Bài của một học viên ở thành phố Cát Lâm

[MINH HUỆ 27 – 05 – 2010] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Công đắc Pháp được 15 năm nay. Dưới sự che chở từ bi của Sư Phụ, tôi đã được như ngày hôm nay. Có rất nhiều người xung quanh tôi muốn tu tập Pháp Luân Công. Một số họ đã lái xe đến nhà tôi để học, hỏi về sách Pháp Luân Công, băng và video tập công.

Một ngày hè năm 2006, tôi ra đường và gặp một đồng nghiệp cũ. Tôi hỏi anh: “Trước đây cậu nhìn khỏe lắm mà, dạo này có chuyện gì vậy?”. Anh đau đớn nói rằng anh bị chẩn đoán là mắc chứng nghẽn mạch máu não và thấy rằng số phận mình thật bi đát. Tôi bảo anh ấy đọc nhẩm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” rồi anh sẽ gặp được điều tốt lành. Tôi còn cố gắng thuyết phục anh thoái Đảng để bảo đảm an toàn. Anh nói mình không phải là Đảng viên. Tôi nói anh ta chỉ cần đọc nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày. Anh ta lập tức làm theo và lặp lại theo tôi và mỉm cười.

Lúc bấy giờ, vợ anh ta đến chỗ tôi và nói rằng trông tôi rất quen. Tôi nói tôi đã từng làm việc với chồng cô ấy. Cô nói cô đã nhớ rằng tôi có một lần dạy cô các bài tập ở công viên. Cô ấy tập ba ngày và sau đó nghe trên đài rằng chính phủ đã cấm Pháp Luân Công.

Tôi nói với cô ấy về sự mầu nhiệm của Pháp Luân Công và việc nếu cô thoái Đảng thì nó sẽ bảo đảm cho sự an toàn của cô. Cô chăm chú nghe tôi và sau đó cô vui vẻ chấp nhận thoái khỏi Đoàn thanh niên cộng sản. Tôi hỏi cô vẫn còn muốn tập Pháp Luân Công chứ. Cô nói cô cũng muốn thế, nhưng còn lo sợ. Tôi nói rằng tôi sẽ dạy cô, cô ấy vui vẻ đưa tôi địa chỉ.

Tôi đến nhà cô trong một tuần và dạy cô các bài tập. Cô đã bỏ thuốc lá, điều mà cô làm suốt 20 năm nay. Cô cảm động nói cô đã muốn bỏ thuốc lá lâu rồi, nhưng chưa thành công. Cô nói sau khi tập Pháp Luân Công chỉ trong một tuần thì khi cô hút thuốc lại, cô không còn cảm giác thôi thúc muốn hút nữa, rằng Pháp Luân Công thật kỳ diệu.

Không lâu sau, tôi đưa cô sách Chuyển Pháp Luân và băng tập công. Cô xúc động nói rằng cô sẽ dành thời gian để đọc cuốn sách này. Mặc dù chồng cô không tập, mỗi lần tôi đến nhà anh, anh đều nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và sức khỏe của anh đã tốt hơn nhiều. Con của họ cũng đều đồng ý rằng Pháp Luân Công là tốt và chúng đã thoái Đảng.

Khoảng mười người chỗ tôi theo gương đó. Một số họ muốn học Pháp Luân Công ngay lập tức sau khi họ hiểu được sự thật, và còn hỏi về các sách Pháp Luân Công. Khi nhìn thấy niềm vui sướng và ước nguyện muốn đắc Pháp của họ, tôi thật sự kích động.

Một ngày tháng 2 năm 2007, tôi đi chợ buổi sáng để mua một vài tạp phẩm. Tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng có tuổi đã từng là đồng nghiệp của tôi, đang vội vàng hướng về phía tôi. Họ nói rằng họ tìm tôi mấy ngày rồi, và đã đến nhà tôi nhưng không tìm được tôi. Tôi cười và hỏi có chuyện gì vậy. Người phụ nữ chỉ vào chồng bà và nói rằng cả hai đều muốn tập Pháp Luân Công. Tôi hỏi họ có theo đạo Phật không. Họ trả lời rằng họ đã theo đạo Phật hơn 20 năm rồi, nhưng không thấy thăng tiến mấy. Người chồng có tuổi vội nói: “Cuối năm tôi bị đưa đến viện năm lần và bị chẩn đoán có bệnh tim. Cứ từ ba đến năm nhịp thì tim tôi ngừng đập một lần. Tôi còn bị đái tháo đường, tôi đã có hai cảnh báo về bệnh tình nghiêm trọng của mình. Như cậu thấy đó, chúng tôi bị những căn bệnh rất trầm trọng và chúng tôi đã nghĩ đến Pháp Luân Công.”. Tôi nói họ hãy trở lại và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và sau đó tôi sẽ dạy họ những bài tập.

Một tuần đã qua trước khi tôi đến nhà họ. Vừa nhìn thấy tôi, người phụ nữ đã nắm lấy tay tôi và nói: “Thật là kỳ diệu. Chồng tôi đã được che chở.”. Tôi nhìn vào người đồng nghiệp lớn tuổi, tôi nhận ra ông thật rạng rỡ và ông vẫn nói với giọng sang sảng. Ông cười và nói rằng mình đã đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân trong 3 ngày và bây giờ ông đang đọc lại nó lần thứ hai. Ông nói với tôi rằng ông càng đọc Pháp, ông càng trân quý hơn. Ông còn nói Lý Sư Phụ là một vị Phật sống và Lý Sư Phụ đã bảo vệ mạng sống của ông. Ông cảm thấy bệnh tim của mình đã biến mất và nhịp đập của ông đã trở lại bình thường. Tôi thấy mừng cho cả hai người đó. Họ đã ở tuổi 70 (ông đồng nghiệp của tôi 73 trong khi vợ ông 71). Sư Phụ đang coi sóc họ và đã không bỏ họ lại đằng sau. Sư Phụ quả thật từ bi; nước mắt chảy dài trên mặt tôi.

Đôi vợ chồng luyện tập các bài công pháp mỗi sáng và họ cải thiện rất nhanh. Ba tháng sau, ông chồng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và bác sĩ thông báo bệnh tim của ông đã hoàn toàn bình phục. Tôi nói với họ rằng họ nên kể những câu chuyện của họ về lợi ích từ việc tập Pháp Luân Công với bạn bè, bà con và những người theo đạo Phật.

Đôi vợ chồng một lần nữa tỏ rõ lòng biết ơn của họ về phía tôi. Tôi nói rằng họ không nên cảm ơn tôi mà hãy cảm ơn Sư Phụ vì sự an bài cẩn thận này. Tôi nói với họ rằng họ phải chuyên tu và cùng nhau viên mãn, theo Sư Phụ trở về nhà. Chúng tôi đều mỉm cười.

Bất cứ lúc nào tôi thấy sự vui mừng của những chúng sinh vừa được đắc Pháp toàn tâm tôi muốn thốt lên: Tạ ơn Sư Phụ!

________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/27/117429.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/8/223065.html

Đăng ngày: 02– 06 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share