[MINH HUỆ 10-12-2010] Nằm về phía Đông của New Zealand, và đối diện với Oresund qua cảng Malmö của Thụy Điển, Copenhagen là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của Đan Mạch. Nó có những nét đặc trưng của cả một thành phố hiện đại và một thành phố cổ. Đầu thế kỷ XI, Copenhagen là một địa điểm nhỏ để đánh bắt cá và trao đổi hàng hóa. Khi thương mại ngày càng trở nên thịnh vượng, nó phát triển thành một thành phố thương mại vào đầu thế kỷ XII. Đầu thế kỷ XV, Copenhagen trở thành thủ đô của vương quốc Đan Mạch. Trong tiếng Đan Mạch, Copenhagen có nghĩa là “Thương Cảng” hay “Cửa ngõ thương mại”. Thành phố này có 1 triệu dân, bao gồm cả vùng ngoại ô, và chiếm 1/5 dân số cả nước.

Trong số các kiến trúc cổ,  các cung điện và lâu đài là cấu trúc điển hình.  Trong cung điện Hoàng gia Amalienborg của Đan Mạch, cảnh sát Hoàng gia thực hiện nghi lễ thay ca gác vào giờ ăn trưa, ở đó mọi người vẫn có thể cảm nhận được vẻ oai nghiêm và quyền thế của uy quyền hoàng gia, trong khi Christianborg, nằm ở trung tâm thành phố Copenhagen,  giờ được dùng làm tòa nhà Nghị viện của đất nước. Chiếc đồng hồ lớn trên nóc Tòa thị chính Copenhagen là một chiếc đồng hồ thiên văn học với một cơ chế phức tạp và cấu tạo tinh xảo.

Một pho tượng tác giả truyện cổ tích Hans Christian Andersen bằng đồng đỏ nằm trên Đại Lộ Hans Christian Andersen bên cạnh Tòa thị chính. Bàn tay trái của ông cầm một cuốn sách và bàn tay phải của ông đang diễn tả hành động. Có vẻ như Andersen đang kể những câu chuyện cổ tích tuyệt vời đó cho những đứa trẻ ngây thơ. Cách không xa Tòa thị chính, là công viên Hoàng gia (Kongens Have), nơi mà vào mỗi dịp cuối tuần các học viên Pháp Luân Công đến để thực hành các bài tập.

2010-12-9-minghui-falun-gong-denmark1--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại quảng trường Tòa thị chính ở Copenhagen

Pho tượng nàng tiên cá nổi tiếng ngồi trên đỉnh của một tảng đá lớn ở công viên Langeinie, Copenhagen. Pho tượng lớn như thật, và ở đó lặng lẽ nhìn ra biển cả trong 93 năm qua kể từ năm 1913.

2006-7-14-denmark-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch đang thực hành các bài tập phía trước pho tượng nàng tiên cá.

Công viên Tivoli ở trung tâm thành phố là công viên giải trí lâu đời nhất ở Copenhagen. Nó được mở cửa cho công chúng từ năm 1843. Phong cách kiến trúc cổ điển nói cho mọi người biết về lịch sử lâu dài của công viên. Ga đường sắt trung tâm Copenhagen, được xây dựng theo một phong cách cổ điển, nằm đối diện với công viên.

Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Copenhagen và việc phát hành cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Đan Mạch

Ở Copenhagen, văn hóa truyền thống Trung Quốc cổ xưa đã lan rộng. Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, dạy các học viên theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Kể từ hội nghị đầu tiên của Pháp Luân Công ở Copenhagen năm 1998, càng ngày càng nhiều học viên  tu tập môn này. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bè cánh của ông Giang đã sử dụng toàn bộ nguồn lực nhà nước để bức hại Pháp Luân Công và bắt đầu một cuộc đàn áp tàn bạo 100 triệu học viên, những người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ cũng đã mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài. Tuy nhiên, những người biết sự thật sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin chân chính của họ bởi bạo lực và dối trá. Pháp Luân Đại Pháp được phổ biến sang nhiều nước và vùng miền ở nước ngoài, và Phật học Hội Pháp Luân Đại Pháp Đan Mạch đã chính thức được thành lập vào ngày 15 tháng 10 năm 2001.

Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu năm 2002 được tổ chức vào ngày 22 tháng 9 năm 2002. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Châu Âu, bao gồm Anh, Đức, Đan Mạch, Iceland, Pháp, Thụy Sĩ và Thụy Điển, tụ họp tại Copenhagen để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ tại Pháp Hội.

2006-5-26-dk-zfl--ss.jpg
Chuyển Pháp Luân tiếng Đan Mạch được xuất bản chính thức

Cuốn Pháp Luân Công tiếng Đan Mạch được chính thức xuất bản vào ngày 20 tháng 9 năm 2004. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2006, Chuyển Pháp Luân tiếng Đan Mạch cũng được  chính thức xuất bản và có mặt trong các cửa hàng sách địa phương. Kể từ đó, người dân Đan Mạch có thể đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia các sự kiện văn hóa cộng đồng

Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Âu-Á tháng 9 năm 2002, một tổ chức bán chính thức,  Trung tâm Văn hóa và Phát triển Đan Mạch (DCCD)   được sự ủy quyền của Bộ Ngoại giao Đan Mạch,  đã tổ chức một lễ hội văn hóa mang tên Góc nhìn Châu Á (Asia Watch), .

2002-10-1-danish_3--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại lễ hội văn hóa Châu Á

Hàng chục học viên Pháp Luân Công mặc những trang phục lộng lẫy đến quảng trường New King. Trong nền âm nhạc “Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại”, họ múa thật đẹp. Sự biểu diễn tuyệt diệu và trường năng lượng trong sáng của họ đã thu hút càng lúc càng đông người thưởng lãm.

2010-12-9-minghui-falun-gong-denmark2--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc tại lễ hội Đèn lồng

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2010, một sự kiện lễ hội Đèn lồng truyền thống Trung Quốc được tổ chức bởi “Hiệp Hội Nghệ thuật Châu Á – Bắc Âu” Đan Mạch, thu hút số lượng lớn người dân Trung Quốc ở thủ đô Đan Mạch và người dân dịa phương. Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc tại sự kiện này.

Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhân và Đoàn nhạc Tian Guo ghé thăm Copenhagen

Từ ngày 23 đến 30 tháng 7 năm 2008, triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn lần đầu tiên được tổ chức ở Conpenhagen, Đan Mạch. Những tác phẩm nghệ thuật này cho mọi người thấy sự thật về những gì xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, chặng đường của các học viên và tinh thần kiên định của họ khi đối diện với sự bức hại tàn bạo. Sự xuất hiện lần đầu của cuộc triển lãm này ở thủ đô Đan Mạch đã làm rung động và gây sốc cho người dân Đan Mạch và du khách từ nhiều nước khác.

2008-8-2-denmarkexhi-03--ss.jpg

Các du khách đang xem tác phẩm nghệ thuật ở triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn

Một người phương Tây, đứng một lúc lâu trước một bức tranh có tiêu đề: “Sự bức hại ở Trung Quốc”, nói với một học viên: “Tôi nhìn thấy từ bức tranh này quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong quá khứ, chồng cô ấy đã bị tra tấn đến chết. Hiện tại cô đang ngồi bên cạnh người chồng đã chết trong nhà tù của mình và rất buồn. Nhưng tôi thấy một sự quyết tâm mạnh mẽ trong mắt cô ấy. Tôi thấy cô ấy sẽ hành xử như thế nào trong tương lai. Cô ấy sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin của mình.”
Vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, Đoàn nhạc Tian Guo Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu đã tham gia trong buổi biểu diễn và diễu hành của Lễ hội nhạc Jazz quốc tế Copenhagen. Lễ hội nhạc Jazz này là một trong những lễ hội nhạc jazz quan trọng nhất trên thế giới. Trước cuộc diễu hành, đại diện  của các tổ chức nhân quyền khác nhau ở Bắc Âu kêu gọi tất cả các chính phủ và các phương tiện truyền thông chú ý đến cuộc đàn áp tàn bạo của Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và việc thoái xuất của hàng triệu người ra khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó nhờ Chín bình luận về Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong suốt 2 năm qua.
Cảm nhận được màn biểu diễn của Nhạc Đoàn và âm nhạc truyền cảm của họ, nhiều người dân địa phương đã cổ vũ và nhảy múa. Theo sau đoàn nhạc là một nhóm tự phát hơn hai mươi người. Hòa theo âm nhạc của đoàn nhạc, những người này bước theo nhịp bước.

Việc phơi bày tội ác tàn bạo mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ thu hút sự chú ý của giới truyền thông Đan Mạch và các  chính trị gia.

Việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ làm dấy lên mối quan tâm sâu rộng của công chúng Đan Mạch. Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2006, các học viên Pháp Luân Công đã phơi bày và phản đối tội ác của ĐCSTQ ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Copenhagen. Họ phơi bày việc ĐSCTQ lập ra các trại tập trung bí mật,  giết hại các học viên Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng của họ để thu lợi, và hỏa thiêu các thi thể trong các lò thiêu bí mật để thủ tiêu tất cả các bằng chứng. Cuộc kháng nghị kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức điều tra vấn đề này, ngăn chặn những hành vi vô nhân đạo này, và tiến hành giải cứu khẩn cấp các học viên Pháp Luân Công đang phải đối mặt với sự đàn áp  đe dọa đến tính mạng.

2006-3-16-danmark-1--ss.jpg
Các học viên ở Đan Mạch phản đối tội ác của ĐCSTQ và kêu gọi giải cứu đồng tu.

2006-10-3-denmark-01--ss.jpg
Phơi bày những tội ác của ĐCSTQ trên quảng trường Tòa thị chính ở Copenhagen

Phương tiện truyền thông dòng chính của Đan Mạch báo cáo vụ kiện làm chấn động dư luận này

Vào ngày 4 tháng 4 năm 2006, tờ Danish Christian Daily đã tăng tải bài báo của mục sư Leif Hansen (Leif Bork Hansen), có tiêu đề: “Sự phản kháng (đối với bạo hành) sẽ luôn là trách nhiệm của mọi người”.

Bài báo chỉ rõ: “Giờ đây một báo cáo mới tiết lộ rằng nội tạng đã bị mổ cướp từ những người còn sống, và chủ yếu từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các trại tập trung bí mật. ”

Thận, gan hoặc giác mạc và các nội tạng khác bị đem bán. Phần còn lại của thi thể lập tức được hỏa thiêu. Điều này chỉ có thể xảy ra ở một đất nước không có tín ngưỡng tôn giáo. ”

Một tờ báo lớn của Đan Mạch, Jyllands-Posten, đăng một bài báo vào ngày 16 tháng 5 năm 2006, có tiêu đề “Mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc”. Tác giả là phát ngôn viên Christopher Brekne của tổ chức phi chính phủ Đan Mạch “Mạng lưới nhân quyền Trung Quốc”.

2006-6-16-31810--ss.jpg
Tờ Jyllands-Posten của Đan Mạch: “Mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc

Bài báo chỉ rõ: “Hành vi mổ cướp  nội tạng ở các trại tập trung của Trung Quốc là một tội ác chưa từng có trên thế giới ngày nay. Nếu chúng ta tiếp tục thụ động quan sát việc giết hại quy mô lớn này, hay nhắm mắt làm ngơ, và áp dụng một chính sách ‘tách rời kinh doanh và chính trị’ đối với Trung Quốc, chúng ta sẽ mang một lương tâm tội lỗi nặng nề, và sẽ không thể đối diện với Đấng sáng tạo của chúng ta trong tương lai.”

Một tờ báo lớn của Đan Mạch, Information Report, đăng một bài báo dài vào ngày 5 tháng 5 năm 2006 của phóng viên Martin Gottske. Bài báo có tiêu đề: “Tạo ra lợi nhuận từ các tử tù”, trình bày chi tiết tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để thu lợi của ĐCSTQ.

Một tờ báo lớn khác của Đan Mạch, Berlingske Tidende, đã đăng một bài báo vào ngày 17 tháng 6 năm 2006, có tiêu đề: “Lên án mạnh mẽ việc buôn bán nội tạng của ĐCSTQ”. Bài báo kể về việc Phó chủ tịch Nghị viên Châu Âu Scott trong chuyến thăm của ông tới Trung Quốc, đã được gặp hai học viên Pháp Luân Công, và đã biết được việc mổ cướp nội tạng sống của ĐSCTQ từ họ. Ông Scott lên án mạnh mẽ những tội ác có tính hệ thống của ĐSCTQ.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2006, Thông tấn xã Đan Mạch Ritzau đã đưa tin về bản báo cáo của các nhà điều tra độc lập Canada về việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi của ĐCSTQ.

Tin tức này đã được đăng lại rộng rãi ở các phương tiện truyền thông dòng chính, báo chí dòng chính của Đan Mạch, Berlingske Tidende, Jyllans Posten, truyền hình ZDF của Đan Mạch và nhiều phương tiện truyền thông khác, tất cả đều báo cáo về tin này với những tiêu đề bắt mắt.

Vào ngày 4 tháng 4 năm 2006, tờ Danish Christian Daily lại đăng một bài báo về trường hợp này. Lần này bài báo có tiêu đề: “ĐCSTQ đang bán nội tạng” của tác giả Vera Bundgaard, kể về những hành động tàn bạo của việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bài báo cho biết rằng bản báo cáo điều tra độc lập của Canada được công bố chỉ ra rằng: “chế độ Trung Cộng bỏ tù các học viên Pháp Luân Công trong các tử lao đặc biệt, với mục đích thu hoạch nội tạng của họ.” Bài báo nói rằng trong nhiều năm qua, nhiều tổ chức nhân quyền đã và đang cố gắng để cho mọi người nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và áp dụng luật pháp quốc tế phù hợp. Nhưng cho đến nay cộng đồng quốc tế vẫn còn do dự trong hành động, để cho thủ đoạn này còn tiếp diễn và làm giàu cho những kẻ trung gian.

Vào tháng 4 năm 2006, Soren Espersen, một nghị viên Nghị viện Đan Mạch và là phát ngôn viên về vấn đề ngoại giao của Đảng Nhân Dân Đan Mạch, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Đại Kỷ Nguyên: “Khi nghe điều này, phản ứng đầu tiêu của tôi là, điều này đơn giản là quá khủng khiếp. Tôi đã yêu cầu chính phủ Đan Mạch chất vấn chế độ Cộng sản Trung Quốc về vấn đề này xem đó là sự thật hay chỉ là tin đồn? Tôi cũng yêu cầu ĐCSTQ cho phép Hội chữ thập đỏ quốc tế và các đại diện Liên Hiệp Quốc đến thăm và điều tra các nhà tù Trung Quốc được mô tả như các tử lao. Theo như tôi được biết, có vài trại tập trung như thế ở Trung Quốc. Cần phải cho phép các đại diện của Hội chữ thập đỏ quốc tế và Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập theo một cách thức độc lập ở Trung Quốc.”

2006-5-4-denmark-lett-2--ss.jpg

Bản câu hỏi điều tra của bà Gitte Seeberg, thành viên Liên minh Châu Âu Đan Mạch

Vào ngày 19 tháng 4 năm 2006, một Nghị sĩ Liên minh Châu Âu người Đan Mạch, Bà Gitte Seeberg, đã chất vấn Ủy ban Châu Âu về việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐSCTQ. Bà viết:

Ủy ban sẽ có những hành động cụ thể nào để ngăn chặn việc tàn sát các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong các trại tập trung bí mật?

Ủy ban sẽ có thể có được một sự hiểu biết toàn diện về hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Công trong các trại tập trung bí mật này ra sao?
Ủy ban sẽ đưa ra một cách chính xác như thế nào đối với những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền của ĐCSTQ trong các cuộc đàm phán thương mại Liên minh Châu Âu – Trung Quốc (EU-Sino)?”

2006-5-5-danj_rgensen--ss.jpg
Lá thư của một thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Đan Mạch, một Nghị sĩ Liên minh Châu Âu, ông Dan Joergensen

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2006, một thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội Đan Mạch và là Nghị sĩ Liên minh Châu Âu, ông Dan Joergensen, đã viết trong bức thư gửi cho tổ chức phi chính phủ Đan Mạch–Mạng lưới Nhân quyền Trung Quốc: “Chúng tôi chia sẻ mối quan ngại sâu sắc của các bạn về tình hình hiện tại của các học viên Pháp Luân Công. Một sự việc tàn ác trong trại tập trung Tô Gia Đồn, được phơi bày gần đây bởi một nhà báo Trung Quốc, đã làm sáng tỏ rằng  Trung Quốccòn xa mới có được nhân quyền. Và đây sẽ là một quá trình mất một khoảng thời gian dài. Vì vậy, cần  phải gây áp lực lên những người lãnh đạo của Trung Quốc cả từ phía Đan Mạch và Liên minh Châu Âu.”

Phản đối đàn áp, kêu gọi lương tâm, các phương tiện truyền thông và công chúng ủng hộ cho Pháp Luân Công

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2001, các học viên Pháp Luân Công đã thực hiện một cuộc tuyệt thực ở trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Copenhagen. Trong thời gian tuyệt thực, Đài Phát thanh Đan Mạch đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với học viên Pháp Luân Công Marco Hsu, ở trước Đại sứ quán Trung Quốc, về chủ đề Pháp Luân Công là gì, sự đàn áp tàn bạo của ĐSCTQ đối với Pháp Luân Công và các vấn đề liên quan khác.

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2002, tờ báo lớn thứ ba của Đam Mạch, Politiken, đăng một bài viết về việc  Lễ hội Văn hóa Châu Á Đan Mạch hủy bỏ buổi biểu diễn nghệ thuật của các học viên Pháp Luân Công của , “Nếu chính quyền Trung Quốc đã tham gia vào việc xét duyệt của lễ hội văn hóa Đan Mạch, nó chống lại chính sách của Đan Mạch và đáng bị lên án.” Một phát ngôn viên pháp lý của Đảng Nhân Dân Đan Mạch (và là Nghị sĩ của Nghị viện Đan Mạch) đã chất vấn Bộ trưởng Bộ ngoại giao về vai trò của chính quyền Trung Quốc trong vấn đề này.

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2003, một lá thư gửi cho ban biên tập một tờ báo lớn của Đan Mạch, Berlingske Tidende, “Nhiều người phương Tây đã từ lâu thắc mắc một vấn đề, tại sao có quá nhiều người dân Trung Quốc cuồng tín, những phong trào bất hợp lý, chẳng hạn như cuộc cách mạng Văn hóa kéo dài hàng thập kỷ.” “Đối với những người tôn giáo, ĐSCTQ lừa dối họ bằng cách nói rằng Pháp Luân Công là một giáo phái; đối với những người hảo tâm, ĐCSTQ mô tả các học viên Pháp Luân Công tự sát và bịa đặt những cáo buộc giết người; đối với các nhà trí thức cao và khoa học, ĐCSTQ truyền bá những lời dối trá rằng các học viên Pháp Luân Công không có văn hóa, dốt nát và mê tín dị đoan; đối với những người có tư tưởng đơn giản và không nhạy cảm, ĐCSTQ lôi kéo họ bằng tuyên truyền thù hận; đối với người theo chủ nghĩa dân tộc và người không tham gia chính trị, ĐCSTQ kích động họ bằng những lời nói dối như Pháp Luân Công được tài trợ bởi những thế lực nước ngoài chống Trung Quốc, và tham gia các vấn đề chính trị.”

2004-6-27-dk-show-13--ss.jpg

Vào Ngày Thế Giới chống tra tấn, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc triển lãm chống tra tấn

Ngày 26 tháng 6 năm 2004 là “Ngày Thế giới chống tra tấn”. Trên quảng trường Tòa thị chính của Copenhagen, các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch và Thụy Điển đã tổ chức cuộc triển lãm Chống tra tấn lần đầu tiên ở một đất nước Bắc Âu. Họ thể hiện một cách sinh động sự đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, điều đã gây sốc cho những khách qua đường.

Ngày hôm sau, một tờ báo lớn của Đan Mạch, Politiken, đã đăng một cuộc phỏng vấn trực tiếp với các học viên Pháp Luân Công  phương Tây. Bài viết không chỉ mô tả cuộc đàn áp nhân quyền ở Trung Quốc, mà còn giới thiệu chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và nội dung trang web của nó. Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã quay video và làm đĩa VCD và giới thiệu chúng với các học viên.

2005-8-30-denmark-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công bắt đầu các thủ tục pháp lý phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ, trong khi kênh Channel DR của truyền hình quốc gia Đan Mạch, theo dõi hoạt động này.

Vào tháng 8 năm 2005, ông Cổ Xuân Vượng, Giám đốc Viện kiểm sát tối cao của ĐCSTQ và là Trưởng phòng 610, đã phạm tội trong việc đàn áp Pháp Luân Công, bị cáo buộc tội tra tấn ở Đan Mạch. Trong chuyến viếng thăm Đan Mạch của ông ta để tham gia vào một hội nghị được tổ chức bởi Hiệp hội các công tố viên quốc tế, ông ta đã bị triệu tập. Vụ án thu hút sự chú ý rộng rãi của các phương tiện truyền thông dòng chính của Đan Mạch. Những tờ báo lớn, đài phát thanh và truyền hình báo cáo kịp thời tiến trình của vụ án. Luật sư của vụ kiện nói với tờ Berlingske Tidende rằng theo “Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn” Đan Mạch có nghĩa vụ điều tra tội ác của ông Cổ.

2009-12-19-232825-0--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Copenhagen

Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 năm 2009, trong Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Conpenhagen được theo dõi sát sao, các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch đã phản đối cuộc đàn áp.

2010-7-20-minghui-falun-gong-014206-0--ss.jpg

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch đã tổ chức các hoạt động để truyền rộng sự thật ở quảng trường Tòa thị chính Copenhagen.

Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến khắp Đan Mạch trong suốt 12 năm qua. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trở nên được càng ngày càng nhiều người biết đến. Công chúng Đan Mạch ủng hộ các học viên Pháp Luân Công với hy vọng cùng nhau chấm dứt cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/10/修者足迹遍天涯-丹麦哥本哈根(图)-233473.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/10/122407.html
Đăng ngày: 30-01-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share