Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2022] Một cư dân thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 3,5 năm tù vào giữa tháng 4 năm 2022 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Mặc dù ông được phép chấp hành án tại nhà vì sức khỏe kém, song vài tháng sau đó, tòa án lại tổ chức một phiên xử khác và tăng thời hạn bản án của ông lên thành 6 năm.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Triệu Trường Dư, 64 tuổi, đã bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công (không rõ thời điểm xảy ra vụ bắt giữ). Mặc dù cảnh sát đã cho ông tại ngoại vài ngày sau đó, nhưng sau đó họ vẫn tiếp tục sách nhiễu ông. Tổn thương tinh thần đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông và ông đã mất khả năng đi lại. Thậm chí ngay cả trong thời gian ông đang điều trị ở bệnh viện, cảnh sát vẫn kéo đến đó để sách nhiễu ông.

Tòa án quận Ký Châu đã xét xử ông Triệu từ xa qua video vào giữa tháng 8 năm 2022 và kết án ông 3,5 năm tù. Bởi ông không thể đi lại, thẩm phán đã cho phép ông thụ án tại nhà.

Tuy nhiên, hai tháng sau, thẩm phán đến nhà ông Triệu và tổ chức một phiên tòa xét xử khác đối với ông (chưa rõ nguyên nhân tại sao một phiên tòa mới được mở trong khi phiên tòa trước đó không hề tuyên bố là một vụ xử án sai). Thẩm phán tái kết án ông và tăng thời hạn tù của ông lên thành 6 năm.

Thẩm phán còn chỉ đạo cảnh sát bắt giam ông nếu kết quả khám sức khỏe của ông đủ điều kiện. Cảnh sát lừa ông rằng họ đưa ông đến bệnh viện để làm xét nghiệm COVID-19, rồi nhanh chóng bắt giữ ông.

Án tù 5 năm trước đó

Ông Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Ông tin rằng pháp môn đã chữa khỏi bệnh viêm khớp, dạ dày và chứng suy nhược thần kinh của mình. Nhiều thành viên trong gia đình và bạn bè của ông cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực ở ông.

Bởi ông Triệu kiên định đức tin vào Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại, ông đã bị bắt 4 lần và bị giam giữ tổng cộng 180 ngày. Cảnh sát đã tống tiền ông hàng nghìn nhân dân tệ.

Tháng 4 năm 2002, ông Triệu bị kết án 5 năm và thụ án trong Nhà tù Ký Đông. Ở đây ông bị biệt giam, đánh đập và không được ngủ. Lính canh còn tra tấn ông trên “ghế cọp” và trói ông trong tư thế “đại bàng sải cánh” ở trên giường. Ông tiều tụy và xuống sức, đi lại khó khăn và cần hai tù nhân dìu đi một cách chậm rãi mỗi khi cần sử dụng nhà vệ sinh.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hình Kiến Vũ (邢建武), thẩm phán, Tòa án quận Ký Châu: +86-18632881630
Vương Thanh Miên (王青棉), thẩm phán, Tòa án quận Ký Châu: +86-18632881860

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/10/449327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/16/203886.html

Đăng ngày 15-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share