Bài viết của một học viên ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 16-01-2011]
Từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 7/01/2011, cuộc triển lãm tranh Chân – Thiện – Nhẫn quốc tế đã được tổ chức lần thứ hai ở Istanbul, thủ đô thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc triển lãm được tổ chức bên trong cơ quan chính quyền quận Kadikoy và đã  nhận được lời khen từ cả viên chức chính quyền cũng như người dân từ mọi tầng lớp xã hội của địa phương.

2011-1-11-minghui-turkey-artex1--ss.jpg
Thị trưởng quận Kadikoy, ông Selami Ozturk chụp ảnh với các học viên ở cuộc triển lãm.

2011-1-11-minghui-turkey-artex2--ss.jpg
Khách thăm quan xem  triển lãm

2011-1-11-minghui-turkey-artex3--ss.jpg
2011-1-11-minghui-turkey-artex4--ss.jpg
2011-1-11-minghui-turkey-artex5--ss.jpg
2011-1-11-minghui-turkey-artex6--ss.jpg

Học viên chia sẻ ý nghĩa đằng sau các bức tranh với khách tham quan

2011-1-11-minghui-turkey-artex8--ss.jpg

Nhân viên an ninh của cơ quan chính quyền đã ủng hộ và giúp đỡ cuộc triển lãm rất nhiều.

Vào chiều ngày mồng 5/01/2011, trưởng quận, ông Selami Ozturk đã đến xem cuộc triển lãm. Sau khi xem xong cuộc triển lãm, ông muốn chụp ảnh với các học viên để biểu hiện sự ủng hộ của mình. Các học viên cũng thể hiện lòng biết ơn chân thành tới chính quyền địa phương, nhờ có sự ủng hộ và giúp đỡ của họ mà cuộc triển lãm có thể trưng bày trong sảnh lớn của quận. Khi rời đi ông Ozturk cũng được nhận tài liệu cung cấp thông tin về Pháp Luân Công và một đoá sen gấp tay.

Trong suốt một tuần diễn ra cuộc triển lãm, khách tới xem đến từ rất nhiều  nhóm,  tổ chức và  thành phần khác nhau của xã hội. Cuộc triển lãm thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cùng với tâm đại thiện và đại nhẫn  của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đối mặt với bức hại. Những bức tranh thực sự làm các vị khách thuộc mọi  lứa tuổi đều cảm động và nhiều người đã đánh giá cao các tác phẩm. Cùng đó, hầu hết các vị khách đều lên án ĐCSTQ vì việc đàn áp tín ngưỡng và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc lương thiện, tốt bụng.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương tình nguyện làm người hướng dẫn tại buổi triển lãm. Họ giới thiệu những câu chuyện đằng sau các bức tranh và tập trung vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 11 năm nay. Nhiều vị khách xem từng bức tranh rất chăm chú, một số thì ở lại rất lâu mà vẫn chưa muốn về. Một số người thì cảm động rớm nước mắt trước bức tranh vẽ cảnh học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn.

Cuộc triển lãm còn nhận được lời khen và ủng hộ từ các nhân viên và quan chức chính phủ. Sau khi các nhân viên an ninh của toà nhà hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và sự nỗ lực của các học viên, họ đã giúp đỡ rất nhiều cho cuộc triển lãm. Một số nhân viên làm việc ở toà nhà cũng đến xem cuộc triển lãm, sau đó họ đưa cả gia đình và bạn bè đến xem. Một số người còn hỏi thêm tư liệu giảng rõ sự thật cho gia đình và bạn bè mình.

2011-1-11-minghui-turkey-artex9--ss.jpg

Rất nhiều các vị khách để lại những dòng thông điệp trong quyển sách dành cho  khách tham quan để ủng hộ cho nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp.

Kể từ năm 2004, cuộc triển lãm tranh Chân – Thiện – Nhẫn quốc tế đã được tổ chức trên 200 lần ở trên hơn 40 quốc gia khác nhau. Cuộc triển lãm bao gồm các tác phẩm của hơn 12 hoạ sỹ. Tiểu sử của họ rất đa dạng, với kinh nghiệm chuyên môn, phong cách nghệ thuật và nền tảng giáo dục phong phú. Buổi triển lãm sẽ tiếp tục diễn ra ở khu khác của Istanbul vào năm 2011.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/16/122523.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/12/土耳其民众赞誉真善忍美展(图)-234778.html
Đăng ngày: 20- 1 – 2011; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share