Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2011] Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp có thể được sử dụng như một phương pháp để giải thể các trại tẩy não.

Năm 2002, tôi đã bị đưa đến một khóa tẩy não tại trại giam. Vào thời điểm đó, hai lính canh đã theo dõi tôi cả ngày lẫn đêm – họ thực sự đã ăn và sống cùng với tôi. Công an thì sống ở ngay phòng kế bên. Các nhân viên tại trại giam chủ yếu là các viên chức ĐCSTQ. Để cứu độ chúng sinh, tôi đã giảng chân tướng cho quản lý trại giam và một số nhân viên. Phương pháp đầu tiên mà tôi sử dụng là viết các bài vạch trần những hành động tà ác của họ và sau đó giải thể trại tẩy não.

Tôi kiên quyết từ chối hợp tác với các hoạt động của ĐCSTQ, các sách học tập mà được phát trong lớp tẩy não, các tấm áp phích trên các bức tường và rất nhiều quy tắc của họ đều không thể tác động đến tôi. Ngoài ra, tôi đã phát chính niệm để làm sạch trường không gian, diệt trừ lực lượng tà ác và giải thể các nhân tố xấu.

Bài viết đầu tiên của tôi là nói về kinh nghiệm của bản thân trong việc tập luyện Pháp Luân Công. Trước đây tôi đã phải chịu đựng một vài chứng bệnh khác nhau. Sau khi tập Pháp Luân Công, tất cả các bệnh đều đã được chữa khỏi. Trong bài viết thứ hai của tôi, tôi đã bàn luận về những ảnh hưởng có lợi của Pháp Luân Công. Tôi đã nói đến những lợi ích của Đại Pháp và vạch trần những lời dối trá của người tập khí công tên là Tư Mã Nam. Bài viết này đã làm giám đốc trại tẩy não tức giận, nhưng các nhân viên còn lại thì nhắm mắt làm ngơ. Bài viết thứ ba của tôi dài năm mươi trang, và tập trung vào sự thật là Pháp Luân Công đang được mọi người từ khắp các nơi trên thế giới tập luyện, và về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tôi cũng đề cập đến sự thật về vụ Tự thiêu tại Thiên An Môn”. Vào lúc tôi viết được trên bốn mươi trang, và trại tẩy não đã bị náo loạn. Mặc dù bài viết vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn muốn đưa nó cho các nhân viên để họ có thể hiểu được sự thật. Tuy nhiên, tất cả các phòng ban liên quan bao gồm cả phòng an ninh, Ủy ban dân phố, ủy ban chăm sóc cộng đồng và đơn vị công tác của tôi đều từ chối nhận nó. Tôi đã phải tự giữ nó cho bản thân.

Trại tẩy não đã bị giải thể như thế nào?

Sư phụ giảng,

“Đệ tử Đại Pháp tại xã hội này, bất kể là chư vị tại hoàn cảnh nào đi nữa, ở góc nào nơi xã hội, thì chư vị đều đang khởi tác dụng chính diện. Bất kể chư vị đang giảng chân tướng cũng vậy, chứng thực Pháp cũng vậy, hay không trực tiếp làm các việc của đệ tử Đại Pháp cũng vậy, chư vị đều đang cứu độ chúng sinh, đều đang khởi tác dụng rất to lớn, (vỗ tay) là vì trường chính niệm và từ bi của chư vị đang khởi tác dụng chính diện ấy” (“Giảng Pháp tại Pháp hội ở Thủ đô Mỹ Quốc, 22 tháng 7 năm 2006”)

Vào thời điểm đó, chỉ có sáu học viên Đại Pháp ở trong trại cùng với ba mươi nhân viên, bao gồm cảnh sát, quan chức và các lính canh.

Tôi có một giấc mơ trước khi trại tẩy não bị giải thể. Trong giấc mơ này, tôi đã bị giam trong một nhà tù bị bao quanh bởi các bức tường cao. Vào thời điểm đó, tôi đã có chính niệm mạnh mẽ và không hề sợ hãi. Tôi chạy về phía bức tường, nó cao khoảng hơn bốn mét. Nó rất trơn, dốc và không có bất cứ cái mấu hay bậc nào để tôi có thể bám vào và ở phía trên cùng là một mạng lưới dây điện. Và việc leo lên đó gần như là không thể thực hiện được, nhưng tôi không có tâm của người thường. Tôi đã ép chặt cơ thể của mình vào tường như nam châm và từ từ chuyển người lên phía trên bức tường. Trong xã hội ngày nay, điều này được mô tả như khả năng siêu thường “Leo tường như trong phim ảnh.” Tất nhiên, các học viên Đại Pháp có thể thực hiện việc này rất dễ dàng, và tôi đã dễ dàng leo lên bức tường đó.

Trong giấc mơ của tôi, bất kể bức tường cao hay khó leo đến đâu, nó cũng không thể ngăn được một người tu luyện với chính niệm và uy đức vĩ đại. Là học viên, điều căn bản là chúng ta cần phải phủ nhận sự an bài của tà ác. Chúng ta phải sử dụng chính niệm, chính hành để vạch trần và giải thể các thế lực tà ác, giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh và làm tốt ba việc. Vì vậy, chúng ta có thể giải thể một trung tâm tẩy não.

Một quan chức của trại tẩy não đã nói với tôi, “Thưa ông (một lời chào trân trọng đến một người lớn tuổi), tất cả chúng tôi đã đọc bài viết của ông – nó thật là tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều kính trọng ông. Ông phải có trình độ của một tiến sĩ“. Lời nhận xét ngắn của ông ta đã cho thấy khi việc giảng rõ sự thật được thực hiện tốt, thì mọi người đều bị thuyết phục. Tâm của họ sẽ thay đổi và họ sẽ có hy vọng được đắc cứu. Khi tâm của họ trở nên tốt hơn, các nhân tố tà ác đã bị loại trừ và trại tẩy não đã bị giải thể. Tôi đã rời khỏi đó một cách đường hoàng và quay trở về với con đường trợ Sư chính Pháp của tôi.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/2/讲真相-解体迫害大法弟子的洗脑班-243294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/24/126953.html

Đăng ngày: 24-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share