Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2011] Sau nhiều lần đọc kinh văn mới của Sư Phụ “Thế nào gọi là ‘Trợ Sư Chính Pháp’?” Tâm tôi nặng trĩu và nước mắt tuôn rơi. Sư Phụ chăm lo và trân quý mỗi từng học viên. Ngài đã hướng dẫn hành trình tu luyện cho chúng ta, và dạy chúng ta con đường tiến đến viên mãn. Sư phụ đã gần như hy sinh mọi thứ của Ngài cho sự cứu độ chúng sinh và cho sự tu luyện của các học viên. Là học viên chúng ta chưa từng làm đủ tốt trên con đường trợ Sư Chính Pháp. Chúng che phủ chính tín vào Sư Phụ và Đại Pháp của chúng ta bằng những chấp trước người thường và những quan niệm mà chúng ta cần phải loại bỏ, và xem những chấp trước như là suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta cũng tạo ra những trở ngại cho mình trên con đường chứng thực Pháp và trợ giúp Sư Phụ Chính Pháp, cũng như trên con đường hướng về viên mãn của chúng ta. Thực tế điều này đã tạo ra trở ngại cho Sư Phụ trong việc Chính Pháp của Ngài.

Tôi đã đọc bài chia sẻ của một học viên trên Minh Huệ Net mà đã thảo luận về một người phụ nữ cao tuổi đã đi đến Bắc Kinh trong những ngày đầu của cuộc bức hại để chứng thực Pháp và khôi phục lại sự vô tội của Sư Phụ. Bà đã bị cảnh sát giam giữ. Tại trụ sở cảnh sát, bà đã nói với những cảnh sát về sự vĩ đại của Sư Phụ chúng ta, sự tốt đẹp của Pháp Luân Đai Pháp, và những điều kỳ diệu đã từng xảy ra. Lúc mà bà đang làm như vậy, một cảnh sát đi đến mang theo một chậu nước. Anh ta nói: “Sư Phụ của bà không thể biến chậu nước này thành đất, phải không?” Người phụ nữ nói, “Nếu Sư Phụ của chúng tôi nói chậu nước này là đất, thì nước sẽ biến thành đất.” Bài viết chia sẻ này thật sự đã làm cho tôi bị sốc và cảm động. Tôi đã nhìn thấy chính niệm tuyệt đối tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp của người phụ nữ lớn tuổi đó.

Sư Phụ đã dạy chúng ta rằng toàn bộ thiên thể vũ trụ khổng lồ đã lệch khỏi Pháp. Để cứu vãn đại khung thiên thể, Sư phụ đã xuống thế gian con người để Chính Pháp. Vì sự an toàn của đại khung thiên thể vũ trụ, thế giới vô lượng vô biên, cũng như vô lượng chúng sinh, chúng ta đã thề nguyện trợ giúp Sư Phụ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Đây là cách mà chúng ta đi theo Sư Phụ đến thế gian con người và trở thành những đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, vốn là điều cao quý nhất trong vũ trụ. Là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, ý muốn của Sư Phụ cũng là mong muốn của các học viên, lựa chọn của Sư phụ cũng là lựa chọn của các học viên chúng ta, và điều mà Sư Phụ mong muốn là điều mà các học viên chúng ta mong muốn, do đó chúng ta cần phải làm cho thật tốt điều đó và hoàn thiện điều đó. Vào giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp của Sư phụ, mỗi học viên phải suy nghĩ cẩn thận và tự hỏi bản thân, “Chúng ta đã hoàn thành vô điều kiện ý muốn của Sư Phụ, lựa chọn của Sư Phụ, và những gì Sư Phụ mong muốn trong tiến trình trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh chưa? Chúng ta đã chân chính tin tưởng một cách vô điều kiện vào Sư Phụ và Đại Pháp chưa?

Thực tế khi Sư Phụ bảo các học viên làm việc gì đó, Ngài đã trao cho chúng ta khả năng để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Niềm tin chân chính của chúng ta và vào Sư Phụ và Đại Pháp càng vững chắc, chúng ta càng trở nên có năng lực hơn.

Tu luyện là việc nghiêm túc và vĩ đại. Tôi hy vọng rằng tất cả học viên sẽ thực hiện lời thề của mình và làm ba việc thật tốt phù hợp với ý muốn của Sư Phụ, lựa chọn của Sư Phụ, và điều Sư Phụ mong muốn, trong tiến trình trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/16/学习新经文《什么叫助师正法》感悟-242501.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/27/126282.html
Đăng ngày 6-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share