Bài viết của một học viên Đại Pháp không ghi tên

[MINH HUỆ 03-01-2020] Mặc dù luôn tinh tấn trong tu luyện, nhưng tôi bắt đầu viện cớ để sử dụng điện thoại thông minh những lúc tôi cảm thấy nhàm chán khi trông giữ bọn trẻ. Tôi dùng điện thoại di động để mua những thứ tôi cần hoặc đồ gia dụng. Một khi nhấc điện thoại lên, thì khó lòng buông xuống được. Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian theo cách này.

Khi tôi cho phép nhiều thứ của người thường tiến nhập vào đầu não của mình, thì sẽ tạo ra trở ngại trong việc học Pháp. Tôi quyết định ngưng dùng điện thoại thông minh mà đổi sang dùng điện thoại cơ bản.

Trên bề mặt, thư giãn và chơi điện thoại một lát dường như vô hại. Nhưng thực tế, việc tôi sử dụng điện thoại thông minh lại là một vấn đề rất nghiêm trọng và là biểu hiện của tâm chấp trước.

Trong xã hội người thường, đâu đâu cũng là cạm bẫy. Chỉ khi bạn thực sự coi bản thân là người tu luyện thì bạn mới có thể cải biến hành vi và đề cao tầng thứ của mình.

Kỳ thực, tôi thấy rằng cụm từ “có sơ hở” nghĩa là một hành trình đằng đẵng nghìn dặm có thể bị chặn lại chỉ bởi một tổ kiến nhỏ. Ví như tâm sắc dục. Là một cô gái trẻ, bạn cần cảnh giác với những thứ mà các cô gái trẻ hiện đại yêu thích như dung mạo, hình thể, quan tâm đến cuộc sống riêng của các minh tinh, tán dóc, và đọc tiểu thuyết ngôn tình. Tâm sắc dục ẩn nấp trong những thứ này.

Một khi bạn chấp nhận chúng, bạn sẽ gặp phải những cám dỗ còn tệ hơn: chẳng phải bạn đồng tán thành với vẻ đẹp và tình yêu cao thượng sao? Khi bạn cho là vậy, thì thậm chí những thứ phi đạo đức ở tầng thấp sẽ đu đưa trước mắt bạn để mê hoặc dẫn dụ bạn.

Nếu bạn không vượt được quan sắc dục hoặc những cám dỗ khác, thì cảm giác tuyệt vọng, mù mịt sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự tu luyện của bạn. Tu luyện trong xã hội người thường quả thật rất gian nan. Chúng ta phải chú ý đến mọi việc mà chúng ta làm.

Cho dù bạn nghĩ rằng bạn có vượt qua được khó nạn hay không, thì bạn vẫn phải vượt. Không có chuyện lấy cớ: “Tôi không làm được.” Nếu trong tâm cho rằng bạn sẽ không làm tốt, thì đó không phải là điều bạn thực sự suy nghĩ. Chẳng phải là chuyện cười sao khi một người sắp chết đuối lại nói: “Tôi mệt quá không bơi tiếp vào bờ được. Tôi sẽ nghỉ ngơi và thư giãn một lát.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/3/398467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/1/183039.html

Đăng ngày 07-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share