Nhân đọc bài chia sẻ “Nắm bắt từng cơ hội để đề cao tâm tính”

Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2011] Gần đây, những tư tưởng bất hảo, nghiệp tư tưởng, và những tư tưởng bất kính với Sư phụ thường xuất hiện trong đầu tôi. Điều này thực sự khiến tôi lo lắng, và cảm giác những tư tưởng này xuất ra thật thống khổ đến mức khiến tôi phiền não. Tôi biết rằng Đại Pháp và Sư phụ là chân chính và thần thánh nhất, thực sự là tốt đẹp nhất, vậy tại sao tôi thường có những tư tưởng bất hảo vậy?

Tình trạng này được cải thiện một chút qua phát chính niệm, nhưng nó không hoàn toàn biến mất. Tôi đã thất vọng và không thể tìm ra nguyên nhân căn bản của nó khi tôi hướng nội. Rồi tôi đọc một bài tâm đắc thể hội trên trang Minh Huệ Hán ngữ có tiêu đề “Nắm bắt từng cơ hội để đề cao tâm tính.” Bài viết có đoạn sau:

“Tôi đã tự hỏi bản thân xem cảnh giới của mình là ở đâu. Tôi chợt nhận ra và tự hỏi mình một câu  ‘Có phải là tôi đang cảm thấy đau đớn khủng khiếp, thấy oan tâm thấu cốt?’ Chúng chính là những tư tưởng và quan niệm người thường vốn được hình thành từ hậu thiên. Là chúng cảm thấy không tốt. Tôi không nên coi chúng là bản thân mình vì bản ngã của tôi đã đồng hóa với Đại Pháp. Những cảm xúc bất hảo của tôi đã dần dần phai nhạt. Tôi đã đi làm với một tâm trí bình hòa.”

Đọc đoạn này, tôi nhận ra rằng những tư tưởng bất hảo của mình không phải là từ bản ngã của mình. Cái tôi hậu thiên, “giả tướng” đang lợi dụng sơ hở của tôi. Sư phụ đã giảng “Còn có một loại nghiệp lực lớn mạnh nữa, ảnh hưởng rất lớn đến người tu luyện, gọi là ‘nghiệp tư tưởng’.” (Chuyển Pháp Luân)

Nghiệp tư tưởng có nhiều ảnh hưởng hơn nghiệp lực thông thường. Nó can nhiễu đến chủ ý thức của một người. Một người sẽ nghĩ nó là tư tưởng của chính mình nếu người đó không thể phân biệt nó với chân ngã của mình. Đó là cách mà một người có thể gây ra những sai lầm và thậm chí bị hủy hoại. Cựu thế lực lợi dụng nghiệp tư tưởng để can nhiễu tôi, khiến tôi nghĩ tôi không xứng đáng là một học viên Đại Pháp. Tác hại của nghiệp tư tưởng như vậy cũng gần tương tự như việc bức hại các học viên trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù. Một người phải luôn tẩy tịnh tư tưởng của mình bằng Pháp và duy trì chính niệm mọi lúc.

Có một vài học viên địa phương đã bị rớt lại đằng sau vì điều này. Một đồng tu là một phóng viên cho tờ báo Đảng địa phương. Cô đã liều hi sinh mọi thứ để thỉnh nguyện cho Đại Pháp tại Bắc Kinh và đã có một nhận thức tốt về Pháp. Sau này, cô có liên hệ với ai đó bên Phật giáo. Cô cảm thấy mình kém hơn họ mặc dù đã tu luyện Đại Pháp trong bao năm như vậy. Cô cảm thấy mình dơ bẩn và không xứng đáng là một học viên Đại Pháp. Cô đã nghĩ những tư tưởng bất hảo đang đến từ chính chân ngã của mình và đã dần lơ là làm ba việc. Mặc dù sau nỗ lực chia sẻ nhận thức với cô, cô vẫn dần xa lánh các bạn đồng tu và từ bỏ làm ba việc. Các tài liệu giảng chân tướng mà các học viên gửi cho cô từ năm ngoái vẫn ở chỗ cô và chưa được phân phát. Nghiệp tư tưởng đã kéo cô xuống.

Tất nhiên, mọi điều là có nguyên nhân đằng sau nó. Đằng sau bất kỳ tư tưởng bất hảo nào cũng phải có một tư tưởng người thường vốn không thể nhận thấy đã cung cấp trường hắc ám cho nó tồn tại. Tôi đã bình tâm để suy xét. Tôi nhận ra rằng có rất nhiều nhân tố đằng sau tôi, như chấp trước vào làm mọi việc, tâm tranh đấu, tâm tự trách, tâm hiển thị, tâm đố kỵ, tâm chứng thực bản thân, tâm sợ hãi vì có những tư tưởng bất kính với Sư phụ, tâm bất nhẫn, tâm cầu toàn, tâm an nhàn, chấp trước vào việc thanh trừ các chấp trước, không toàn tâm học Pháp, một chủ ý thức không minh bạch, không có chính niệm mạnh, v.v.. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã không hướng nội dựa trên Pháp và bằng lý trí. Tôi luôn cố hấp thụ những giáo huấn phụ diện và suy nghĩ về mọi thứ từ mặt tiêu cực. Trong việc loại bỏ các chấp trước đó, tôi đã cố gắng giải quyết những nghiệp tư tưởng đó một cách mạnh bạo và bằng những phương cách người thường, vốn cũng là một chấp trước. Do đó tôi đã không thành công trong việc loại bỏ chúng từ gốc rễ.

Sư phụ đã giảng:

”Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do kiến giải ngu muội của mình dựng lên.” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Làm cách nào chúng ta có thể thoát khỏi “cái khung do kiến giải ngu muội của mình?” Đầu tiên, chúng ta phải minh bạch về “chân ngã” của mình là gì, so với “giả tướng”. “Chân ngã” của chúng ta đã đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn và là tuyệt diệu và chân chính nhất. Những tư tưởng bất hảo kia không phải thứ mà chúng ta muốn. Chúng ta phải phủ nhận chúng và không theo chúng. Chúng ta phải vững chắc  thanh trừ chúng và loại bỏ bất kỳ nhân tâm nào đằng sau chúng. Với chính niệm mạnh, chúng ta sẽ có khả năng thanh trừ những tư tưởng bất hảo đó và đề cao tâm tính và do đó làm ba việc vững vàng.

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, đặc biệt trong quá trình chính Pháp. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có một nhiệm vụ vĩ đại là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/13/交流–分清假相和真我-234783.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/31/122955.html
Đăng ngày 13-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share