[MINH HUỆ 25-04-2010] Chiều ngày 24-04, khoảng 800 học viên Pháp Luân Công đã tập trung phía trước Tòa tháp 101 của Đài Bắc cho cuộc họp báo “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và Kỷ niệm ngày Thỉnh nguyện 25-04 lần thứ 11” của họ. Sự kiện được tổ chức bởi Phật Học Hội Đài Loan. Nhiều học giả đã tham dự cuộc họp báo để lên tiếng ủng hộ. Cuộc mít tinh cũng thu hút nhiều khách du lịch Trung Quốc đại lục.

2010-4-25-taibei-425-01--ss.jpg
Chiều ngày 24-04, Phật Học Hội Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp báo để đánh dấu kỷ niệm ngày Thỉnh nguyện 25-04

2010-4-25-taibei-425-02--ss.jpg

2010-4-25-taibei-425-03--ss.jpg

Các biểu ngữ giảng thanh chân tướng của các học viên thu hút nhiều khách du lịch Trung Quốc Đại lục

Có hàng trăm khách du lịch Đại lục ở quảng trường tòa tháp 101 Đài Bắc và họ có thể nghe rõ ràng cuộc họp báo ở bên kia đường. Ngoài ra, các học viên đi quanh quảng trường trưng bày các biểu ngữ giảng thanh chân tướng. Một số khách du lịch đã chụp ảnh quang cảnh này trong khi nhiều người khác đứng lặng lẽ để lắng nghe các bài phát biểu của các học viên và khách mời.

2010-4-25-taibei-425-04--ss.jpg
Nhóm tập công trong cuộc họp báo

Các học viên, bao gồm nhiều công dân lớn tuổi và thanh niên, đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong bộ đồng phục màu vàng. Các cảnh sát làm nhiệm vụ đã ấn tượng và nói: “Các bài tập này là rất tốt. Có nhiều thanh niên và người già, khung cảnh trông rất yên bình.” Một cảnh sát viên quận Xinyi cũng đã học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công tại đó.

2010-4-25-taibei-425-05--ss.jpg
Bên kia đường, khách du lịch Trung Quốc Đại lục quan sát cuộc họp báo và mít tinh

2010-4-25-taibei-425-06--ss.jpg
Du khách Trung Quốc đi qua các học viên cùng với các biểu ngữ giảng thanh chân tướng

Một du khách Trung Quốc Đại lục đi ngang qua nơi họp báo để chụp ảnh. Ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy khung cảnh một nhóm tập Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc. Ông nhớ lại rằng các công viên ở Trung Quốc đại lục luôn chật cứng các học viên vào buổi sáng trước cuộc bức hại. Ông nói rằng ông có một đồng nghiệp là học viên Pháp Luân Công tên là Zhang. Rất tiếc, ông nói rằng ông Zhang đã bị bắt và bỏ tù. “Sau khi ông Zhang được thả, quản lý của chúng tôi nói với chúng tôi rằng chúng tôi không nên nói về vụ bắt giữ của ông ấy và hãy bảo vệ ông.

Chúng ta đều biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là không tốt và mọi người còn có một nỗi sợ hãi lớn như vậy về đảng. Ngay cả những nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn chỉ có thể tạo nên một số tiếng ồn bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, Pháp Luân Công đang chống lại cuộc bức hại và phơi bày những tội ác của đảng rất lâu rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/25/222216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/27/116371.html

Đăng ngày 02-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share