[MINH HUỆ 19-04-2008] Một ngày nọ khi tôi đang lặng lẽ suy nghĩ bỗng nhiên ngộ ra được một nhận thức sâu hơn về tính ích kỷ. Tôi trầm tư, tại sao con người có những xúc cảm khác nhau như là buồn, vui, đắng cay, thù hận? Tại sao con người cảm thấy đau khổ? Tại sao con người lo lắng nhiều như vậy? Tại sao con người lại có những loại tư tưởng suy nghĩ khác nhau? Tôi đã nhận ra rằng tính ích kỉ là nguyên nhân.

Tính ích kỉ cũng giống như một thanh gươm đâm vào cơ thể của bạn. Nó sẽ làm bạn đau bạn nếu bạn động đến nó, làm bạn cảm thấy buồn hoặc vui, và tách bạn ra khỏi bản ngã thực sự của bạn.

Tính ích kỷ sẽ ngăn không cho bạn thấy được chân tướng của mọi điều và không cho phép bạn cảm thấy dễ chịu. Quá trình loại trừ tính ích kỷ là một quá trình trở thành một người tốt hơn. Tăng cường tính ích kỉ sẽ làm cho sinh mệnh của một người chìm xuống và cuối cùng dẫn đến tự huỷ diệt.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Qua tu luyện, cuối cùng một người có thể trở nên một sinh mệnh vô ngã, ngộ đạo người mà luôn luôn nghĩ về người khác trước. Chúng ta có thể nói rằng Đại Pháp không có chỗ cho tính ích kỷ.

Khi một sinh mệnh có tính ích kỉ, sinh mệnh đó không còn thuần khiết nữa và đang rời xa nguyên lý của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Nếu tính ích kỷ không bị loại bỏ đi, nó sẽ thấm vào và lan toả giống như một chất độc, huỷ hoại một cách chậm chạp và dần dần phá huỷ con người ta, và trên bề mặt, sinh mệnh này sẽ dần dần tiến xa hơn và ngày càng rời xa những tiêu chuẩn của Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/19/176689.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/2/96957.html
Đăng ngày 3-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share