng lại được. Lúc đó, cháu gái bà Tống bước vào phòng. La viết cái gì đó trên một tờ giấy và bảo bà Tống ký vào. Khi bà từ chối, La bắt cháu gái của bà ký và sau đó bắt bà Tống ấn vân tay lên đó.

La đe dọa bà Tống rằng, “Tôi nghe nói rằng họ đã không bắt bà ký giấy tờ lần trước tại đồn cảnh sát. Nếu không phải vì bà tuổi đã cao thì tôi sẽ giam bà trong ít nhất là 7 ngày.”

Bà Tống trở về nhà với cháu gái bà vào khoảng lúc 11 giờ trưa.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Lý Thiếu Hủy, nhân viên của PLAC tỉnh Tứ Xuyên Tôn Tuấn, thành viên ủy ban thường vụ, bí thư PLAC thành phố Đại Châu

La Kiệt, nhân viên PLAC thành phố Đại Châu Hoàng Đông Đông, thành viên của ủy ban thường vụ thành phố Vạn Nguyên, bí thư PLAC Vạn Nguyên

Từ Vĩnh Quân, nhân viên PLAC thành phố Vạn Nguyên và trưởng Phòng 610

Phùng Tư Bân, bí thư đảng ủy và trưởng Cộng đồng dân cư Đào Gia Loan

Ư Quỳnh Nhân, bí thư đảng ủy và trưởng Cộng đồng dân cư Ấn Thiết

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/4/447214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202749.html

Đăng ngày 17-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share