[MINH HUỆ 09-01-2011] Toronto là thành phố lớn nhất ở Canada, thủ phủ của tỉnh Ontario, và cũng là thủ đô công nghiệp và kinh doanh của quốc gia. Dân số của nó là hơn 2,5 triệu trong số hơn 5,5 triệu người ở khu vực Greater Toronto, và nó là thành phố lớn thứ bảy ở Bắc Mỹ.

Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên tại Toronto diễn ra vào năm 1995. Kể từ đó, môn tập đã nhanh chóng lan rộng trong thành phố và các vùng ngoại ô. Ngày nay, Toronto là thành phố với có đông học viên Pháp Luân Đại Pháp nhất ở Canada. Trong 15 năm qua, các học viên đã tới gần như mọi nơi của vùng Greater Toronto, và sự giúp đỡ, đóng góp của họ cho cộng đồng đã được công nhận.

Ngày 18 tháng 5 năm 2002, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp lần thứ năm đã được tổ chức ở khách sạn Sheraton Toronto và nhận được hơn 10  thư tuyên bố và chúc mừng từ chính phủ liên bang và địa phương.

2011-1-8-minghui-falun-gong-205023-0--ss.jpg

Ghi nhận từ chính phủ liên bang và địa phương của Canada

Vào chiều ngày 19 tháng 5 năm 2002, khoảng 1.500 học viên từ 15 quốc gia đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn để kỷ niệm năm thứ 10 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu cho công chúng. Đoàn diễu hành đi dọc theo Đại lộ Đại học và sau đó đã tuần hành qua khu phố Tàu của Toronto.

2011-1-8-minghui-falun-gong-205023-1--ss.jpg

Các học viên đứng chụp ảnh nhóm sau lễ diễu hành trước tòa nhà Quốc hội tỉnh

Ngày 27 tháng 5 năm 2006, hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới  tập trung về quảng trường Dundas ở trung tâm thành phố Toronto để tham gia vào một cuộc mít tinh và diễu hành lớn kỷ niệm năm thứ 14 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Bên cạnh việc ca ngợi vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên còn kêu gọi người dân giúp ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Ngài Stephen Harper, Thủ tướng Canada; ngài Jack Layton, lãnh đạo của Đảng Dân chủ mới của Canada, ngài Peter Julian, thành viên Quốc hội và các quan chức khác đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và Tháng Pháp Luân Đại Pháp vào tháng Năm.

2011-1-8-minghui-falun-gong-205023-2--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

2011-1-8-minghui-falun-gong-205023-3--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên một chiếc thuyền

2011-1-8-minghui-falun-gong-205023-4--ss.jpg
Tưởng nhớ các học viên đã bị tra tấn đến chết

2011-1-8-minghui-falun-gong-205023-5--ss.jpg
Khách qua đường dừng lại để xem diễu hành

Trong Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới năm 2008 và Tháng Pháp Luân Đại Pháp Canada, Thủ tướng Harper và một số quan chức trúng cử  đã gửi thư chúc mừng đến Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada để ghi nhận những đóng góp của các học viên cho xã hội.

2011-1-8-minghui-falun-gong-205023-2--ss.jpg
Thủ tướng Canada ông Steven Harper (ảnh Getty)

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành lớn trước tòa nhà chính quyền tỉnh Ontario tại công viên Queen’s Park. Đó là Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, kỷ niệm 17 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, và sinh nhật của người sáng lập Pháp Luân Công, Sư Phụ Lý Hồng Chí.

Ông Michael Walker, một thành viên của Hội đồng thành phố Toronto, đã tham dự buổi mít tinh. Ông nói rằng ông có một cảm xúc lẫn lộn, rằng một mặt buổi mít tinh là để kỷ niệm 17 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, trong khi ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công bị chà đạp quyền lợi một cách tùy ý. Các học viên bị bắt giam bất hợp pháp, bị tra tấn, cưỡng bức lao động khổ sai, và thậm chí cuối cùng là bị mất tích. ĐCSTQ  dùng bộ máy tuyên truyền của nó để phỉ báng Pháp Luân Công.

Là một thành viên Hội đồng thành phố Toronto, ông Walker nói rằng ông cảm thấy may mắn khi có thể giúp các học viên đòi lại tự do và nhân quyền của mình.

Ngày 13 tháng 5 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Toronto đã tổ chức một cuộc mít tinh trên Quảng trường Nathan Phillips. Các hoạt động của ngày bao gồm nhóm tập công pháp Pháp Luân Công, các màn trình diễn và các bài phát biểu của các học viên địa phương và các quan chức. Một số quan chức trúng cử cũng tham dự lễ kỷ niệm để ghi nhận Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Nhóm tập công ở Quảng trường Nathan Phillips ngày 13 tháng 5 năm 2010, kỷ niệm 18 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng

Ông Joe Oliver, cựu Chủ tịch của Hội đồng Dịch vụ Tài chính Canada và ứng cử viên Đảng Bảo thủ  liên bang của quận Eglinton-Lawrence, cho biết ông rất vui khi tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông đọc lớn bức thư của Thủ tướng Harper chúc mừng cho Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

Trong lễ kỷ niệm, một số học viên mới chia sẻ trải nghiệm của họ với Pháp Luân Đại Pháp:

Bà Xiaozhen Hu, người đã tập Pháp Luân Đại Pháp được 7 tháng, nói: “Tôi là một học viên rất mới và đây là lần đầu tiên tôi tham dự vào lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì Pháp Luân Đại Pháp và Lý Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể và tâm hồn tôi và cho tôi một cuộc đời mới.”

David là một bác sĩ và ông đã gặp một học viên tại sân bay Tokyo một năm trước trong một chuyến công tác. “Người học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Khi trở về Toronto, tôi đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp… Tôi cảm thấy mình được bao bọc bởi một trường năng lượng lớn trong nhóm tập công hôm nay. Tôi đã lạc lối trước đây. Tuy nhiên, sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Tôi nghĩ mình đã chờ đợi môn tập trong suốt một thời gian dài

Ông Huang bị bệnh máu trắng. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp một năm trước. Ông nói rằng ông đã xúc động trước những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp và do đó bắt đầu tập. Khoảng sáu tháng sau, bệnh ung thư của ông đã biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/9/修者足迹遍天涯-加拿大多伦多(一)-234685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/11/122417.html

Đăng ngày 20-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share