Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2010] Một đồng tu đã nhắc nhở chúng tôi rằng những ai bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên nâng cao thể ngộ của họ từ “thoát ra khỏi hang ổ tà ác” thành “giải thể tà ác”. Đây là một bước đột phá trong tầng cấp chính niệm. Cho dù các học viên hiện tại đang chịu đựng cuộc bức hại hay những ai chưa từng bị bức hại, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể phát chính niệm để giải thể ĐCSTQ và tất cả các nhân tố của nó, gồm tà linh, lạn quỷ và loại trừ thực thể cộng sản ra khỏi vũ trụ này.

Sư Phụ đã trong nói khi giảng Pháp:

“Là đệ tử Đại Pháp thì hoàn toàn phủ định hết thảy những gì cựu thế lực tà ác đã an bài” (“Đại Pháp kiên cố không thể phá” – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chính niệm của chúng ta nên loại trừ tất cả các yếu tố của cuộc bức hại như lao động cưỡng bức, bỏ tù, tẩy não, v.v, bởi vì chúng cơ bản là không nên tồn tại. Các đệ tử Đại Pháp cơ bản là không nên ở những nơi đó. Vì vậy trong suy nghĩ của chúng ta không nên có tàn dư của những ý tưởng như “chúng ta có thể chứng thực Pháp vững chắc ở những nơi đó.” Bởi vì ở một tầng thứ nhất định điều này là thừa nhận cuộc bức hại, mở đường cho tà ác tồn tại và cản trở những nỗ lực của chúng ta để hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Vứt bỏ sinh tử không có nghĩa là bằng với thực sự chết. Trong cùng một cách, thoát ra khỏi những nơi này không có nghĩa là ai đó phải sẵn sàng ở trong đó.Trong quá trình giải thể chúng, chúng ta nên kiên định không từ bỏ, thanh lý và loại trừ các nhân tố tà ác. Khi chúng ta thực hiện các bước vững chắc, trường chính trực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh và môi trường sẽ trở nên tốt hơn và giúp các học viên đang bị bỏ tù làm tốt ba điều. Khi chúng ta kiên trì phát chính niệm, các yếu tố tiêu cực sẽ tiêu giảm và năng lượng duy trì ĐCSTQ sẽ yếu đi và kết quả là càng nhiều đệ tử Đại Pháp có thể thoát ra được những nơi kinh khủng đó. Cựu thế lực sẽ không còn sức mạnh để làm gì được trong tình huống này. Tất cả kết quả sẽ tuyệt vời, mặc dù con đường của mỗi học viên có thể khác nhau. Chỉ tập trung vào một kết quả sơ khai không phải là cách đúng để bắt tay vào việc.

Một học viên đã nhắc tôi:“Nếu mỗi bảo vệ nhà tù hay trại lao động không còn độc ác nữa, chẳng phải tà ác sẽ bị loại trừ sao? Ai sẽ sợ cuộc bức hại và ai sẽ lo sợ bị bắt khi giảng rõ sự thật chứ?” Đó là thể ngộ của tôi sau 11 năm bức hại, các sinh mệnh tà ác không thể cứu độ được đã phạm những tội ác ghê gớm trong cuộc bức hại các học viên Đại Pháp. Chúng nợ tất cả các món nợ và nguyên thần của chúng đã bị tiêu hủy. Chỉ còn lại một số tà linh lạn quỷ đang thao túng lớp da của chúng. Khi các học viên Đại Pháp chính niệm mạnh mẽ, chúng sẽ không còn năng lượng xấu bổ sung thêm cho chúng và sẽ yếu đi. Chúng sẽ không còn khả năng thực hiện những việc xấu vì trường năng lượng mạnh mẽ sẽ ức chế chúng.

“Khí lửa tà ác kia đã hết rồi; không phải là người ác kia đã thay đổi, mà là tà linh đang không chế người ác kia đã bị tiêu diệt đến mức còn vô cùng ít vô cùng ít rồi.” (Chuyển Luân hướng thế gian)

Nếu chúng ta bị đánh lừa bởi những biểu hiện sai sự thật, tâm hoan hỉ nổi lên và chính niệm của chúng ta yếu đi thì chúng ta sẽ tiếp tục bị can nhiễu và bức hại. Ngay cả nếu môi trường ở một số nơi trở nên thoải mái hơn, bất kể nó sẽ thoải mái như thế nào, thì vẫn còn bức hại. Mỗi một an bài của cựu thế lực, tất cả các hình thức bức hại của chúng—không gì trong những điều này được Sư Phụ thừa nhận. Vì vậy tôi đề nghị mỗi học viên nên nâng cao thể ngộ của mình, thay đổi từ “không sợ bức hại” thành “không lo bị bắt giữ” để hoàn toàn loại bỏ tất cả an bài của cựu thế lực. Đây là đang hoàn thành sứ mệnh lịch sử của học viên Đại Pháp.

Trong trại lao động cưỡng bức nơi một lần tôi bị bắt giữ, môi trường đã trở nên càng ngày càng tốt hơn một cách đều đặn nhờ vào những nỗ lực liên tục của các học viên Đại Pháp. Ngay cả những tù nhân nghiện ma túy cũng dám hét to Pháp Luân Đại Pháp hảo, Đảng Cộng sản là một tà giáo” trước mặt các bảo vệ. Ít nhất một nửa số người đã từng nghe “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” và hiểu sự thật về Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp học Pháp và tập công và đây đã trở thành một phần bình thường trong ngày ở nhiều trại. Rất nhiều bảo vệ giả vờ không thấy. Sau khi tôi ra khỏi đó, hơn một đội khoảng 90 người nghiện ma túy có hơn 80 người đã thoái Đảng và đây thực sự là một điều rất tốt. Tuy nhiên, sau khi tôi ra khỏi, trong tâm tôi và trong khi chia sẻ với các học viên khác, tôi thường tán thưởng và yêu mến, thậm chí mong muốn môi trường đó. Tôi bỏ qua tất cả những khó khăn và đau khổ đang âm thầm diễn ra trong tâm của các học viên, đằng sau sự biểu hiện đại thiện đại nhẫn của họ. Bất cứ khi nào có một học viên ra khỏi, trong lúc chia tay ngắn ngủi, trong tư thế hợp thập trang nghiêm và trong khi nhìn vào ánh mắt cứng rắn, kiên định không lay động của họ, nó bao hàm rất nhiều khao khát hướng đến các học viên ở ngoài.

Các đồng tu, hãy để chúng ta bước những bước đi vững chắc với chính niệm, vượt thời gian và không gian, nhanh chóng giải thể Đảng Cộng sản và kết thúc cơn ác mộng không bao giờ nên diễn ra này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/15/227017.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/28/118902.html
Đăng ngày: 09-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share