Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2022] Ba cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa vào nhà tù để thụ án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Nhâm Hải Phi (47 tuổi) bị bắt vào ngày 26 tháng 6 năm 2020 và bị Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử kết án 10 năm tù;
Ông Từ Trường Lộc (70 tuổi) bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2020 và bị kết án 9,5 năm tù;
Bà Từ Cường (62 tuổi) bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2020 và sau đó bị kết án 9 năm 1 tháng tù.

Bà Từ bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 3 tháng 3 năm 2022. Anh Nhâm và ông Từ bị đưa đến nhà tù dành cho tù nhân mới Liêu Nam vào cuối tháng 6 năm 2022, và dự kiến ​​sẽ bị chuyển đến một nhà tù khác ở Liêu Ninh trong vòng từ 1 đến 3 tháng kế tiếp.

Bức hại trong quá khứ của anh Nhâm

Anh Nhâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Trước đó vào đầu tháng 4 năm 2001, anh đã bị bắt vì làm tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và bị Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử kết án 7,5 năm tù. Anh đã tuyệt thực trong khi bị biệt giam. Sức khỏe của anh suy giảm nhanh chóng do bị tra tấn.

Sau khi được trả tự do vào tháng 9 năm 2008, anh Nhâm đã phải chuyển tới nơi khác sinh sống trong vài năm để thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Sau vụ bắt giữ gần đây nhất vào tháng 6 năm 2020, anh Nhâm bị suy tim và thận do bị cảnh sát đánh đập tàn bạo.

Bức hại trong quá khứ của ông Từ

Ông Từ bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2005. Hơn mười cảnh sát đã lục soát nhà của ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy in, TV, và nhiều tài sản cá nhân khác của ông với tổng trị giá lên đến hơn 10.000 Nhân dân tệ. Khoản tiền 500 tệ mà ông cất giữ ở nhà cũng bị cảnh sát lấy mất. Một cảnh sát thậm chí còn hỏi: “Ông có sổ tiết kiệm không?”

Tại Trại tạm giam Huyện Trường Hải, cảnh sát Hình Quảng Vĩ đã đánh ông Từ bằng gậy cao su trong hơn một tiếng đồng hồ, còn những người khác đá và tát vào mặt ông. Sau khi đánh đập, họ lột đồ và còng tay, cùm chân ông trước khi tống ông vào xà lim.

Sau đó cảnh sát Hình đã cầm còng tay của ông Từ và lôi ông tới văn phòng của mình. Chiếc còng cứa vào da thịt ông để lại vết sẹo mà đến nay vẫn còn hẵn rõ. Hình đã tát vào mặt ông Từ hơn 10 lần và khiến ông bị thủng màng nhĩ trái. Khi ông Từ tuyệt thực để phản đối việc tra tấn, cảnh sát đã bức thực ông bằng nước muối. Thực quản của ông đã bị ống truyền thức ăn chọc thủng. Khi ông vật lộn trong đau đớn, hai nhân viên của Phòng 610 đã cười nhạo ông.

Sau đó, ông Từ đã bị Tòa án Huyện Trường Hải kết án 4 năm tù. Lính canh của Nhà tù An Sơn tiếp tục đánh và sốc điện ông bằng dùi cui. Sự tra tấn khiến ông bị gãy răng, cân nặng sụt giảm nhanh chóng. Khi ông cố gắng gửi đơn đề nghị xem xét lại vụ án của mình, trưởng Khu giam giữ Đào Quân đã giữ lại lá đơn của ông và nói: “Tôi chính là pháp luật.”

Vợ của ông Từ là bà Quách Nguyên Phương, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã bị sốc nặng khi chứng kiến người thân yêu của mình bị bức hại. Sức khỏe của bà ngày càng suy giảm theo năm tháng và bà đã qua đời vào tháng 5 năm 2010.

Bài liên quan:

Hai cư dân tỉnh Liêu Ninh, một người là chồng của một cư dân có quốc tịch Mỹ, bị kết án nặng cùng khoản tiền phạt lớn

Người chồng trong tình trạng nguy kịch khi bị giam giữ ở Trung Quốc chỉ vì đức tin, người vợ tại New York kêu gọi thả anh

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/24/446728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202473.html

Đăng ngày 04-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share