[MINH HUỆ 29-11-2010] Một số học viên buông lơi trong việc tập công. Đây không phải một vấn đề nhỏ, và tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm cá nhân.

Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1997. Tôi bật âm nhạc tập mỗi khi tôi tập công. Tiếng nhạc luôn làm tôi cảm thấy tốt và bình ổn. Trong khi nghe các lời hướng dẫn của Sư phụ, tôi luôn cảm thấy Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi, và trường năng lượng rất mạnh.

Có một thời gian, tôi không thể tập trung khi tập công. Nhiều tư tưởng hỗn loạn nẩy ra trong đầu tôi. Tôi không thể nghe các lời hướng dẫn của Sư phụ, tốc độ của tôi không phù hợp, và tôi không có được cảm giác tuyệt vời mà tôi thường có sau khi tập công. Tôi bắt đầu hướng nội. Thình lình một ngày, tôi hiểu ra rằng tôi đã thiếu tôn trọng Sư phụ và Pháp. Tôi đã để cho tư tưởng của mình đi rong thay vì lắng nghe lời hướng dẫn của Sư phụ. Đó là rất thất kính đối với Sư phụ. Tôi rất sốc khi nhận ra điều này. Tôi bắt đầu tăng cường học Pháp và cố dừng tâm trí đang đi rong của mình khi tập công. Không bao lâu cảm giác tuyệt vời khi tập công trở lại với tôi.

Gần đây tôi nhớ lại rằng khi chúng ta lắng nghe các lời hướng dẫn của Sư phụ, nó phải là giống như khi chúng ta lắng nghe các lời giảng Pháp của Sư phụ. Chúng ta phải tỏ sự tôn kính đối với Sư phụ và Pháp, vì mỗi lời của Sư phụ là Pháp. Sư phụ đang dìu dắt các đệ tử qua các lời hướng dẫn tập công và bằng nhạc Pháp. Là đệ tử, chúng ta phải nghiêm túc theo lời chỉ dẫn của Sư phụ với một tinh thần yên vui.

Sau khi tôi hiểu ra điều đó, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Sư phụ mỗi khi tôi tập công. Trong khi viết ra bài này, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng các câu khẩu quyết dẫn đầu mỗi bài tập trước mắt tôi. Tôi đọc các câu đó trong im lặng cùng với Sư phụ, và cảm thấy tuyệt vời, yên vui và đầy tôn kính.

Vì tôi có thể tôn kính Sư phụ và Pháp trong lúc học Pháp và tập công, tôi đạt được trạng thái tu luyện yên hòa. Tôi ít bị can nhiễu bởi nghiệp bệnh và tôi có thể làm ‘ba việc’ một cách hữu hiệu.

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy đối đãi với mỗi vấn đề mà chúng ta gặp phải trong khi tu luyện với sự cẩn trọng và không ngừng chính lại mỗi một tư tưởng của mình, mỗi một lời nói và hành động của mình. Như vậy chúng ta có thể bước đi trên con đường tu luyện một cách vững bước và hòa tan vào Pháp.

Xin hãy từ bi chỉ ra những điều không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/29/213486.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/11/113047.html
Đăng ngày 16-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share