Bài viết của một học viên Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

MINH HUỆ 18-09-2010] Tôi đã đọc một bài viết trên Tuần báo Minh Huệ về việc phủ định bức hại tài chính đối với các học viên, điều làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tất cả các học viên Đại Pháp đều hiểu rằng chúng ta đang tu luyện trong xã hội người thường. Chúng ta cần một căn nhà để sống, cần thực phẩm để ăn và quần áo để mặc. Chúng ta làm việc để có thu nhập duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, vì cựu thế lực đang thao túng xã hội người thường và lan truyền những điều dối trá về các học viên, chúng sinh đã bị ảnh hưởng và gây ra tất cả các loại khổ nạn. Vì vậy các học viên không chỉ phải chịu đựng bức hại về thể chất mà còn phải chịu khó khăn về tài chính. Qua thảo luận và chia sẻ với các đồng tu, chúng ta nhận ra rằng bức hại về tài chính là một phần của an bài của cựu thế lực để bức hại học viên.

cựu thế lực nghĩ rằng chúng không thể để đệ tử Đại Pháp được sung túc vì nếu họ sung túc, việc giảng rõ sự thật của các đệ tử sẽ càng thành công và mạnh mẽ hơn và cựu thế lực sẽ dễ dàng bị giải thể và tiêu trừ. cựu thế lực đang cố gắng làm mọi thứ có thể để cắt đứt tất cả các nguồn kinh tế của đệ tử Đại Pháp. Chúng đang làm mọi thứ có thể để kích động cảnh sát và những kẻ bất lương trong thế giới con người để quấy rối và gây khó khăn tài chính với nỗ lực tấn công cá nhân và lan truyền những lời dối trá về các học viên, thao túng người thường nhận thức về đệ tử Đại Pháp theo chiều hướng xấu. Kẻ xấu muốn mọi người thấy rằng các học viên không có tiền, gây cho họ hoài nghi và xem thường chúng ta. Thậm chí một số thành viên trong gia đình học viên không lên án cuộc bức hại của tà ĐCSTQ đối với người thân của họ, thay vào đó họ thật sự gây áp lực lên người thân của họ. Họ không nhận ra rằng người thân của họ không có tiền và gặp những khó khăn về kinh tế là kết quả của cuộc bức hại.

Tất cả các đệ tử đều có trí huệ tuyệt vời. Và trong các đệ tử Đại Pháp chúng ta có nhiều người là những người thợ lành nghề và kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Làm sao chúng ta có thể không kiếm ra tiền?

Cá nhân tôi đã trải nghiệm việc tuyên truyền của ĐCSTQ khiến người thường hiểu lầm về chúng ta như thế nào. Tôi nhớ vào năm 2004, tôi đang làm việc cho một công ty tư nhân. Một ngày khi người chủ và tôi đang ăn cùng nhau, tôi đã giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho ông ấy. Tôi với nói ông ấy rằng những ai tập luyện Pháp Luân Công đều là người tốt và sống một cuộc sống tốt đẹp. Họ không tham nhũng, không rượu chè, cờ bạc hay làm những điều xấu khác. Ông chủ tôi nói: “Những người tập Pháp Luân Công các anh rất nghèo. Các anh không có tiền để làm gì cả. ĐCSTQ không cho các anh làm viên chức của Đảng, làm sao các anh có thể tham gia vào việc tham nhũng của họ?” Tôi nói “Chúng tôi đang sống trong nghèo khổ bởi vì cuộc bức hại. Cảnh sát tà ác đã ăn cắp tiền của chúng tôi, vô lý cướp lấy công việc làm ăn của chúng tôi và đuổi việc chúng tôi vô căn cứ. Nếu ĐCSTQ không bức hại chúng tôi, ông có nghĩ là chúng tôi sẽ như vậy không? Trước cuộc bức hại, nhiều học viên Pháp Luân Công là các nghệ sĩ, tiến sĩ và các doanh nhân, những người rất giàu có. Các thành viên hủ bại của chế độ Giang Trạch Dân đã tham ô tiền thuế của nhân dân trong đó bao gồm cả tiền thuế của ông nữa.

Sau khi nghe tôi nói, ông chủ tôi không nói gì cả. Ông im lặng nhìn xuống như thể ông đột nhiên hiểu ra mọi việc. Lúc đó tôi cảm thấy buồn. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người ở Trung Quốc Đại Lục giống như ông chủ tôi và bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ.

Sư Phụ đã giảng “Là đệ tử Đại Pháp thì hoàn toàn phủ định hết thảy những gì cựu thế lực tà ác đã an bài” (Đại Pháp kiên cố không thể phá). Sư Phụ còn giảng “các biểu hiện tại cõi người của đệ tử Đại Pháp chính là để lưu lại lịch sử” (“Công năng là gì” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Qua việc học Pháp và chia sẻ, tôi hiểu rằng các đệ tử Đại Pháp không nên sống trong nghèo khổ. Điều đó không phù hợp với nguyên lý của vũ trụ và đó không phải là điều Sư Phụ muốn. Con đường của đệ tử Đại Pháp ngày nay là để lưu lại cho thế hệ tương lai. Chúng ta có nên để lại cho thế hệ tương lai một con đường tu luyện bị bức hại vô lý, bị coi rẻ bởi người thường và sống trong nghèo khổ không? Không! Khẳng định là không! Vì vậy, chúng ta không chỉ phải phủ định an bài bức hại thể chất của cựu thế lực mà còn phải phủ định bức hại tài chính và danh dự đệ tử Đại Pháp của cựu thế lực. Chúng ta nên phát chính niệm và hoàn toàn làm giải thể đám hắc thủ và đám lạn quỷ của cựu thế lực và tất cả các nhân tố bức hại đệ tử Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp chúng ta nên sung túc về tài chính và khá giả. Điều đó phù hợp với nguyên lý của vũ trụ. Chúng ta không nên bị ám ảnh bởi tiền bạc và cũng không keo kiệt. Chúng ta muốn kiếm tài nguyên để trợ giúp Đại Pháp, cứu nhiều chúng sinh hơn và dùng tiền hợp lý theo cách tích cực. Đây là mục đích của việc các học viên phủ nhận bức hại tài chính đệ tử Đại Pháp của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/18/229804.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/2/120378.html
Đăng ngày: 13-10-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share