Bài của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-8-2010] Sau khi học nhiều lần kinh văn mới “Tinh tấn hơn nữa” của Sư Phụ, tôi cảm thấy hình thế Chính Pháp đã tiến đến một giai đoạn mới, hình thế đáng mừng nhưng càng thêm cấp bách. Sư Tôn trông mong các đệ tử Đại Pháp chúng ta mau chóng đuổi kịp tiến trình Chính Pháp, chúng ta nhất định phải càng tinh tấn hơn, làm tròn thệ ước của mình, hoàn thành trọn vẹn một phần bài thi và sứ mệnh mà Sư Phụ giao phó.

Học kinh văn mới, tự xét lại mình, tôi đã lĩnh hội khắc sâu nhất là mấy mấy điều sau:

1. Không được phép dùng tâm người thường để lý giải Pháp

Người phụ trách các hạng mục không thể thay đổi, điều này khiến tôi cảm khái rất sâu sắc. Giống như chúng ta học Pháp thường hay dựa theo quan niệm và thói quen “tư khảo”- lối suy xét của người thường: Vì sao thế này, vì sao thế nọ; có đồng tu còn hay đào sâu vào các từ và chữ trong câu, đối chiếu từ ngữ của Sư Phụ trong giảng Pháp, tiến hành lý giải như vậy. Mọi người thậm chí còn cảm thấy cách học Pháp này là tốt, và những đồng tu ấy cũng cho rằng bản thân mình lý giải Pháp lý là sâu.

Học xong kinh văn mới, có đồng tu hỏi tôi có lĩnh hội gì, tôi nói tôi lĩnh hội nổi bật nhất chính là: Không được dùng tâm người thường để lý giải Pháp, nhân tâm không thể giải thích nổi Đại Pháp.

Vì sao tôi nói như vậy? Sư Phụ đã giảng lần này nguyên nhân tại sao người phụ trách các hạng mục không thể thay đổi, nếu Sư Phụ không giảng thì trong chúng ta ai có thể nghĩ được thế? Cho dù là một người thông minh nhất trong người thường, khai mở tất cả trí tuệ người thường của anh ta, cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến việc thay đổi người phụ trách các hạng mục là có liên quan đến nhân tố vũ trụ mới to lớn như thế đấy. Tôi cảm thấy thật sâu sắc: Nội hàm của Pháp thật sự là rất cao và rất thâm sâu! Nhân tâm của người thường tuyệt đối không thể lý giải được.

Chỉ có buông bỏ tất cả tâm người thường, không mang theo bất kì quan niệm người thường nào khi học Pháp, mới có thể hiểu được những điểm hóa của Phật Đạo Thần phía sau Pháp để biết Pháp lý tương ứng trong tầng thứ sở tại của bản thân. Đạo lý này, trong giảng Pháp Sư Phụ đều đã giảng nhiều lần rồi, tôi cũng hiểu Lý này, thế nhưng cũng chỉ có hiểu bề mặt, chứ không hề hiểu thật sự trong tâm như hôm nay, cảm thụ thật sự sâu sắc. Chúng ta không thể lại giống như trước kia dùng tâm con người để suy xét Đại Pháp, như thế rất dễ đi vào tà ngộ, phải buông bỏ tất cả tâm người thường để học Đại Pháp, hòa tan trong Pháp, mới có thể có ngộ chân chính về Pháp, mới có thể đề cao lên trên được.

2. Làm việc Đại Pháp, phải biết tiến bước trong khó nạn, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng

Về người phụ trách hạng mục, Sư Phụ giảng là không thể thay đổi, mặc dù giảng nhắm vào các đệ tử Đại Pháp quốc tế ngoài Đại Lục nhưng mà Pháp lý thì quán thông. Sau khi học xong, tôi liền nghĩ: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục chúng ta làm tất cả mọi việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, cũng không thể nào bỏ dở nửa chừng, hoặc là gặp khó khăn mà chùn bước. Từ trước tới nay, mỗi khi gặp phải đợt tăng cường trấn áp của tà đảng trong những thời kỳ “nhạy cảm”, nơi đây chúng ta có người nói: Tình thế gần đây căng thẳng, việc phát tài liệu giảng chân tượng tạm dừng chốc lát v.v… tạo thành sơ hở rất lớn, thế là tà ác liền lợi dụng chỗ sơ hở này, sẽ xảy ra rất nhanh chóng, tình thế mới đây đã khắc nghiệt; hoặc là công an lại điều đến một kẻ đầu sỏ tà ác mới còn tàn ác hơn; hoặc là trong đợt tăng cường trấn áp vừa qua, đầy đường đều là công an thường phục v.v… Thực ra tà ác làm tình thế khắc nghiệt, chính là dùi vào tâm người thường của chúng ta. Sở dĩ cái gọi là thời “tình hình khắc nghiệt”, tuy rằng chính là thời tà ác điên cuồng ngang ngược, chúng ta càng phải lý trí để làm tốt hơn nữa, chứ không phải là dừng lại việc chứng thực Pháp để nhường đường cho tà ác và đợi sau khi cơn tà ác qua đi chúng ta lại làm việc giảng chân tượng. Tà ác điên cuồng ngang ngược, chúng ta liền dừng bước, không phải là bị tà ác đè xuống hay sao? Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, Sư Phụ đã cho chúng ta một vinh diệu vĩ đại nhất trong vũ trụ mới, khắp nơi tìm tà ác, tiêu diệt tà ác còn không kịp nữa, làm sao có thể nhường đường cho tà ác chứ?

3. Từ sâu thẳm trong tâm kiên định tín Sư tín Pháp, làm việc thiện không được chùn bước, Sư Phụ gọi là làm việc làm đến ngọn ngành, làm tốt

Sư Phụ bảo làm việc thì chúng ta đi làm, điểm này mọi người đều rất minh xác; mà Sư Phụ bảo làm thì nhất định có thể làm thành công, nhất định có thể làm được thông suốt, điểm này tôi cảm thấy dường như chúng ta minh xác ở mức vừa phải. Tâm sợ hãi, tâm lo lắng, gặp sự cố thì hướng ngoại mà cầu chứ không hướng nội mà tìm v.v.. đều là biểu hiện của không tín Sư tín Pháp. (Biểu hiện tâm sợ hãi của hạng người thường, cứu người bằng lý trí và trí tuệ người thường, trên bản chất là không giống nhau).

Ở Đại Lục có không ít tiểu đệ tử, vì cha mẹ bị bắt cóc, bị tịch thu tài sản, bản thân bị áp chế bởi chính quyền cùng với nhiều nguyên nhân khác mà thoát ly khỏi Pháp, đã mê trong người thường. Con của tôi cũng là như vậy. Trong quá trình thức tỉnh cậu bé, tôi hy vọng cậu bé có thể trở thành Thần và về nhà cùng Sư Phụ, hy vọng cậu bé có thể làm người trong thể kỉ mới, không bị đào thải đi. Cuối cùng lại nghĩ, con của tôi cũng có thể bị đào thải giống như con của những người khác. Trước mắt tôi đang bị tà ác can nhiễu và phá hoại, gây tổn hại và thất bại liên tiếp.

Sau khi học kinh văn mới của Sư Phụ tôi liền nghĩ: Đây không phải là bỏ dở nửa chừng hay sao? Tự mình không làm được, đó là cái tình của người mẹ quá nặng. Tôi tự cảm thấy mình thường dùng quan niệm và cách thức của người thường, chẳng hạn như khen thưởng, trừng phạt, hoặc dùng biện pháp tình cảm người thường để khuyên bảo v.v…, mà không phải là dựa vào nguyên lý của Đại Pháp, dùng chính niệm để giải quyết vấn đề. Thời khắc mà tà ác như hổ đói đang trừng trừng nhìn chúng ta, chúng sẽ hạ thủ vào tâm người thường của chúng ta, mưu đồ quấy nhiễu chúng ta, tiến tới huỷ diệt các đồng tu trẻ, mà tự thân chúng ta không tự thấy rằng dùng nhân tâm chính là nhượng bộ cho tà ác. Thoái xuất khỏi Đại Pháp, thoái xuất khỏi Đại đạo {con đường lớn} mà Sư Phụ khai thông cho chúng ta thì đương nhiên giải quyết không nổi vấn đề.

Trên đây chỉ là một chút hiểu biết nông cạn, mong các đồng tu trao đổi, có chỗ nào không ổn kính mời chỉ giáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/3/227870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/29/119691.html

Đăng ngày 16-09-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share