Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2022] Chiều ngày 27 tháng 8 năm 2022, ít nhất 11 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương Liên Khánh, vợ ông, bà Lưu Quế Anh và con trai của họ, anh Trương Phượng Minh, 32 tuổi, đã bị theo dõi trong khi dán các áp phích về Pháp Luân Công. Họ đã bị cảnh sát bắt sau khi trở về nhà. Em gái bà Lưu, người cũng tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt khi cô đến thăm họ. Cảnh sát cũng lục soát nhà của cô và tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công.

Vào thời điểm viết bài, cảnh sát vẫn ở nhà của gia đình ông Trương với nỗ lực bắt thêm các học viên.

Sau khi cô Bạch Thục Quyên bị bắt, cảnh sát cũng đưa cha, chồng và dì của cô là bà Chu Tú Hoa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tất cả họ đều đã được thả trong cùng một ngày.

Sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát, cô Lưu Liên Ba đã rơi vào hôn mê và được đưa đến bệnh viện. Cô đã được thả vào buổi tối hôm đó.

Nhà bà Lang đã bị đột kích trong thời gian bà bị bắt. Máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Chồng bà cũng bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát.

Ba học viên khác bị bắt cùng ngày bao gồm bà Lý Hiểu Mẫn, bà Trịnh Lan Cần, 70 tuổi, và bà Quách Tĩnh Hà.

Theo một người trong cuộc, cảnh sát đã bắt đầu theo dõi các học viên từ ba tháng trước. Họ đã thu thập một danh sách tên các học viên và thực hiện bắt giữ theo danh sách đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/14/449567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/23/203987.html

Đăng ngày 12-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share